Tại xóm Hà Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, có lẽ không ai không biết đến ông P.V.M. Năm nay đã 80 tuổi, cuộc sống của ông M. chỉ quanh quẩn trên chiếc giường nhỏ vì không thể đi lại cũng như mù hai mắt.
Cả một đời khó khăn, suốt 17 năm ăn xin để nuôi con, giờ đây ông M. vừa mang trong người bệnh tật lại không thể yên lòng với người con trai nằm viện hơn nửa năm chưa khỏi.
Ông M. nằm trên giường bên cạnh hai người cháu nhỏ. (Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc)
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Ông P.V.M từng một lần hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với người vợ sau này. Thu nhập chính của cả gia đình vốn đã khó khăn khi chỉ trông cậy vào 4 sào ruộng, lại càng thêm chật vật với sự ra đời của 4 người con. Với chiều cao chỉ 1,1m, ông M. còn có biệt danh là “người lùn”, cộng thêm sức khỏe yếu nên ông từ thời trẻ cũng chẳng làm được việc nặng gì.
Vợ ông M. trở thành trụ cột trong gia đình nhưng lại nhiều khi đau ốm khiến hoàn cảnh thêm bế tắc. Lúc đó, dù xấu hổ nhưng ông M. quyết định đi ăn xin trên khắp các con phố, khu chợ để có tiền cho con ăn học. Nhiều người biết đến hoàn cảnh của gia đình ông cũng thương cảm, thỉnh thoảng cho bát gạo, mớ rau hay vài bộ quần áo. Những người con của ông cũng nhờ vậy mà có thể lớn lên khỏe mạnh.
Căn nhà nơi ông M. và gia đình sinh sống không có thứ gì đáng giá. (Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc)
>> Xem thêm: Người đàn ông bất chấp bệnh tật mang cả bình thở oxy chạy xe mưu sinh
Tưởng được an nhàn khi các con lớn, ai ngờ tai họa lại ập đến
Anh C., con trai lớn của ông M. khi được 17 tuổi đã đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Cuộc sống vẫn khó khăn nhưng nhờ có con trai mà ông M. cũng đã có thể bỏ “nghề” ăn xin đã làm suốt 17 năm qua.
Ông M. sau khi bị tai biến chỉ có thể nằm một chỗ, hai mắt không còn thấy gì. (Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc)
Nhưng rồi quãng thời gian thảnh thơi chưa được bao lâu, ông M. lại bất ngờ bị tai biến khiến hai mắt bị mù và phải nằm một chỗ. Cách đây nửa năm, gia đình ông M. lại lần nữa rơi vào cảnh khốn đốn khi anh C. bị tai nạn lao động, rơi từ giàn giáo xuống.
Từ chỗ là trụ cột của gia đình, giờ đây anh C. vẫn phải nằm điều trị trong bệnh viện ngày ngày chịu đau đớn. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chị L. vợ anh chăm sóc, hai con nhỏ của anh ở nhà với ông nội thường xuyên phải chịu cảnh đói bụng. Còn ông M. dù nằm một chỗ nhưng ngày ngày vẫn không yên giấc, luôn trăn trở lo lắng cho sức khỏe của con.
Con trai lớn của ông M. là anh C. cũng bị tai nạn khi đang làm phụ hồ, nửa năm nay nằm ở bệnh viện chữa trị. (Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc)
Hai con của anh C. ở quê với ông bà nội nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến các em thường xuyên bị đói. (Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc)
>> Có thể bạn quan tâm: Đau xót cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông khiến 3 trẻ mồ côi
Kinh tế dần một cạn kiệt
Nửa năm anh C. nằm viện cũng là nửa năm chị L. hoàn toàn ở bên chăm sóc chồng, không có thời gian để đi kiếm thêm thu nhập. Ông M. cùng hai cháu ở quê đều trông cậy cả vào người bà cũng đã già yếu.
Chị L. luôn phải ở bên anh C., không kiếm được thu nhập gì và đã phải đi vay mượn khá nhiều. (Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc)
Chia sẻ với báo Pháp Luật Và Bạn Đọc, chị L. cho biết: “Gia đình tôi một đời nghèo khó, giờ bệnh tật, tai nạn bủa vây như dồn chúng tôi vào bước đường cùng. Chồng gặp nạn mà trong nhà không có thứ gì đáng giá. Tôi đã nhờ nội ngoại hai bên vay mượn trên 100 triệu đồng rồi.
Thời gian điều trị của chồng còn lâu dài, chi phí tốn kém mà tôi không biết xoay sở đâu. Chỉ mong anh ấy sớm hồi phục để tiếp tục cùng tôi bươn chải cuộc sống”.
Hiện tại anh C. cũng đã trải qua những cuộc phẫu thuật để điều trị. Sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu nhưng anh C. luôn hi vọng có thể sớm chữa trị thành công để tiếp tục đi làm nuôi con và cha mẹ già yếu.
>> Đừng bỏ lỡ: Người đàn ông ôm rắn vào bệnh viện cấp cứu: Gia cảnh khó khăn
Những biến cố đến bất ngờ trong cuộc sống là điều không ai mong muốn mà cũng không thể lường trước được. Mong rằng anh C. sớm bình phục và gia đình ông M. cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm.
Cặp vợ chồng hơn 90 tuổi sống lay lắt trong căn nhà rộng chưa đến 2m2
Không riêng gì trường hợp của gia đình ông M., vẫn còn rất nhiều những gia cảnh khó khăn, tuổi già không được hưởng sự an nhàn mà vẫn phải bươn chải với cuộc sống.
Giữa chốn Sài Gòn xa hoa, ngôi nhà rộng chưa đến 2m2 lại trở thành nơi trú ngụ của ông T. và bà N. trong suốt nhiều năm. Sở dĩ hai ông bà chỉ còn mảnh đất bé xíu này đó là bởi trải qua 20 năm từ việc căn nhà nằm trong diện quy hoạch cho đến lúc ông T. bị bệnh nặng cũng phải bán bớt đi để chữa trị.
Căn nhà quá nhỏ đến nỗi hai người mà cùng nằm ngủ thì kiểu gì cũng phải thò chân ra ngoài cửa. Nhưng dù vậy, cả hai ông bà chỉ thích ở lại nơi này dù xung quanh cũng còn các con sẵn sàng đón bố mẹ về ở cùng dù cũng chẳng khá giả gì.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!