Hoãn chuyến bay vì hành khách cố tình... "nghịch dại"

15:00 06/05/2016

Một chuyến bay của hãng hàng không Qantas đã bị hoãn suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi hành khách phát hiện tên một thiết bị phát Wi-Fi đậm chất... khủng bố.

Trên một chuyến bay của hãng Qantas khởi hành từ Melbourne đến Perth vào thứ Bảy vừa rồi, một hành khách nữ bỗng trở nên hốt hoảng khi phát hiện tên một thiết bị phát Wi-Fi có cái tên hết sức đáng sợ: "Mobile Detonation Device (tạm dịch: Thiết bị Kích nổ Di động)".

Sau khi cô lên tiếng thông báo về cái tên này thì toàn bộ các hành khách còn lại trở nên hoang mang và từ chối không cho phép cất cánh. Vì thế, chuyến bay có số hiệu QF481, theo lịch trình sẽ cất cánh lúc 6h50 tối, liền bị trì hoãn suốt vài giờ đồng hồ và được tiến hành các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.


Chuyến bay bị trì hoãn suốt vài giờ vì có một hành khách đặt tên thiết bị phát Wi-Fi của mình là "Thiết bị Kích nổ Di động". (Ảnh: Internet)
Chuyến bay bị trì hoãn suốt vài giờ vì có một hành khách đặt tên thiết bị phát Wi-Fi của mình là "Thiết bị Kích nổ Di động". (Ảnh: Internet)

Khi sự việc này được báo cáo với cơ trưởng, ông liền chính thức thông báo cho lực lượng an ninh và yêu cầu tất cả hành khách phải ngồi yên tại chỗ chờ kiểm tra cho đến khi tìm được thiết bị đe dọa ấy. Không những thế, cơ trưởng còn yêu cầu người sở hữu thiết bị mang cái tên "khủng bố" ấy phải lộ diện và giao nộp thiết bị.


Cuối cùng máy bay cũng có thể cất cánh nhưng đã bị muộn mất 2 tiếng. (Ảnh: Internet)
Cuối cùng máy bay cũng có thể cất cánh nhưng đã bị muộn mất 2 tiếng. (Ảnh: Internet)

Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi vẫn không thấy ai "tự thú", bên cạnh đó, sóng Wi-Fi ở sân bay có vùng phủ sóng khá rộng nên rất có thể chủ nhân thiết bị phát sóng đó là một hành khách nào khác trong sân bay.

Cuối cùng, hãng Qantas đã đưa ra một đề nghị đối với các hành khách trên chuyến là họ có thể bỏ chuyến bay này và đặt một chuyến bay thay thế của hãng và có 40 người quyết định đổi chuyến bay.

Được biết đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp hành khách "nghịch dại" thế này. Vào tháng 10/2014, một chuyến bay của hãng American khởi hành từ Sân bay Quốc tế Los Angeles đến London đã bị trì hoãn suốt 4 tiếng đồng hồ vì tên một thiết bị phát Wi-Fi là "Al-Quida Free Terror Network (tạm dịch: Mạng lưới Khủng bố Miễn phí Al-Quida)".


Hành khách phát hiện tên thiết bị phát Wi-Fi đáng ngờ khi máy bay đang chạy trên đường băng. (Ảnh: Internet)
Hành khách phát hiện tên thiết bị phát Wi-Fi đáng ngờ khi máy bay đang chạy trên đường băng. (Ảnh: Internet)

Điều đáng nói là chiếc may bay này đang chạy trên đường băng nên ngay lập tức phải quay đầu trở về cổng khởi hành và mọi hành khách đều bị kiểm tra. Ban đầu phi hành đoàn chỉ thông báo với hành khách rằng máy bay có vấn đề về bảo trì, nhưng sự thật cũng sớm được tiết lộ.