Hoàn cảnh nam sinh bị cậu ruột "đánh" chết vì nghi trộm 200 nghìn

14:30 22/04/2019

Ngày 18/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Trọng Đoàn - xã đội trưởng xã Cẩm Dương, để điều tra hành vi dùng dao gây chết người.

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 12/4 sau khi nhậu xong, ông Đoàn nghe vợ mình kêu mất tiền, nên gọi cháu ruột là Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi) đến hỏi. Thấy cháu Thương nói không lấy tiền, ông Đoàn đã dùng dao "đánh" nhiều cái vào mặt của cháu. Đánh cháu xong, ông Đoàn bỏ đi.

 
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Sau đó, Thương được người thân đưa đến trạm xá xã điều trị thì các bác sĩ kết luận bị chấn thương sọ não, có vết chém sâu ở má trái, đứt hai ngón tay. Do vết thương nặng, Thương được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị nhưng bệnh viện đã trả về nhà sau đó em Thương không qua khỏi.

Được biết, Thương là con út trong gia đình có 3 chị em, sống ở Đăk Lăk. Năm cháu lên 2 tuổi thì mẹ mất khi đi làm rẫy. Hai năm sau, bố Thương mất trong lúc đi làm vì bị điện giật. Thương mồ côi cả bố lẫn mẹ sau đó được họ hàng cưu mang. Khi vào học lớp 1, Đến năm 2010, em được cậu ruột Đoàn đưa về quê ở xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nuôi ăn học. Ngoài giờ học Thương thường phụ giúp gia đình cậu làm việc nhà và công việc đồng áng.

 
Thương được trả về nhà sau đó phải thở oxy hai ngày liên tiếp. Ảnh: Vietnamnet
Thương được trả về nhà sau đó phải thở oxy hai ngày liên tiếp. Ảnh: Vietnamnet

Theo hàng xóm và những người thân xung quanh, ông Đoàn cậu của Thương tính khá nóng nảy, hay la mắng cháu, Thương không có biểu hiện gì cãi lời hay đối đáp lại cậu mà đây còn là cậu bé ngoan, hiền lành, nhanh nhẹn. 

Đám tang của cậu học trò nhỏĐám tang của cậu học trò nhỏ

Cậu học trò ngoan hiền, lễ phép chăm chỉ giờ đã ra đi khiến thầy cô, bạn bè và hàng xóm không khỏi tiếc thương, nhiều người đã rơi nước mắt khi đến dự đám tang. 

"Lớp trưởng ơi! Tiết học đã bắt đầu
Em ở đâu để chỗ ngồi trống vắng
Cả lớp học như rơi vào khoảng lặng
37 cặp mắt tròn ngấn lệ vòng quanh!

...Em ở đâu? Hay còn mải chăn trâu
Cho lợn gà ăn, nấu cơm, thổi lửa
Phun cỏ lạc - em gắng thêm bình nữa?
Để muộn giờ không về kịp sáng nay?"

Bài thơ của cô Nguyễn Thị Hà, Giáo viên chủ nhiệm của em Thương khiến nhiều người xúc động trước sự ra đi đột ngột và đáng thương của cậu lớp trưởng. Cô giáo chủ nhiệm của Thương cho biết, khi đi học Thương là người hòa đồng, chăm chỉ và lễ phép. Em học khá là lớp trưởng của lớp, có nhiều tài lẻ, được bạn bè và nhiều thầy cô quý mến. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục vụ việc. 

Tổng hợp

Các bài viết về Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục Đời của YAN NEWS

Cách để xóa bỏ sự nghi ngờ trong mỗi con người:

- Hiểu rõ cảm giác nghi ngờ của bản thân

- Đặt câu hỏi cho sự nghi ngờ ấy, phân biệt nghi ngờ hớp lý và nghi ngờ phi lý

- Thay đổi cách nhìn về vấn đề

- Học cách chấp nhận điều mình suy nghĩ là sai khi người đó đúng