Trước khi trở thành huyền thoại của giới giải trí, Trương Quốc Vinh đã gặp nhiều trắc trở thế này

16:10 05/04/2018

Con đường đi tới thành công của Trương Quốc Vinh không hề trải đầy hoa hồng mà có quá nhiều chông gai, trắc trở...

Nhắc đến Trương Quốc Vinh, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến một huyền thoại bất diệt của giới giải trí Hồng Kong, một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên tài năng mà đến nay các tác phẩm của anh vẫn khiến cho khán giả phải thổn thức không thôi. Ra đi ở tuổi 46, đã 15 năm trôi qua, người đàn ông ấy vẫn mãi mãi ở trong lòng đông đảo fan hâm mộ. Thế nhưng ít ai biết, đằng sau ánh hào quang sân khấu, "Ca Ca" đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, trắc trở để đi tới thành công.


Trương Quốc Vinh là một huyền thoại bất tử của giới giải trí Hồng Kong.
Trương Quốc Vinh là một huyền thoại bất tử của giới giải trí Hồng Kong.


"Ca Ca" đã đạt được vô số thành tựu trên các lĩnh vực như ca nhạc, điện ảnh.
"Ca Ca" đã đạt được vô số thành tựu trên các lĩnh vực như ca nhạc, điện ảnh.


Nếu năm đó, "Ca Ca" không buông xuôi tất cả thì giờ đây anh cũng đã gần 62 tuổi...
Nếu năm đó, "Ca Ca" không buông xuôi tất cả thì giờ đây anh cũng đã gần 62 tuổi...


có lẽ sẽ vẫn khiến fan hâm mộ phải thổn thức với ánh mắt buồn những cũng rất dịu dàng này.
có lẽ sẽ vẫn khiến fan hâm mộ phải thổn thức với ánh mắt buồn những cũng rất dịu dàng này.

Hồng Kong có một câu nói: "Trương Quốc Vinh cũng phải mất 10 năm mới có được ngày hôm nay", ý là cho dù là ngôi sao quốc tế như Trương Quốc Vinh cũng phải mất đến 10 năm mới có thể đạt được thành tựu.

Có người nói "Ca Ca" là một "ngôi sao trời sinh" nhưng thực tế, khi mới bước chân vào giới giải trí, con đường phát triển của anh có vô số những gian nan, không được yêu thích, không được tán thành, thậm chí là chửi rủa, "Ca Ca" đều đã trải qua.

Lần đầu tiên công khai biểu diễn, không có hoa tươi và những tiếng reo hò, những gì Trương Quốc Vinh nhận được chỉ là những lời chê của khán giả: "Về nhà ngủ sớm đi!". Thậm chí, khi anh đang chìm trong âm nhạc, vứt mũ xuống khán đài lại bị ném trở về. Mặc dù rất buồn, "Ca Ca" vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến: "Tôi biết các bạn không thích tôi nhưng tôi vẫn cứ sẽ nỗ lực hát, đến khi nào các bạn thích tôi mới thôi".


Để đi đến thành công, "Ca Ca" đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn.
Để đi đến thành công, "Ca Ca" đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn.


Buổi biểu diễn đầu tiên của anh không nhận được sự hoan hô, ủng hộ của khán giả.
Buổi biểu diễn đầu tiên của anh không nhận được sự hoan hô, ủng hộ của khán giả.


"Tôi biết các bạn không thích tôi nhưng tôi vẫn cứ sẽ nỗ lực hát, đến khi nào các bạn thích tôi mới thôi".
"Tôi biết các bạn không thích tôi nhưng tôi vẫn cứ sẽ nỗ lực hát, đến khi nào các bạn thích tôi mới thôi".

Mãi đến năm 1983, sau 7 năm trong nghề, Trương Quốc Vinh mới được nhiều người biết đến với bài hát Gió tiếp tục thổi. Sau này, bài hát này đã luôn có mặt trong bất cứ cuộc biểu diễn nào của anh. Mỗi khi hát đến câu: "Anh đã làm em hạnh phúc, em cũng khiến anh say mê", "Ca Ca" lúc nào cũng rơm rớm nước mắt.


Đôi mắt đẫm lệ của "Ca Ca" mỗi khi hát Gió tiếp tục thổi.
Đôi mắt đẫm lệ của "Ca Ca" mỗi khi hát Gió tiếp tục thổi.

Năm 1984, ca khúc Monica đã đưa anh lên vị trí một siêu sao làng nhạc, nhận được sự đánh giá cao của khán giả trong nước và quốc tế. Tiếp đó, sự ra đời của vô số các ca khúc "kinh điển" như Ái mộ, Vì em chung tình, Giấc ngủ vô tâm,... đã thực sự khiến cái tên Trương Quốc Vinh trở thành một "truyền kỳ" của giới ca hát.

Thế nhưng, với sự dẫn dắt của giới truyền thông lúc bấy giờ, "Ca Ca" lại vô tình rơi vào cuộc phân tranh "Trương - Đàm"  (Trương Quốc Vinh và Đàm Vịnh Lân). Năm 1986, "Ca Ca" đã đánh bại Đàm Vịnh Lân, giành giải thưởng Kim Khúc trong Lễ trao giải lần thứ 10. Điều này đã khiến người hâm mộ hai bên mẫu thuẫn, họ đã vây kín xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện khiến cho cả hai Thiên vương làng nhạc bị vây bên trong gần 6 tiếng đồng hồ.

Chính sự việc này đã khiến Trương Quốc Vinh cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Trong cuộc biểu diễn năm 1989, "Ca Ca" đã hát bài Gió tiếp tục thổi trong nước mắt và chính thức chia tay giới ca hát.


Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng "Ca Ca" đã đạt được thành công.
Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng "Ca Ca" đã đạt được thành công.


Anh đã trở thành một "truyền kỳ" của làng nhạc.
Anh đã trở thành một "truyền kỳ" của làng nhạc.


Nhưng cũng chính vì thế mà anh vướng vào cuộc phân tranh Trương - Đàm do giới truyền thông dựng lên.
Nhưng cũng chính vì thế mà anh vướng vào cuộc phân tranh Trương - Đàm do giới truyền thông dựng lên.


Năm 1989, "Ca Ca" hát Gió tiếp tục thổi trong nước mắt, chính thức chia tay giới ca hát.
Năm 1989, "Ca Ca" hát Gió tiếp tục thổi trong nước mắt, chính thức chia tay giới ca hát.

Rời khỏi làng nhạc, Trương Quốc Vinh tập trung vào mảng điện ảnh, thậm chí có thể nói là dùng sinh mạng dung nhập vào điện ảnh, dùng cả trái tim để diễn kịch. "Ca Ca" đã từng nói: "Mèo có 9 cái mạng. Mà làm diễn viên thì phải có nhiều hơn 9 mạng bởi vì mỗi một nhân vật đều là một cái mạng." Quả thực, với sự tận tâm, chuyên nghiệp của mình, anh đã đắp nặn nên những nhân vật khiến bao nhiêu năm trôi qua khán giả vẫn nhớ mãi không quên.


Chính thức bước chân vào giới điện ảnh, Trương Quốc Vinh lại một lần nữa xây dựng một "truyền kỳ" mới.
Chính thức bước chân vào giới điện ảnh, Trương Quốc Vinh lại một lần nữa xây dựng một "truyền kỳ" mới.


Một A Kiệt chính trực trong Bản sắc anh hùng...
Một A Kiệt chính trực trong Bản sắc anh hùng...


đến một Ninh Thái Thần ngốc nghếch hồn nhiên trong Thiện nữ u hồn...
đến một Ninh Thái Thần ngốc nghếch hồn nhiên trong Thiện nữ u hồn...


Gia Minh trong Kim Chi Ngọc Diệp...
Gia Minh trong Kim Chi Ngọc Diệp...


Trần Thập nhị thiếu đa tình lại vô tình trong Yên Chi Khâu...
Trần Thập nhị thiếu đa tình lại vô tình trong Yên Chi Khâu...


Hà Bảo Vinh trong Cảnh xuân chợt tiết...
Hà Bảo Vinh trong Cảnh xuân chợt tiết...


Húc Tử trong A Phi chính truyện.
Húc Tử trong A Phi chính truyện.

Đặc biệt là vai Trình Điệp Y trong Bá Vương Biệt Cơ, vai diễn ghi lại dấu ấn sâu đậm nhất của "Ca Ca", cũng là vai diễn khiến anh phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu. Để diễn tốt nhân vật này, "Ca Ca" đã đến Bắc Kinh nửa năm để học kinh kịch và tiếng địa phương. Dù sốt cao, "Ca Ca" vẫn kiên trì luyện tập các động tác thường dùng trong kịch, hay khi đi ăn cơm, anh vẫn luyện tập dáng đi của "Đào"( vai nữ trong kinh kịch). "Ca Ca" cũng luôn kiên trì đội chiếc mũ phượng nặng hơn 5 kg trên đầu và "nhập vai" ngay từ khi chưa chính thức bắt đầu quay phim. Chính vì thế mà chúng ta mới có thể thấy được một Trình Điệp Y với dáng đứng yểu điệu, bước đi nhỏ ngắn, cử chỉ mềm mại yêu kiều trên màn ảnh rộng.


"Ca Ca" đã phải luyện tập rất nhiều để có thể vào vai Trình Điệp Y...
"Ca Ca" đã phải luyện tập rất nhiều để có thể vào vai Trình Điệp Y...


và nhập vai ngay cả khi chưa bắt đầu quay phim.
và nhập vai ngay cả khi chưa bắt đầu quay phim.


Sau khi màn ảnh này kết thúc, kể cả khi đạo điễn Trần Khải Ca đã hô "Cut", "Ca Ca" vẫn không thể ngừng khóc được.
Sau khi màn ảnh này kết thúc, kể cả khi đạo điễn Trần Khải Ca đã hô "Cut", "Ca Ca" vẫn không thể ngừng khóc được.


Chính điều đó đã tạo nên môt Trình Điệp Y độc nhất vô nhị, không ai có thể phục chế được.
Chính điều đó đã tạo nên môt Trình Điệp Y độc nhất vô nhị, không ai có thể phục chế được.

Năm 1995, với sự thiết tha yêu cầu của fan hâm mộ, Trương Quốc Vinh đã quay lại với sân khấu ca nhạc. Trong buổi biểu diễn đó, "Ca Ca" đã gửi tặng bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi cho Đường Hạc Đức - người tình đồng tính của mình: "Bài hát này, gửi tặng bạn thân của tôi, Đường tiên sinh".

Lúc đó, "Ca Ca" đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông với những suy đoán ác ý, những lời nhận xét không hay. Ở thời điểm mà xã hội còn chưa cởi mở với những mối tình đồng tính, "Ca Ca" vẫn kiên trì nắm tay Đường Hạc Đức tới cuối cùng, bất chấp những lời đồn.


"Ca Ca" công khai gửi tặng bài hát "tỏ tình" với Đường Hạc Đức...
"Ca Ca" công khai gửi tặng bài hát "tỏ tình" với Đường Hạc Đức...


cùng nắm tay nhau bất chấp mọi lời đồn ác ý.
cùng nắm tay nhau bất chấp mọi lời đồn ác ý.

Năm 2000, Trương Quốc Vinh đã mời nhà thiết kế nổi tiếng Jean Paul Gaultier giúp đỡ để xuất hiện với một phong cách hoàn toàn mới trong tour biểu diễn của mình. Buổi biểu diễn này đã được Kênh âm nhạc của Đài truyền hình Trung ương đánh giá là: "Từ hình thái biểu diễn, ý nghĩa nghệ thuật, trang phục đạo cụ đến sự hưởng ứng của người xem đều đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất của các buổi biểu diễn Trung Quốc, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được".

Thế nhưng, năm đó, chính buổi biểu diễn này lại phải chịu sự phê bình của giới truyền thông với những lời lẽ khó nghe như: "Không làm phụ nữ thật sự được thì làm phụ nữ giả", "Tóc dài như Sadako (ma nữ trong The Ring)", "Mặc áo cũ",... Đáp lại, "Ca Ca" chỉ cười: "Tôi tin tưởng 60 năm sau vẫn có người nghe tôi hát. Nhưng 60 năm sau liệu có còn ai xem mấy tờ báo cá cải đưa tin không?".


"Ca Ca" xuất hiện với hình ảnh mới trong buổi biểu diễn.
"Ca Ca" xuất hiện với hình ảnh mới trong buổi biểu diễn.


Mặc dù được đánh giá là đến nay chưa có ai vượt qua được...
Mặc dù được đánh giá là đến nay chưa có ai vượt qua được...


nhưng thời đó, "Ca Ca" lại phải chịu vô số sự phê bình của giới truyền thông.
nhưng thời đó, "Ca Ca" lại phải chịu vô số sự phê bình của giới truyền thông.

Trước khi trở thành huyền thoại của giới giải trí, Trương Quốc Vinh đã gặp nhiều trắc trở thế này

Sau đó, mỗi chúng ta đều đã biết. Trằn trọc mất ngủ vì bệnh trầm cảm, giọng nói bị ảnh hưởng vì căn bệnh trào ngược dạ dày, ngày 1/4/2003, "Ca Ca" đã nhảy xuống từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental, kết thúc một truyền kỳ, một huyền thoại của giới giải trí.

Ngày 8/4/2003, khi đưa tiễn xe tang của "Ca Ca", người hâm mộ đứng ở hai bên đường đã cố nén nước mắt vỗ tay đưa tiễn anh trên đoạn đường cuối bởi vì "Ca Ca" đã từng nói muốn rời đi vào lúc mọi người vỗ tay vang nhất, như vậy mọi người mới có thể luôn nhớ rõ anh như lời bài hát Gió tiếp tục thổi: "Chỉ mong dùng tràng vỗ tay nhiệt liệt, vui vẻ đưa tiễn tôi."

Đã 15 năm trôi qua nhưng 15 năm lại không phải là điểm cuối, Trương Quốc Vinh - huyền thoại bất diệt này sẽ vẫn mãi khắc sâu trong trái tim của chúng ta.


"Ca Ca" từng nói mong được ra đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.
"Ca Ca" từng nói mong được ra đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.


Dù bao lâu nữa. Cái tên Trương Quốc Vinh sẽ mãi mãi không phai nhòa trong trái tim mỗi người hâm mộ.
Dù bao lâu nữa. Cái tên Trương Quốc Vinh sẽ mãi mãi không phai nhòa trong trái tim mỗi người hâm mộ.

Nguồn: Ifeng