Thôi nôi là dịp kỉ niệm đặc biệt của trẻ nhỏ, là cột mốc đáng ghi nhớ nhất cho các con và cả các bậc phụ huynh. Sinh sống tại nước ngoài nhưng Hoàng Oanh cũng không quên các phong tục tập quán. Cô vừa tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm áp cho con trai vừa bày mâm bốc đồ thôi nôi, dự đoán tương lai của quý tử để ghi dấu ấn "ngày bé có tuổi".
Singapore đã trở lại cuộc sống bình thường do đó gia đình Hoàng Oanh có nhiều hoạt động dành cho con trai. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, Hoàng Oanh đã ghi lại clip mừng thôi nôi của bé Max - con trai của Á hậu và ông xã Jack Cole. Bữa tiệc được tổ chức đơn giản, gói gọn trong không gian sống. Bên cạnh đó, Á hậu Hoàng Oanh và gia đình đã chuẩn bị rất nhiều món đồ cho con chọn và háo hức con trai tương lai có thể làm nghề gì.
Người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân: "Bé Max đã có sinh nhật 1 tuổi thật vui nhộn bên cả gia đình. Và chọn đồ vật ưa thích tượng trưng cho nghề nghiệp tiềm năng trong tương lai. Các cô chú hãy cùng xem con chọn gì, chơi gì cùng ba mẹ trong ngày đặc biệt này nhé".
Những đồ vật Hoàng Oanh chuẩn bị cho con bốc thôi nôi. (Ảnh: Chụp màn hình)
Có rất nhiều ngành nghề mà Hoàng Oanh cùng ông bà lựa chọn như: Bác sĩ, doanh nhân, giáo sư, cầu thủ, ca sĩ,... Khoảnh khắc bé Max lựa chọn phần đồ gồm ví tiền, thẻ ngân hàng và đồng hồ của ba khiến cả nhà vô cùng mừng rỡ, dự đoán sẽ có một doanh nhân thành công như Jack Cole.
Nhiều lần bé Max chọn phần đồ quen thuộc của ba khiến phụ huynh vô cùng mừng rỡ. (Ảnh: Chụp màn hình)
Trong buổi tiệc sinh nhật, bé Max được người thân tặng nhiều món quà ngộ nghĩnh, phù hợp với sở thích của con. Ngoài ra, ông xã Hoàng Oanh đã đánh đàn, tạo không khí tươi vui cho buổi tiệc. Dù không muốn cho cả nhà ăn nhiều đồ ngọt nhưng nam doanh nhân cũng đích thân chuẩn bị cho con trai một chiếc bánh sinh nhật thật to, nhiều màu sắc, đầy ý nghĩa. Sau buổi tiệc nhà đưa con đến nhà bóng và chơi đùa vui vẻ.
Gia đình cùng thổi nến mừng con trai 1 tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình)
Bé Max có buổi tiệc ý nghĩa và phút giây vui vẻ, thoả thích tại nhà bóng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Hoàng Oanh đưa con sang Singapore đoàn tụ cùng chồng
Hoàng Oanh và Jack kết hôn đầu tháng 12/2019 và sinh sống ở Singapore được hơn 1 năm. Tại đất nước Sư tử, họ đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, bình yên. Cả hai vợ chồng cùng nhau dạy cho bé Max một số thói quen tốt, thói quen sinh hoạt lành mạnh, hợp lý. Ngoài ra em gái của cô - Hoàng Dung - cũng sang Singapore hỗ trợ chị gái.
Hoàng Oanh chia sẻ về ông xã: "Chồng mình là một người rất lý trí, khi ảnh biết có em bé ảnh rất nhẹ nhàng, sẽ nghĩ ngay tới những dự định trong tương lai. Suốt ngày mình nói ảnh chẳng lãng mạn gì hết, khi làm việc ở nhà, lâu lâu ảnh chạy vô ôm con một cái mà không đụng mình miếng nào hết, mình còn nghĩ không biết ảnh thấy mình không. Tới tối ảnh mới nói hồi sáng thấy mình đẹp".
Hai vợ chồng mong muốn con có thói quen lành mạnh, phát triển toàn diện. (Ảnh: FBNV)
Từng chạnh lòng vì khi sinh con mà chồng không thể ở bên cạnh, đến nay Hoàng Oanh đã thực sự hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Tuy nhiên, cô cũng mong dịch bệnh kết thúc để gia đình nội ngoại được đoàn tụ và gặp gỡ cháu trai.
Cùng cập nhật những tin tức Vbiz mỗi ngày trên YAN nhé!
HOÀNG OANH TÂM SỰ CHUYỆN SINH NON QUÝ TỬ ĐẦU LÒNG
Đoàn tụ hơn 1 năm, Hoàng Oanh và ông xã có cuộc sống ấm êm tại đất nước Sư tử. Thế nhưng để có hạnh phúc đó, nữ MC đã trải qua nhiều khó khăn khi cố gắng giữ thai và đến tháng thứ 8 con trai đầu lòng đã ra đời.
Hoàng Oanh vô cùng lo lắng khi chuyển dạ vào thời điểm không có chồng ở bên vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại hai nước Việt Nam và Singapore còn khá căng thẳng. Mỗi khi nhắc về kỉ niệm đó, nữ MC vô cùng xúc động, nghẹn ngào.
Hoàng Oanh cho biết: "Thai mới 7 tháng thì bị thông báo sinh non, một tháng nằm trên giường, mình rất căng thẳng, rất buồn vì không có chồng bên cạnh. May mắn giữ được một tháng thì tháng thứ 8 mình sinh, cũng là sinh non và em bé nặng có 2,7 kg. Những tháng đầu không có chồng bên cạnh chăm con, mình tủi thân và buồn đủ thứ. Mẹ với mình phân ca để chăm em bé, mình ca tối còn mẹ ca sáng. Tối có một mình mình ôm con, con khóc mình cũng khóc. Có những ngày cổ tay rồi tay mình đau tới mức bế con cũng không nổi".
Xem thêm tại đây!