Học sinh trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) đã không kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở trong ngày chia tay thầy hiệu trưởng thuyên chuyển công tác.
Tình cảm thầy trò luôn là thứ tình cảm đặc biệt thiêng liêng và cao quý. Có những người thầy cả một đời tận tụy với nghiệp trồng người, luôn yêu thương và quan tâm học sinh. Đáp lại những ân tình đó là sự biết ơn không biết đong đếm sao cho vừa của các thế hệ học trò.
Câu chuyện về tình cảm của học sinh dành cho người thầy hiệu trưởng ở một trường cấp 3 tại Ninh Bình là một câu chuyện xúc động như thế.
Thầy giáo gửi gắm những lời khuyên cuối cùng đến học sinh
Mới đây, hình ảnh hàng trăm học sinh đứng xếp hàng vây quanh thầy hiệu trưởng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều người.
Tấm biển ghi dòng chữ "Chúng em yêu thầy" khiến nhiều người xúc động
Được biết, câu chuyện trên diễn ra tại trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình). Vì thầy hiệu trưởng của trường chuyển công tác nên đại diện nhà trường đã cùng các em học sinh tổ chức một buổi chia tay thầy theo cách khiến rất nhiều người bất ngờ.
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội của một bạn được cho là học sinh của trường như sau: “Đây là cách trường cấp 3 của bọn em chia tay thầy hiệu trưởng mọi người ạ. Chắc có lẽ đây là người thầy đầu tiên của trường được mọi người yêu quý như thế. Chia tay không phải vì thầy về hưu mà vì thầy phải chuyển công tác đến 1 nơi xa hơn dù chỉ còn vài năm nữa thầy sẽ về hưu. Dù đã ra trường lâu rồi nhưng có lẽ đây vẫn là người thầy mà em kính mến nhất”.
Đính kèm theo bài là hình ảnh hàng trăm học sinh của trường tập trung, xếp hàng ngay ngắn chia tay thầy. Nhiều học sinh còn mang theo băng rôn, biểu ngữ để thể hiện tình cảm với người thầy của mình. “Chúng em yêu thầy”, “Cảm ơn thầy vì tất cả” là những lời nhắn nhủ ngọt ngào, đầy tình cảm mà học sinh đã viết lên để chia tay thầy hiệu trưởng.
Một số hình ảnh khác trong buổi lễ chia tay đầy xúc động.
Đại diện từng lớp lên chụp ảnh cùng thầy kèm theo rất nhiều những bảng biểu, băng rôn
Một bạn nữ cầm hoa chuẩn bị lên tặng cho thầy đã không kìm được nước mắt
Học sinh xếp thành hình trái tim hô vang tên thầy
Thầy giáo hiệu trưởng ôm chầm lấy các em như không muốn rời
Tổng hợp
Ảnh: Internet