Trong tình yêu, đám cưới được xem là cái kết viên mãn nhất cho các cặp đôi. Đó cũng là một trong những ngày trọng đại nhất của con người, bởi người ta hay nói rằng, cưới vợ, cưới chồng là cuộc đời sang một trang mới.
Thế nhưng, cặp đôi này lại vì một vài sự cố, mà đám cưới - ngày vui nhất, được mong chờ nhất lại trở thành một nỗi xót xa khó lòng vơi.
Hình cưới của cặp vợ chồng xấu số. (Ảnh: Người Lao Động)
>>> Có thể bạn muốn biết: Cô gái nhọ nhất năm: Hoãn cưới 2 lần vì giãn cách xã hội
Tâm sự xót xa, xé lòng của người chồng
Mới đây, những dòng tâm sự của người chồng đăng tải lên MXH kèm tờ giấy chứng nhận kết hôn đã thu hút đông đảo cộng đồng mạng. Câu chuyện của anh khiến người đọc không khỏi xót xa.
Mở đầu câu chuyện, anh chàng viết:
"Vợ mình từng nói:
Không yêu nhau mùa hạ ta sẽ hẹn nhau mùa đông.
Không cưới nhau lúc trẻ ta sẽ cưới nhau khi góa bụa về già.
Và bọn mình luôn động viên nhau như vậy để tin rằng mình sẽ cưới được nhau, cho tới bây giờ mình vẫn chưa tin là mình mất vợ".
Hóa ra, anh và vợ yêu nhau đã được 7 năm nay. Cả hai cũng đã xác định sẽ về chung một nhà, được gia đình hai bên chấp thuận. Thậm chí, đám hỏi đã được tổ chức từ 1 năm trước, ngay cả tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng đã được đóng dấu.
Thế mà, một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần vì dịch bệnh, cả hai đã phải hoãn đám cưới đến 2 lần, một lần là vào tháng 4/2020, một lần là tháng 8/2020. Dù rằng, cả hai lần này mọi công tác chuẩn bị như thiệp mời,... đều đã được hoàn tất.
Cặp đôi đã tổ chức lễ hỏi từ 1 năm trước, cũng đã đăng ký kết hôn, vậy mà... (Ảnh: Người Lao Động)
Được biết, hai vợ chồng anh đều là công nhân, nhưng khác công ty nên bị ngược đường. Anh gọi hôm ấy là "buổi sáng định mệnh". Theo dòng tâm sự, sáng hôm ấy, sau khi đến công ty, anh đã nhìn thấy những hình ảnh vụ tai nạn trên MXH, nhìn chiếc xe giống của vợ mình, linh cảm điều chẳng lành nên anh gọi ngay cho vợ.
Anh gọi mãi, gọi mãi đến cuộc thứ 10 vẫn chẳng ai nghe. Tới cuộc gọi thứ 11, người trả lời anh lại là một người lạ, nói anh đến bệnh viện ngay để nhìn mặt vợ lần cuối.
Anh viết: "Trời đất trước mặt mình như sụp đổ, mình chân đất, chạy xe qua bệnh viện nhưng vợ đã mất rồi. Mình luôn oán trách ông trời sao trêu ngươi bọn mình những 2 lần rồi lần cuối phải nhìn mặt vợ trong phòng cấp cứu bệnh viện".
Điều đau lòng, và cũng hối hận nhất trong anh chính là không cho vợ được mặc chiếc váy cưới tinh khôi. Chị từng nói với anh: "Em đợi anh hết mùa đông năm nay thôi nhé, em già rồi!"... Và giờ đây, chị để lại cho anh tờ giấy đăng ký kết hôn, cùng 7 năm thanh xuân của chị và những đau đớn khó lòng nguôi ngoai.
Bố của nạn nhân xấu số cũng thất thần trước sự ra đi của con. (Ảnh: PLO)
>>> Xem thêm: Sao Việt hoãn tổ chức đám cưới để chung tay chống dịch Covid-19
Dân tình bày tỏ nỗi xót xa
Bài viết của anh thu hút đông đảo dân tình mạng, với hơn 25 nghìn lượt tương tác, chia sẻ. Phía dưới bình luận, dân tình đều đồng lòng mong anh mạnh mẽ vượt qua chuyện buồn, chăm tốt cho con gái để người vợ được yên nghỉ nơi suối vàng.
"Đau lòng quá... Đúng với câu nói Cùng nhau đi qua giông bão nhưng không thể nắm tay lúc mưa tan".
"Còn gì đau đớn hơn chuyện sinh ly tử biệt. Mạnh mẽ lên anh, con gái nhỏ của anh cần anh, gia đình hai bên đều cần anh trụ cột. Tin rằng cô ấy luôn dõi theo anh!".
"Thấm thía câu nói điều đau đớn nhất là mãi mãi không còn được nhìn thấy nhau... Mạnh mẽ lên anh, em tin chị sẽ luôn dõi theo anh và con gái nhỏ!".
Hiện trường vụ tai nạn khiến chị vợ không qua khỏi. (Ảnh: Báo Công Lý)
Được biết, vụ tai nạn của chị vợ xảy ra vào 6h sáng ngày 29/8 tại huyện Núi Thành (Quảng Nam). Vụ tai nạn là sự va chạm giữa xe tải và xe máy, hậu quả nghiêm trọng của vụ việc khiến chị P.T.N không qua khỏi.
>>> Đừng bỏ lỡ: Các cặp đôi hoãn cưới chống Covid-19: Hành động đẹp lan tỏa sự tử tế
Có thể thấy, mất đi người thân luôn là nỗi đau khó phai, thậm chí in đậm lại trong tâm trí của nhiều người. Mong rằng, người dân khi tham gia giao thông luôn thận trọng, tuân thủ đúng luật lệ ATGT để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Hoãn cưới vì Covid-19, cô dâu được hàng xóm "cứu" 90 triệu đồng
Trong mùa dịch vừa qua, một đám cưới của cặp đôi tại Hải Phòng cũng phải hoãn lại vì dịch Covid-19. Dù chỉ còn 1 ngày nữa là hôn lễ sẽ diễn ra, thế nhưng vì trong làng có một người tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 mà cặp đôi quyết định dừng lại đám cưới của mình để bảo đảm sức khỏe cho mọi người.
Được biết, 60 mâm cỗ đã được chuẩn bị tinh tươm, mỗi mâm trị giá 1,5 triệu đồng, đồng nghĩa với việc tổn thất cho đám cưới rất nặng nề. Vậy là, bà con lối xóm đã đến giải cứu hết 60 mâm cỗ cưới, "cứu" gia đình...
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!