Hòa Minzy khoe thẻ tín dụng quyền lực, khẳng định độ giàu có kếch xù

13:50 22/07/2020

Hòa Minzy là nữ ca sĩ có giọng hát ấn tượng cùng những bản hit triệu view. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng được dân tình quan tâm bởi độ giàu có kếch xù.

Ở độ tuổi 25, nữ ca sĩ sớm sở hữu khối tài sản như mơ. Nhà xịn, xe sang, đồ hiệu sang chảnh tất tần tật không có thứ gì mà Hòa Minzy chưa có. Ngay cả 3 chiếc thẻ tín dụng chỉ dành cho "hội giàu" cũng nằm trong ví của nữ ca sĩ.

 Căn biệt thự này được cô mua để tặng bố mẹ, đây là số tiền nữ ca sĩ đi làm tích góp có được. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
 Căn biệt thự này được Hòa Minzy mua để tặng bố mẹ, đây là số tiền nữ ca sĩ đi làm tích góp có được. (Ảnh: FBNV)

>>>Xem ngay: Hết quỳ gối cầu hôn, Hòa Minzy ngọt ngào mừng sinh nhật bạn trai đại gia

Hòa Minzy khoe 3 chiếc thẻ tín dụng quyền lực

Cách đây không lâu, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp đã khiến netizen không khỏi "há hốc" khi khoe mẽ 4 chiếc thẻ quyền lực, trong đó có 3 thẻ tín dụng sang chảnh và một thẻ ưu tiên đẳng cấp.


Những chiếc thẻ đẳng cấp chỉ dành cho hội siêu giàu mà Hòa Minzy sở hữu. (Ảnh: Chụp màn hình)
Những chiếc thẻ đẳng cấp chỉ dành cho hội siêu giàu mà Hòa Minzy sở hữu. (Ảnh: Chụp màn hình)

Được biết, để sở hữu những chiếc thẻ tín dụng sang chảnh này, chủ nhân của nó phải có mức thu nhập trên 200 triệu/tháng cũng như chấp nhận mức phí thường niên khoảng 19,9 triệu đồng. Đặc xá của việc có được chiếc thẻ này là có thể mua bất cứ thứ gì mà không cần nhìn giá, kể cả siêu xe chục tỉ đồng hay biệt thự vài trăm tỉ, chỉ cần quẹt thẻ là xong.

Keyword đầu tiên có dấu
Hòa Minzy shopping đồ hiệu sang chảnh. (Ảnh: FBNV)

Từ đây cũng đủ thấy được độ giàu có của Hòa Minzy như thế nào. Dù còn trẻ nhưng cô nàng đã sở hữu khối tài sản "như mơ", khiến bao người không khỏi ganh tỵ.

>>> Xem thêm: Hòa Minzy bán loạt túi hiệu trăm triệu sau tuyên bố tạm ngưng ca hát​

Ngọc Trinh cũng từng khoe thẻ tín dụng sang chảnh

Người đầu tiên khởi xướng trào lưu khoe thẻ tín dụng quyền lực không ai khác chính là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Độ giàu có của cô nàng không cần phải bàn tán thêm bởi ai cũng biết người đẹp đang là một trong những đại gia sở hữu khối tài sản nhiều có tiếng Vbiz.

 Cận cảnh thẻ đen quyền lực được chân dài khoe trong video chưa đầy 10 giây. Được biết, để sở hữu tấm thẻ này, chủ tài khoản phải chi tiêu mỗi năm trên 250.000 USD, thu nhập bình quân một năm trên 1.3 triệu USD. (Ảnh: Chụp màn hình)
 Cận cảnh thẻ đen quyền lực được chân dài khoe trong video chưa đầy 10 giây. (Ảnh: Chụp màn hình)

Là người đẹp gặp không ít thị phi, nhưng sau bao năm tên tuổi của Ngọc Trinh vẫn không hề bị lu mờ. Ai ai cũng nhớ đến cô là nữ đại gia cực "chịu chơi", "chịu chi", thậm chỉ bỏ ra 50 tỉ đồng để xây căn biệt thự "siêu to khổng lồ" tại TP.HCM.

 Tủ đồ hiệu đáng nể với hàng loạt item tiền tỉ của cô nàng. (Ảnh: Chụp màn hình)
 Tủ đồ hiệu đáng nể với hàng loạt item tiền tỉ của cô nàng. (Ảnh: Chụp màn hình)

>> Xem thêm: Diệu Nhi mạnh tay tặng áo hiệu cho Ngọc Trinh và Sĩ Thanh​

Có thể thấy rằng, Hòa Minzy và cả Ngọc Trinh đều là những người phụ nữ thành đạt và sở hữu khối tài sản "trên trời". Việc sở hữu thẻ tín dụng quyền lực chính là đẳng cấp mà không phải ai có tiền cũng có thể có được.

Ảnh: Tổng hợp

Bị nhận định "ăn bám" bạn trai đại gia, Hòa Minzy đáp trả "bóng gió"

"Tức nước vỡ bờ" vì bị cho rằng "ăn bám" bạn trai đại gia, cách đây không lâu Hòa Minzy đã có những chia sẻ về vấn đề này, dù không nói quá cụ thể nhưng ai cũng biết cô đang ngầm "bóng gió" về những lời đồn thất thiệt.

Cô chia sẻ: “Nếu bạn muốn yêu một người mà được gọi giàu có thì trước khi công khai, hãy nhớ khoe hết số tài sản bạn có. Bạn đã mua được bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà phải cho mọi người xung quanh mình biết hết. Phải để người ta biết bạn khó khăn và cố gắng nhiều thế nào. Bởi nếu người ta không biết thì tất cả những gì của bạn khi đang yêu một người giàu có đột nhiên trở thành của người yêu cho bạn hết đấy. Bạn sẽ được nghe thường xuyên câu nói: Ôi giời, xe này bồ nó mua cho, nhà đấy, túi đấy bồ nó tặng”.