Hoàn cảnh xót xa
HOÀN CẢNH XÓT XA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bé trai bán vé số nhặt đồ thừa trên bàn tiệc mang về cho người thân
Bé trai bán vé số nhặt đồ thừa trên bàn tiệc mang về cho người thân
Cậu bé bán vé số nhặt đồ ăn còn sót lại trên bàn tiệc rồi vui vẻ bỏ vào bọc nilon để mang về cho những người thân yêu của mình ở nhà.
Cuộc gọi cuối cùng của nữ công nhân tại Bắc Giang
Trong cuộc gọi cuối cùng trước khi mất, chị M. trấn an mọi người đừng lo lắng và gửi gắm con trai cho ông bà ngoại chăm sóc.
Đám tang đẫm nước mắt của người con tâm thần đi ăn xin để nuôi bố
"Nhìn mà xót xa thật đấy. Thần trí anh dù không được ổn định nhưng tấm lòng hiếu thảo của người con đối với bố thực sự làm người ta ngưỡng mộ".
Cha mẹ thất thần tại đám tang 3 học sinh qua đời trong vụ sập cổng
Sáng 8/9, tại gia đình của 3 học sinh qua đời trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai đã có rất đông người đến viếng thăm, động viên người thân của các em.
Con trai nữ công nhân gặp nạn đau đớn: "Mẹ không có son, không quần áo đẹp nhưng với em mẹ đẹp nhất"
Ngồi lặng lẽ một góc nhà, em Trần Đức Anh (15 tuổi) vẫn chưa hết đau đớn về vụ việc, khuôn mặt em hiện rõ nỗi buồn đau.
Hoàn cảnh nam sinh bị cậu ruột "đánh" chết vì nghi trộm 200 nghìn
Cậu học trò ngoan hiền, lễ phép chăm chỉ giờ đã ra đi khiến thầy cô, bạn bè và hàng xóm không khỏi tiếc thương, nhiều người đã rơi nước mắt khi đến dự đám tang.
Đau thương cảnh 2 bé sinh đôi chống gậy tiễn cha mẹ và em sau tai nạn cướp đi tính mạng cả gia đình
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/4, anh Đinh Văn Tuân đưa vợ là Đinh Thị Quế (SN 1991) và con gái Đinh Thị Ngọc M. (SN 2016) đi khám bệnh trên Hà Nội.
Trời rét đậm rét hại, người đàn ông ăn xin đột tử trên chiếc xe ba bánh
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời quá rét, người đàn ông này có thể đã nhịn đói và lả đi vì không có ai phát hiện nên đã chết rét.
Rớt nước mắt cảnh người nhà ôm di ảnh, quan tài đưa thi thể người thân đi chôn cất trên chiếc bè tre
Do mưa lớn nên đường đi qua nghĩa trang xã đang bị ngập lụt nặng, gia đình các nạn nhân xấu số phải làm bè tre đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng.