Cô bé Alyssa mới chỉ có mười bốn tháng tuổi nhưng lại có một con thú cưng cùng chơi là một con trăn khổng lồ.
Thú cưng của cô bé là một con trăn khổng lồ.
Bình thường mà nói, để một em bé tới gần một con rắn là chuyện không thể tưởng tượng nổi chứ đừng nói là cùng chơi với một con trăn. Tuy nhiên, đôi với gia đình Guarinos thì lại khác, cuộc sống của anh Jamie Guarino gắn liền với những con rắn, kể từ năm 16 tuổi anh đã bắt đầu làm việc với chúng và xem chúng như những người bạn của mình.
Ba của bé xem rắn như những người bạn của mình.
Vào nhà của Jamie, bạn sẽ không khỏi thót tim khi chứng kiến một cô bé một tuổi hai tháng đang cuộn tròn chơi cùng với một con trăn. Đó là chú trăn thú cưng của gia đình có tên là Nay-Nay, năm nay đã được hơn 10 tuổi.
Cô bé cuộn tròn chơi với chú trăn Nay-Nay.
Anh Jamie Guarino cho biết, so với những vật nuôi khác thì anh có tình cảm với trăn và rắn hơn, vì vậy anh đã cho hai đứa con gái của mình là Krista và Alyssa chơi với chúng từ khi còn nhỏ. Jamie nghĩ rằng con người không nên sợ rắn mà ngược lại rắn có thể là một loài thú cưng tuyệt vời. Ngoài ra anh cũng cho con mình tiếp xúc với các loài bò sát khác.
Hai cô bé đã chơi với rắn ngay từ khi còn nhỏ.
Theo các chuyên gia, dù bạn có nhiều kinh nghiệm về các loài bò sát cũng không nên bắt chước gia đình Jamie bởi những loài động vật này rất khó kiểm soát, và việc cho trẻ em chơi cùng chúng là một hành động đáng lo ngại có thể gây nguy hiểm.
Cho trẻ em chơi cùng rắn, trăn là một hành động có thể gây nguy hiểm.
(Nguồn ảnh: Internet)