Thậm chí, ông bố Hoàng Bách còn lớn tiếng "dọa" máy quay rằng nếu quay nữa thì sẽ đập máy.
Ngày tiếp theo tại thành phố Đà Lạt của 4 cặp bố con “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã bắt đầu. Ông bố Hoàng Bách là người thức dậy sớm nhất từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng như nhóm củi, nấu nước, chiên cơm, làm đồ ăn sáng cho mọi người. Sau khi mang về cho con trai Tê Giác, Hoàng Bách lại chủ động đi gọi các ông bố khác dậy.

Hoàng Bách dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng
Kết thúc bữa ăn sáng ấm áp, 4 bé Suti, Tê Giác, Bo và Bờm tiếp tục đến với nhiệm vụ trong ngày thứ hai ở Lang Biang là hái dâu và đem đi bán. Trong lúc đó, các ông bố sẽ về nhà thu dọn hành lý và trở về điểm tập trung. Sau đó, các ông bố phải suy nghĩ cách kiếm tiền để mua vé tàu hỏa du lịch cho các bé.
Nếu các bé hăng say lao động và vô cùng hào hứng, nhiệt tình "tiếp cận khách hàng". Gặp một cô bán hàng lưu niệm, bốn bé tưởng nhầm là khách du lịch, liền chạy theo "chèo kéo". Suti liền "trả bài" bố dạy trước khi đi: "Cô ơi! con là nhà của Thúy Hạnh, Minh Khang. Cô mua không?".
4 ông bố bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ
Không khí vui vẻ của 4 em bé hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng giữa 3 ông bố Phan Anh, Minh Khang và Hoàng Bách. Ông bố Trần Lực do gặp vấn đề về sức khỏe nên đã nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Chính vì vậy chỉ có Phan Anh, Hoàng Bách và Minh Khang thực hiện nhiệm vụ.
Ông bố Trần Lực bị bệnh, cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế nên không thể làm nhiệm vụ
Hoàng Bách vừa đàn vừa hát ca khúc "Chuyện chàng cô đơn" còn Phan Anh múa phụ họa
Tuy nhiên, Hoàng Bách vẫn chưa xin được tiền của khán giả
Minh Khang cầm đàn và hát ca khúc “Đứa bé” trong lúc Phan Anh, Hoàng Bách nhí nhảnh chụp ảnh cùng mọi người
Sau đó, Minh Khang xin tiền mọi người, kêu gọi ủng hộ chuyến từ thiện sắp tới của anh
Căng thẳng bắt đầu khi Minh Khang cầm đàn và hát ca khúc “Đứa bé” rồi xin tiền mọi người, kêu gọi mọi người ủng hộ bốn ông bố, cũng nhưng chuyến từ thiện sắp tới của anh. Khi Minh Khang nhận tiền từ các khán giả xung quanh, Hoàng Bách tỏ ra bất đồng quan điểm và bỏ đi. Hoàng Bách lại muốn nói rõ với mọi người về việc thử thách được đưa ra trong chương trình: "Mình đã thống nhất làm theo kế hoạch, nhiệm vụ chính mình làm trước, nhiệm vụ khác mình làm sau. Có việc gì thì mình phải bàn nhau trước, anh làm vậy thì em thành người như thế nào trước mặt mọi người?".
Hoàng Bách không đồng tình cách làm của Minh Khang nên đã bỏ đi
Mặc dù MC Phan Anh đã giải thích lại nhưng Hoàng Bách vẫn không đồng ý với cách làm đó. Sau một lúc to tiếng, Minh Khang bỏ đi vì không thích thái độ "xù lông" của Hoàng Bách và cảm thấy cuộc nói chuyện vẫn chưa giảm bớt căng thẳng. Và để lại một Hoàng Bách vẫn đang tức tối cùng một Phan Anh đóng vai người hòa giải. Hai ông bố còn lại quyết định chia ra hai hướng để... xin tiền. Hoàng Bách vẫn còn chưa nguôi giận, cũng lớn tiếng "dọa" máy quay rằng nếu quay nữa thì sẽ đập máy: "Đừng quay nữa được không! Quay nữa anh đập máy đấy!"
Hoàng Bách và Minh Khang tranh cãi "nảy lửa"
Không khí căng thẳng đã khép lại tập 5 với gút mắt vẫn chưa giải quyết giữa Minh Khang và Hoàng Bách. Liệu nhiệm vụ kiếm tiền mua vé tàu cho các con sẽ vẫn suôn sẻ, với tinh thần hợp tác và đoàn kết của các ông bố? Và nhiệm vụ bán dâu, mua quà cho người thân của các bé sẽ thành công tốt đẹp? Tập 6 chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày 13/12/2014 trên kênh VTV3.
Một vài hình ảnh khác của tập 6 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?".