Chú chuột lang khổng lồ này có tên Gary, được cô Melanie Typaldos (57 tuổi) và chồng Richard Loveman (54 tuổi) nhận nuôi từ khi còn bé.
Bà Typaldos chia sẻ đã yêu ngay loài động vật có vú bán thủy sinh đáng yêu này sau một chuyến du lịch đến Venezuela. Hai vợ chồng rất thương Gary, thậm chí để chú ta ngủ cùng như em bé trên chiếc giường của họ.
Chú chuột lang có kích thước không tưởng. (Ảnh: Internet)
Gary là một thành viên không thể thiếu trong gia đình Loveman. (Ảnh: Internet)
"Tôi không thể tượng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu Gary", bà Melanie Typaldos chia sẻ. Với gia đình bà, Gary từ lâu đã trở thành một thành viên không thể thiếu.
Gary là một chú chuột lang bán thủy sinh thuộc giống Capybara, sinh trưởng ở Nam Mỹ. Đây là một trong những loài động vật gặm nhấm có kích thước lớn nhất thế giới. Một con Capubara trưởng thành có thể có kích thước lớn như một con chó Husky.
Capybara là loài chuột lang có kích thước lớn bậc nhất thế giới. (Ảnh: Internet)
Capybara là loài động vật có tính xã hội rất cao, chúng thường sống quây quần trong một bầy chừng trăm con lúc còn trẻ. Đến tuổi trưởng thành, một nhóm Capybara thường gồm 10 đến 20 thành viên.
Ông Richard Loveman cho hay Gary là một chú chuột lang cực kì thông minh, thậm chí hơn cả chó nhà. Chú ta có năng lực học hỏi rất nhanh và làm trò "nịnh nọt" rất khéo.
Gary rất thông minh và thân thiện với các con vật cưng khác. (Ảnh; Internet)
Không những rất thông minh, Gary còn rất thân thiện. Anh chàng nhanh chóng kết thân với những con vật nuôi khác như chó, mèo, thỏ, ngựa...
Ông bà Loveman chia sẻ họ rất yêu mến loài chuột lang này và có ý định nhận nuôi thêm vài con nếu có cơ hội.