"Hoàng tử tóc xoăn" gây bất ngờ khi hát nhạc Trịnh.

16:00 21/09/2014

Luôn cháy hết mình với những màn biểu diễn tưng bừng trên sân khấu thế nhưng Hoàng Anh đã khiến cho khán giả bất ngờ khi thể hiện một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hết sức ngọt ngào.

Live show 5 của chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 đã diễn ra với phần biểu diễn ấn tượng của 6 thí sinh xuất sắc của cả 3 đội. Đêm nay sẽ không loại thí sinh nào, tuy nhiên tính chất căng thẳng và gay cấn cũng không kém những đêm loại trước vì tỉ lệ bình chọn của đêm nay cũng có phần quyết định đến kết quả của liveshow 6 diễn ra vào tuần sau.


	
	2 MC duyên dáng của chương trình: Thanh Bạch và Jennifer Phạm.
2 MC duyên dáng của chương trình: Thanh BạchJennifer Phạm.


	
	Chị 4 Cẩm Ly nhí nhảnh khoát tay Lưu Hương Giang ra vị trí ghế ngồi.
Chị 4 Cẩm Ly nhí nhảnh khoát tay Lưu Hương Giang ra vị trí ghế ngồi.


	
	2 huấn luyện nam vô cùng phong độ và lịch lãm: Lam Trường và Hồ Hoài Anh.
2 huấn luyện nam vô cùng phong độ và lịch lãm: Lam TrườngHồ Hoài Anh.

Trần Kayon Thiên Nhâm tiếp tục mang đến cho khán giả một không khí nhẹ nhàng nhưng sâu lắng qua bài hát "Em đi trên cỏ non".


	
	Đến thời điểm này, khi nhắc đến Huyền Trân, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra cô bé hát nhạc Trịnh với chất riêng.
Đến thời điểm này, khi nhắc đến Huyền Trân, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra cô bé hát nhạc Trịnh với chất riêng.

Cô bé Lê Thanh Huyền Trân luôn khẳng định “thương hiệu” riêng của mình với ca khúc đầy triết lý của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên "Cát bụi". Sở hữu giọng hát thoát tục và có độ ngân dài, em đã thể hiện tròn trịa bài hát trong đêm thi tối nay.

Anh chàng hotboy Mai Chí Công của đội chị Tư Cẩm Ly đã hóa thân thành một lãng tử phong trần qua ca khúc tiếng Anh "The greatest love of all". Với vẻ ngoài điển trai cùng giọng ca tốt, biết cách xử lý kỹ thuật, Mai Chí Công đã chinh phục được trái tim của các fan hâm mộ.

Cô bé miền đất võ Bình Định – Nguyễn Thiện Nhân “lột xác” qua một bài hát mang âm điệu dân ca "Sóc sơ bai Sóc Trăng" với việc hóa thân thành cô gái Khơ me duyên dáng, xinh đẹp. Bên cạnh đó, em còn khoe những động tác múa uyển chuyển của mình cùng với các bạn vũ công nhí để tạo nên một màn trình diễn trọn vẹn cả phần thanh lẫn phần nhìn.

“Sư tử nhí” Trần Linh Nhi đưa khán giả hòa mình vào ca khúc "Lời ru cho con" với giai điệu mượt mà và ca từ ý nghĩa. Anh hai Lam Trường “thoát tim” khi ở đoạn cuối, Linh Nhi thay vì hát ở quãng giọng thấp mà trước đó anh đã tập thì em lại bất ngờ xử lý ở quãng giọng cao hơn rất xuất sắc vì “mải mê” phiêu theo bài hát.


	   

Rời bỏ hình tượng thành viên trong “bang nhạc nhí” The Beatles ở tuần trước, Hoàng Anh quay lại là chính mình trong ca khúc "Ôi quê tôi". Ca khúc này đã quá quen thuộc với khán giả, tuy nhiên Hoàng Anh đã hát và thể hiện cảm xúc theo cách riêng của mình. Với sự hỗ trợ đánh trống của nhóm Mặt trời đỏ, tiết mục của em đã thật sự thăng hoa và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Một điểm đặc biệt là ở đêm thi này, ngoài các tiết mục hát đơn của các thí sinh thì điểm mới của chương trình năm nay là có sự song ca giữa hai thành viên trong chính đội đó.

Ở đội anh Hai Lam Trường, cô bé Trần Kayon Thiên Nhâm và “sư tử nhí” – Trần Linh Nhi song ca qua liên khúc "Giấc mơ của tôi" và "Kiên Giang mình đẹp lắm". Với tiết mục này, hai học trò xuất sắc nhất nhất của team Lam Trường được tạo điều kiện để phát huy thế mạnh của mình- đó là một Linh Nhi tràn đầy nội lực với giọng hát khỏe khoắn, những đoạn gằn giọng chuyên nghiệp, bên cạnh đó đó là Thiên Nhâm ngọt ngào và mộc mạc.

Ở đội chị Tư Cẩm Ly, phần “kết đôi” giữa Thiện NhânMai Chí Công đã tạo nên “cơn sốt” khi hai em nhập tâm vào ca khúc "Thương nhau lý tơ hồng". Với phần phối hợp cực ăn ý, hai “gà cưng” của Cẩm Ly đã mang đến không khí vui tươi cho sân khấu Giọng hát Việt nhí

Ngoài phần hát, Thiện Nhân và Mai Chí Công còn khiến khản giả thích thú bằng nét diễn dù có phần bẽn lẽn, mắc cỡ nhưng rất đáng yêu.

Tiết mục hát đôi của Hoàng Anh Huyền Trân là một trong những ẩn số khiến khán giả tò mò nhất, bởi lẽ giữa hai giọng ca nhí này gần như không có bất kỳ điểm chung nào từ dòng nhạc theo đuổi đến phong cách. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại càng khiến huấn luyện viên Giang Hồ có nhiều cơ hội để mang đến bất ngờ cho khán giả. Và cặp huấn luyện viên tài năng này đã không làm mọi người thất vọng khi kết hợp nhạc Trịnh và nhạc kịch.  Huyền Trân vẫn đầy tâm tư và một chút ám ảnh với "Hoa vàng mấy độ", ngay sau đó khán giả được đưa đến một cảm xúc hoàn toàn khác với "Bóng ma trong nhà hát" của Hoàng Anh.

Điều đáng khen ngợi ở đây là ở đoạn cuối, Hoàng Anh bất ngờ khoe giọng hát của mình ở những câu hát nhạc Trịnh khiến khán giả vô cùng thích thú. Hoàng Anh một lần nữa đã chứng tỏ được sự đa phong cách của mình ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Liveshow 6 (Đêm Bán kết) chương trình Giọng hát Việt nhí sẽ diễn ra vào lúc 21g10, thứ Bảy, ngày 27/9/2014.