Sinh năm 2005, Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti là con trai Quốc Vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) với người vợ thứ ba Srirasmi Suwadee.
Là thành viên Hoàng gia gần như nhỏ tuổi nhất, nên Dipangkorn Rasmijoti được mọi người chiều chuộng hết mực. Tuy nhiên, tuổi thơ của Dipangkorn Rasmijoti lại không êm đềm như mọi người nghĩ.
Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti ngày càng cao lớn (Ảnh: IG)
Chàng Hoàng tử tài năng
Năm 2015, vì vướng vào những cáo buộc về tham nhũng gia đình mà mẹ Hoàng tử là bà Srirasmi Suwadee đã bị lấy lại hết mọi tước vị, giáng xuống làm thường dân bởi chồng bà là Vua Rama X, khi ấy còn là Thái tử. Kể từ lúc ấy, Dipangkorn đã không được gặp mẹ nữa, cậu sang Đức sinh sống chủ yếu và được giáo dục theo phong cách phương Tây.
Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti nổi tiếng thông minh, luôn đạt được thành tích học tập tốt. Bên cạnh trí tuệ, Dipangkorn Rasmijoti còn có năng khiếu chơi nhiều môn thể thao như trượt tuyết, leo núi, cưỡi ngựa...
Một số hình ảnh hiếm hoi của hoàng tử lúc chơi thể thao (Ảnh: IG)
Cậu được bố cho tham gia nhiều môn thể thao khác nhau từ nhỏ (Ảnh: Bangkok Post)
>> Xem thêm: Vợ hai vua thái sống lưu lạc sau cáo buộc vi phạm luật Hoàng gia
Nhân cách cũng được ngợi khen
Bên cạnh khả năng thể chất, nhân cách của Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti cũng được khen ngợi. Năm 2018, Hoàng tử từng viết là thư cảm ơn bằng tiếng Đức dành cho những nhân viên cứu hộ đã giúp giải cứu 12 cầu thủ bóng đá và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang động ở Thái Lan.
Dù hầu hết thời gian sống ở nước ngoài, chơi với toàn bạn bè quốc tế nhưng Hoàng tử giữ được những giá trị, nắm được phong tục truyền thống Thái Lan. Dipangkorn Rasmijoti cũng thường xuyên về nước để cùng Hoàng gia làm các hoạt động từ thiện, những sự kiện, ngày lễ truyền thống của Thái Lan.
Hoàng tử thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội... (Ảnh: AFP)
Và giúp đỡ người khó khăn (Ảnh: AFP)
Từ nhỏ, Dipangkorn đã được khen ngợi vì nhân cách (Ảnh: AFP)
>> Có thể bạn quan tâm: Bị tước danh hiệu, tương lai cựu hoàng quý phu trở thành một ẩn số
Ngai vàng chưa chắc đã thuộc về mình
Mẹ của Hoàng tử là bà Srirasmi Suwadee phải đổi tên thành Busaba Suwadee sau khi tước vị. Theo đúng luật, sau này nếu gặp lại nhau thì bà Busaba sẽ phải quỳ lạy con mình giống như những dân thường khác. Lần cuối cùng bà được ở cạnh con cũng là giây phút lấy đi nước mắt của bao người. Hoàng tử ngồi ôm mẹ lần cuối trên manh chiếu nhỏ rồi từ đó cả hai không còn là người thân nữa.
Hình ảnh từng lấy đi nước mắt bao người (Ảnh: Bangkok Post)
Dù là Hoàng tử duy nhất của Hoàng gia Thái Lan tính đến thời điểm hiện tại, về nguyên tắc thì Dipangkorn sẽ đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng. Tuy nhiên, vì mẹ đã bị tước vị nên Hoàng tử sẽ phải nhường ngôi trong trường hợp Nhà vua có con trai với Hoàng hậu hiện tại.
Một số hình ảnh hiện tại của hoàng tử Dipangkorn (Ảnh: IG)
>> Đừng bỏ lỡ: Hoàng hậu Thái Lan cười rạng rỡ, thần thái tươi tắn bên quốc vương
Đúng là thật khó để có được tất cả, Dipangkorn Rasmijoti cũng như vậy. Chàng hoàng tử vừa có tài, vừa có trí, vừa có đức thế nhưng lại chưa chắc có được ngai vàng.
NGƯỜI MẸ BỊ PHẾ TRUẤT CỦA HOÀNG TỬ DIPANGKORN
Cách dây hơn 15 năm, người dân Thái Lan ngỡ ngàng trước sự việc phế truất vương phi Srirasmi Suwadee của Quốc vương Vajiralongkorn. Cụ thể, theo thông tin từ Hoàng gia thì bà đã phạm tội lớn và 7 thành viên khác trong gia đình cũng bị kết tội không tôn trọng Hoàng gia. Bà đã bị bỏ hết mọi tước hiệu, bị phế truất thành thường dân và đổi lại tên thật là Busaba Suwadee. Mặc dù bị đuổi khỏi cung điện Hoàng gia, song bà Srirasmi vẫn nhận được số tiền khá lớn là 200 triệu baht (hơn 146 tỷ đồng), tuy nhiên, đổi lại đó là bà phải rời xa con trai mình mãi mãi.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!