Hoàng Thùy gây tiếc nuối khi vắng mặt trong Top 10 Miss Universe 2019.
Vào lúc 7h00 sáng 9/12 theo giờ Việt Nam, Chung kết cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019 đã chính thức diễn ra. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Hoàng Thùy. Cô là cái tên được nhiều người kì vọng sẽ giúp Việt Nam giành được thành tích tại Miss Universe sau thành công của Hoa hậu H'Hen Niê.
Dù có màn giới thiệu được cho là truyền cảm hứng, nhưng Đại diện Việt Nam - Hoàng Thùy vẫn chưa ghi tên mình vào Top 10 Miss Universe 2019 thí sinh xuất sắc nhất, khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối.
Top 20 có phần giới thiệu bản thân, đại diện Việt Nam kể về câu chuyện cô từng là cô bé đi bán hàng vặt trên những chuyến xe khách.
"Tôi luôn nhớ về cô gái nhỏ phải bán những món hàng vặt trên chiếc xe khách năm nào. Hãy nỗ lực, không ngừng ước mơ và suy nghĩ tích cực, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Tôi đã làm được, bạn cũng vậy chứ?".
Trước đó, Hoàng Thùy ghi tên mình vào Top 20 trong sự vỡ òa cảm xúc của tất cả mọi người. Top 20 gồm: Nam Phi, Indonesia, Việt Nam, Nigeria, Thái Lan, Albania, Pháp, Iceland, Croatia, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Peru, Cộng hòa Dominica, Mexico, Mỹ, Philippines, Venezuela, Ấn Độ, Brazil, Colombia.
Hoàng Thùy - được gọi tên thứ 3 trong Top 5 thí sinh khu vực Á - Phi gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Nigeria và Nam Phi.
Tại vòng trả lời nhanh, Hoàng Thùy dùng câu thành ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim" dịch sang tiếng Anh để nói về hành trình đến với Miss Universe 2019 của mình, khiến người hâm mộ ở nhà vô cùng phấn khích vì trước đó cô từng được gọi với danh xưng "thánh ca dao, tự ngữ" của showbiz Việt.
>>>Bạn đã xem: Hoàng Thùy đọc thành ngữ khi được vào Top 20 Miss Universe 2019
Trong suốt thời gian tham dự cuộc thi, đại diện Việt Nam ghi điểm khi luôn tự tin thể hiện khả năng tiếng Anh của mình.
Dù đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 20 nhưng những gì cô đã làm để lại dấu ấn không thể phai đối với người hâm mộ Việt Nam.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem tin tức sao Việt mới nhất về Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 trên YAN nhé!