Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một đường đua vượt chướng ngại vật vô cùng hấp dẫn nhưng cũng cực kỳ “bí ẩn”, bởi những hình ảnh về các thử thách hầu như rất hiếm.
Hơn 6h sáng tại địa điểm diễn ra chương trình Dragon Dash, có thể dễ dàng bắt gặp ngay nhóm của Hoàng My, Quang Đại, Tronie, Quang Bảo và Việt Anh trong số những nhóm đầu tiên đến làm thủ tục đăng ký tham gia. Cả đội đã có mặt từ sớm để khởi động và tỏ ra vô cùng phấn khích khi được “diện kiến” những thử thách mà mình sắp phải vượt qua.
Tuy đây là một cuộc thi đấu đối kháng nhưng tất cả đều thể hiện rõ tinh thần “fairplay” và sẵn sàng giúp đỡ “đối thủ” khi cần thiết. Quan trọng hơn, nhiều người chơi cho biết họ đã có được những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia Dragon Dash và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều mỗi khi vượt qua một thử thách khó, đặc biệt là tinh thần đồng đội được nâng cao đáng kể.
Cùng “đồng cam chịu khổ” với đồng đội
Là một trong những người đầu tiên về đích, Hoàng My đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sức khỏe bền bỉ và sự nhiệt huyết của mình.
*Xin chào Hoàng My, được biết là bạn đang khá bận rộn với những dự án riêng của mình nhưng vẫn dành thời gian luyện tập và tham gia Dragon Dash cùng nhóm. Vậy bạn nghĩ sao về chương trình lần này?
My nghĩ đây là một cuộc thi rất thú vị vì sự khác biệt và tính độc đáo của nó. Trước giờ My đã tham gia nhiều cuộc thi thể thao quốc tế nhưng chưa có cuộc đua nào vừa chạy bộ, vừa leo trèo, vừa đu dây, vừa lội bùn kiểu này. Các chướng ngại vật thật sự rất hấp dẫn, dù nhiều cái hơi khó đối với con gái nhưng My vẫn đã cố gắng để vượt qua cùng đồng đội.
* Hầu hết mọi người thường nghĩ người đẹp là những người "mong manh dễ vỡ", Hoàng My lại là một Á hậu, vậy lý do gì khiến bạn quyết định tham gia một cuộc đua đòi hỏi nhiều thể lực như thế này?
Cả thế giới cũng đã từng sai khi nghĩ trái đất hình vuông mà (cười). Chắc My cũng "mong manh dễ vỡ" nhưng là ở phạm trù khác chứ không nên là mảng thể lực và sức khoẻ. My muốn chinh phục nhiều miền đất và muốn vượt qua nhiều giới hạn, và để "tồn tại" được với những ước mơ đó thì My cần phải tạm gác hai chữ "yểu điệu" sang một bên và đương đầu với thử thách. Dragon Dash là một thử thách rất thú vị mà My muốn trải nghiệm để đẩy mình lên một ngưỡng khác. Khi có mục tiêu chinh phục Dragon Dash, My cũng đã ép mình vào việc tập luyện thể thao và không để bất kì lý do nào trì hoãn nó, kể cả những bận rộn của cuộc sống hiện tại.
* Có kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá trình My luyện tập và tham gia Dragon Dash không?
Có nhiều chứ! (cười tươi)
My nhớ nhất hôm đầu tiên tập chung với nhóm có Việt Anh, Quang Đại, Tronie, và Quang Bảo. Cũng khoảng 2 năm rồi My chưa tập lại một chế độ "khủng" đến như vậy. Huấn luyện viên đưa ra bài tập nâng cao có 30 phút mà cả đội đều say sẩm mặt mày. Thật tình là lúc đó My chỉ muốn nằm bẹp tại chỗ luôn, nhưng vẫn ráng hoàn thành bài tập cho đến phút cuối cùng cả nhóm. Đó hẳn là buổi tập kinh khủng nhất trong cuộc đời My luôn đấy. Sau này thì quen dần rồi nên không cảm thấy vậy nữa.
* Sau khi tham gia và trải nghiệm hết những thử thách “khó nhằn" của Dragon Dash, Hoàng My muốn nhắn gửi thông điệp gì đến các bạn trẻ?
Trước khi tham gia, My cũng rất hồi hộp khi biết những chướng ngại vật của chương trình sẽ rất khó. Thế nhưng đến khi đã hoàn thành mọi thử thách và nhìn lại thì mới thấy không gì là không thể, đặc biệt là khi có đồng đội bên cạnh.
My hy vọng các bạn trẻ cũng sẽ tự tin hơn sau khi tham gia chương trình. Chỉ cần các bạn có quyết tâm, dù là thử thách khó khăn đến thế nào cũng sẽ vượt qua, giống My nè (cười).
Còn những bạn vẫn chưa kịp đăng ký tham gia lần này thì mong là mọi người sẽ có cơ hội vào lần sau nhé.
Khác với những thử thách chạy vốn đã quen thuộc với nhiều người Việt, Dragon Dash là chặng đua dài 5,5km cùng với hơn 15 chướng ngại vật: Trèo tường, khuân vác, giữ thăng bằng, leo dây, lội bùn…tất cả được thiết kế thay đổi liên tục từ hình thức chơi đến độ khó sẽ khiến cho người tham gia có những trải nghiệm khó quên. Chương trình diễn ra vào ngày 5/4/2015 tại Tân Trào, Phú Mỹ Hưng, Tp.HCM. |