Hoàng Thùy Linh: "2019 là một năm mà Linh thật sự cảm ơn!"
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 31/12/2019
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 31/12/2019
Để tạm khép lại chuyên đề đặc biệt Hỷ Nộ Ái Ố của 2019, có lẽ YAN sẽ không thể tìm được nhân vật nào phù hợp hơn cái tên Hoàng Thùy Linh - cô gái sở hữu một một năm đầy rực rỡ, không chỉ để chứng tỏ với riêng bản thân mình mà còn là sự nỗ lực rõ nét để nhận được sự đón nhận của khán giả.
HỶ -"Mình cứ nhìn vào những điều tiêu cực thì đến bao giờ mình mới thoát ra khỏi nó?"
- Hoàng Thùy Linh
Trong năm 2019, Linh cũng khá bất ngờ vì những gì mình đã đạt được. Có lẽ lâu lắm rồi, những người yêu âm nhạc của Linh và theo dõi Linh suốt quá trình dài mới có nhạc mới để nghe. Và Linh muốn làm album kỷ niệm 10 năm, muốn đem tư duy của mình, sáng tạo của mình cho âm nhạc sau một giai đoạn chỉ ra những single nhỏ. Sau một khoảng thời gian im ắng, Linh biết lắng nghe, thay đổi bản thân mình và muốn “cho” khán giả nhiều hơn nữa.
Linh biết rằng nếu không có khán giả thì sẽ không có Hoàng Thùy Linh của ngày hôm nay, họ đã cho Linh rất nhiều động lực. Linh biết mình không hoàn hảo, chính những tràng pháo tay, những lời góp ý của họ làm Linh hoàn thiện hơn rất nhiều. Linh nói vui thì album “Hoàng” như một sự báo cáo cho khán giả, là album 10 năm bắt đầu từ “Để Mị Nói Cho Mà Nghe” hồi tháng 6.
Thời điểm 2019, Linh chính thức quay lại với phim truyền hình Mê Cung được chiếu trên VTV3 - nơi đào tạo ra mình từ thuở diễn viên mới chập chững vào nghề lúc 15 tuổi. Sau bộ phim ấy, Linh nghĩ mình phải cởi mở hơn, Linh quay trở lại âm nhạc và hiểu được năng lượng mình muốn truyền cho khán giả là gì, Linh muốn tạo ra được kiểu âm nhạc đúng với tinh thần mình muốn và bỏ qua tất cả những điều không hay trong cuộc sống.
Linh không phải là người kém may mắn nhất ở cuộc đời này, vì còn có những người thiếu may mắn hơn, và mình cứ nhìn vào những điều tiêu cực thì đến bao giờ mình mới thoát ra khỏi nó? Linh chọn cách lạc quan và vui vẻ như chính con người mình, và cũng muốn âm nhạc của Hoàng Thùy Linh nó như vậy. Đó chính là lí do vì sao trong album “Hoàng”, Linh cùng ê-kíp tìm hiểu về các bạn trẻ, các đối tượng khán giả muốn hướng đến và cả từ chính con người mình khao khát. Mọi thứ không hề tiêu cực mà sẽ được nhìn nhận theo một cách dí dỏm, trào phúng, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất sâu sắc.
Có thể mọi người luôn nhìn thấy hình ảnh của Linh lúc nhập tâm biến thành nhân vật trên sân khấu khi có nhạc nổi lên rất dữ dội và cũng rất khó gần. Nhưng thật ra ở ngoài đời sống, Linh luôn muốn mình là người đơn giản nhất, thoải mái nhất có thể. Cái Linh luôn muốn là năng lượng tích cực, vui vẻ để truyền đến mọi người. Ai cũng có nhiều vấn đề trong cuộc sống, và họ sẽ không bao giờ muốn ở cạnh một người suốt ngày đau khổ, mệt mỏi hay suốt ngày cáu gắt, ích kỉ. Linh cũng không thích những người như vậy nên mình phải thay đổi để không trở nên như vậy.
Nếu nói đã đạt được chữ “bình an” trong cuộc sống chưa thì hiện Linh rất thư thái, vui vẻ và thoải mái. Linh cân bằng được công việc, khán giả và chuyện riêng của bản thân mình; vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình, bạn bè nữa. Để nói một điều gì đấy tự khẳng định mình sau album “Hoàng” thì đó là sự tự tin trong Hoàng Thùy Linh. Mà nói nhiều về bản thân mình lại không nên, tất cả cũng chỉ vì Linh muốn được làm việc, muốn được yêu thương thôi.
NỘ - "Linh không bao giờ muốn nói đến khó khăn của mình quá nhiều" - Hoàng Thùy Linh
Linh cũng ít khi nói và cũng không dám phán xét về những vấn đề khác, vì nhìn chung nhiều điều mình vẫn chưa trải qua. Có những chuyện mình nghĩ là khách quan, nhưng chưa chắc nó đã là khách quan, rồi sẽ lại tạo thêm áp lực cho người mình nói đến, vì vậy Linh nghĩ rằng mình chỉ nên nói về mình thôi. Và điều Linh muốn truyền đến mọi người luôn là hãy sống thoải mái, vui vẻ, có cái gì cũng được hoặc không có cái gì cũng được, bình an là được. Mình phải sống không tiếc cái gì và không nợ ai điều gì. Mọi thứ đều công bằng, kể cả không công bằng thì mình cũng nghĩ thoáng ra để không quá đè nặng, áp lực lên chính bản thân mình.
Không chỉ riêng nghệ sĩ, bất kì con người nào khi đã sinh ra đều sẽ mang áp lực. Linh không bao giờ muốn nói đến khó khăn của mình quá nhiều, mặc dù nó cũng kinh khủng thật (cười), nhưng mỗi một người sẽ có sức chịu đựng khác nhau. Linh chọn suy nghĩ tích cực và cố truyền năng lượng đó đến xung quanh những người mình yêu thương càng nhiều càng tốt.
Bản thân mình cũng là người từng chịu rất nhiều sự tiêu cực bủa vây trước đây, cho nên Linh rất hiểu cảm giác khi ở trong "tâm bão" của một ai đấy. Quan điểm của Linh, ngay cả lời động viên công khai cũng là một áp lực, thế nên là mình cứ im lặng, nếu thương nhau thì cứ nói với nhau một cách gì đó kín đáo hơn.
Bản thân Linh cởi mở trong những chuyện như vậy lắm, chẳng đặt áp lực quá nhiều, quan trọng là những sản phẩm làm ra khiến mình thấy "đã" và đánh dấu một mốc nào đó trong cuộc đời. Ngoài chuyện phải cố gắng thì bạn cũng cần có sự may mắn. Như bản thân Linh cũng bất ngờ khi sản phẩm trong năm qua được đón nhận và yêu thương như vậy. Quan trọng nhất là mình phải làm tốt và làm với một tinh thần thoải mái. Linh không kì vọng quá nhiều về con số hay thành tích, nhưng luôn kì vọng về chất lượng, về tiếng nói của người nghệ sĩ, về tư duy, sáng tạo cũng như rất kì vọng về đồng đội của mình.
Linh thích nghe nhạc của mình phát lên mọi nơi, hoặc mỗi buổi biểu diễn khán giả sẽ hát theo, hoặc những người yêu thích họ cover lại với một mục đích đàng hoàng, tử tế, lịch sự. Nếu thích hát, bạn có thể xin phép, bản thân Linh rất cởi mở. Những khi có một ai đó không tôn trọng chất xám, sự sáng tạo từ các sản phẩm thì đó không chỉ là của riêng Linh mà còn phía sau rất nhiều nghệ sĩ đã bỏ công sức, thời gian. Linh chỉ đứng ra đại diện, nhưng mình cũng phải bảo vệ họ nữa. Có thể gọi đấy đơn giản là sự chuyên nghiệp. Mọi thứ đang phát triển, ai cũng muốn sống ở một nơi công bằng, văn minh, lịch sự nên mình cứ cố gắng; và khi thói quen này đến với tất cả mọi người thì sẽ không ai thấy Linh khó tính nữa.
ÁI - "Phải sống sao để mình cảm thấy thoải mái nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mọi người"
- Hoàng Thùy Linh
Linh rất tự hào vì bố mẹ của mình. Bố mẹ đã trải qua cuộc đời trước mình rồi, bố mẹ biết một đứa trẻ lớn lên sẽ đương đầu với những gì nên đã trang bị sẵn nhiều kĩ năng cứu Linh ra khỏi các rắc rối trong cuộc sống. Từ những việc nhỏ như chở con đi học đàn, dạy con đạp xe đạp, lúc nghèo rất nghèo vẫn mua cây đàn organ cho con hay khoảnh khắc mẹ ngồi chờ Linh học múa suốt năm này qua năm khác, tất cả những điều đó khiến Linh nghĩ thực sự gia đình rất quan trọng. Kể cả khi mình khó khăn thì bố mẹ cũng rất tuyệt vời, luôn tâm lí, nên mình mới có ngày hôm nay. "Hoàng" là họ của Linh, nó nói lên sự tự hào và ý nghĩa trân trọng mình dành cho gia đình.
Linh không nghĩ như vậy đâu, còn tùy vào suy nghĩ và hạnh phúc của mỗi người, quan trọng nhất là mình muốn gì. Linh luôn dành ra thời gian để lắng nghe chính mình xem mình muốn gì, vì điều đó có thể dẫn bạn đến tương lai như thế nào, sống như thế nào, và làm thế nào để hạnh phúc, để có những người bạn tốt. Linh đối thoại với mình rất nhiều và cũng hiểu được rằng mỗi người có một cuộc đời khác nhau, không thể áp hạnh phúc của người khác lên mình được và cũng không thể nào lấy điều mình trải qua để chỉ ai đó họ nên làm thế này, thế kia.
Có những người thích tự do, độc lập, không vướng bận ai, coi sự nghiệp mới là hạnh phúc; có những người lại bảo có chồng con thôi là hạnh phúc, tùy quan điểm cả. Bản thân Linh lựa chọn những điều thoải mái và xem mình có thực sự muốn nó không. Nhưng bên cạnh "sự muốn" đấy thì có một thứ đi đôi chính là trách nhiệm. Vì những điều cá nhân muốn đôi khi cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh, nên phải sống sao để mình cảm thấy thoải mái nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mọi người, đấy là điều Linh được bố mẹ dạy từ bé.
Về phương diện cuộc sống, Linh rất cởi mở; về phương diện truyền thông, Linh hiểu cái gì mình cần chia sẻ cho sự nghiệp. Còn tất cả những điều liên quan đến chuyện riêng tư, như mình có bao nhiêu tiền hay đại loại như thế thì không nhất thiết phải nói ra, điều đó sẽ làm mờ đi những tư duy, sáng tạo mà Linh đã cống hiến trong sản phẩm. Khán giả yêu thương Linh thì họ sẽ tự tìm hiểu, nếu họ cảm thấy hạnh phúc khi Linh hạnh phúc thì đấy mới là khán giả chân chính.
Có lúc Linh nghĩ rằng nếu muốn gặp được người xuất sắc thì mình phải là người xuất sắc, ở đây Linh nghĩ xuất sắc theo hướng xã hội. Nhưng cuộc sống thì phải có Hoàng Tử và Cô Bé Lọ Lem, hoặc nhiều những tình huống khác nhau nữa, nên dù mình cố gắng trở nên xuất sắc thì chuyện gặp được ai vốn là tùy duyên.
Quan trọng một điều rằng người xuất sắc cũng chưa chắc mang lại được hạnh phúc cho mình, chưa chắc họ đã dành hết mọi tâm tư, tình cảm cho mình. Người Linh chọn chỉ cần xuất sắc trong mắt Linh là được, và Linh cũng cố gắng xuất sắc trong mắt họ, cũng giống như cách Linh hoàn thiện mỗi ngày để có được niềm tin của khán giả.
Ố - "Những lời góp ý của mọi người Linh nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để nghe hết!"
- Hoàng Thùy Linh
Linh không biết mọi người mong đợi điều gì, riêng Linh thấy cực kì hạnh phúc khi quay trở lại. Đương nhiên khi vào vai một cô gái đáng ghét, chuyên đi phá người khác thì không thể nào tán dương được, tuy nhiên Linh cứ hồn nhiên mà làm thôi, ngày xưa mình vào một nhân vật chuyên đi giải cứu những thắc mắc của người khác thì bản thân cũng ngây ngô chẳng suy nghĩ nhiều. Đúng là Hoàng Thùy Linh ở Mê Cung cũng gây ra cho nhiều người những phản ứng, nhưng Linh nghĩ những gì mình chọn, mình đã làm rồi và mình đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì ăn năn nữa, mình phải sống cho thực tại và bước tiếp. Mình còn hiện tại và tương lai để tiếp tục, nên quan trọng là mình sống như thế nào để không phải hối hận, Linh vẫn cứ luôn luôn là như vậy.
Thực ra đó là những gì mình không thể kiểm soát được, nhiều lúc mình thấy tự tin lắm rồi chẳng được gì, nhiều lúc thấy mình chỉ cố gắng thôi thì mọi thứ may mắn lại ở cạnh. Suy cho cùng vẫn là làm sao để khán giả thấy nhạc hay, bạn bè có một mục tiêu để cùng chiến đấu, bố mẹ thấy vui khi nhạc của con gái ở khắp mọi nơi, khán giả yêu thương mình nhiều năm qua sẽ thấy tự hào.
Giải thưởng là gì? Đối với Linh đó là sự trân trọng, và nếu giải thưởng đến thì đó là một sự động viên, khích lệ vô cùng lớn. Nhưng rõ ràng 10 năm nay Linh không phải sống vì giải thưởng, Linh sống vì những lí tưởng mà Linh nghĩ là rất đúng. Linh sinh ra và được ông Trời ban cho rất nhiều thứ, và mình sống sao cho xứng đáng với những điều đó vậy thôi, chứ nếu giải thưởng đến vào lúc này thì ngoài sự biết ơn, đó cũng là sự công nhận dành cho cố gắng của Linh và những người đồng đội của mình.
Thực ra đó là một nhận định thú vị và rất giá trị, nó khiến cho Linh tỉnh táo mặc dù Linh vốn đã là một người tương đối tỉnh táo rồi, nhưng có thêm những lời góp ý đấy lại càng khiến cho mình cảm thấy rằng: à, có thể mình đã may mắn gặp được những người cùng với mình sáng tạo ra một điều thú vị cho âm nhạc Việt Nam, nhưng vẫn còn có nhiều sự thú vị khác cần được khai thác. Linh luôn luôn muốn chinh phục những điều mới mẻ, muốn tìm hiểu thêm về dòng nhạc đại chúng và rất nhiều thứ nữa. Linh muốn làm những điều mình vui và hứng thú, khả năng chưa tới thì học hỏi thêm.
Ở thời điểm hiện tại, Linh cố gắng sao cho các ca khúc trong album mình đến gần hơn với khán giả, Linh cũng chưa nghĩ quá xa hay quá nhiều gì cả. Những lời góp ý của mọi người Linh nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để nghe hết, cũng chẳng tội gì mà không nghe. Linh hiểu được bản chất trong cuộc đời có sống - có chết, có đến - có đi và có thành công - có thất bại.
Trời ơi, Linh nghĩ đây là một năm mà mình thật sự cảm ơn. Và nếu niềm vui này chỉ một mình mình thôi thì có thể Linh cũng không vui nhiều như vậy, bởi vì có rất nhiều người đồng đội ủng hộ, rồi khán giả, rồi bố mẹ nữa, khi mà thấy họ vui thì Linh mới thật sự vui. Linh hạnh phúc vì những người thân, những người theo dõi mình, những người đã tin tưởng mình ngay cả lúc mình chỉ lờ mờ như giọt sương thôi, đến bây giờ họ đã thấy được Linh vững vàng hơn, không còn đặt nhiều câu hỏi là nên bước đi hay nên dừng lại.
Linh không biết sau này mình sẽ tiếp tục thành công hay thất bại, nhưng Linh mong mình sẽ giữ vững được tinh thần như lúc này, sẽ làm được những điều khán giả tin mình và những anh chị đã tạo điều kiện cho mình không cảm thấy thất vọng. Cũng mong rằng sự kì vọng không đến quá nhiều để mình quên mất đi sự hồn nhiên. Linh muốn giữ được sự hồn nhiên, thanh thản, thoải mái để tiếp tục tạo ra những điều ý nghĩa cho mình và cho những người mà mình yêu thương. Đấy là những điều mà Linh mong muốn, những thứ có được thì thật tuyệt vời, còn những thứ chưa có được thì lúc nào đấy sẽ có, mà nhiều khi không có cũng không sao (Cười).