Đảm bảo bạn sẽ phải rùng mình khi nhìn thấy những cảnh tượng chen chúc tại những khu vực công cộng ở khắp nơi trên thế giới dưới đây. Hoá ra nơi bạn sống vẫn còn... tốt chán.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, dân số thế giới đã cán ngưỡng 7,5 tỉ người vào năm 2017, ước tính sẽ đạt 8 tỷ người vào năm 2023 và 10 tỷ người năm 2056. Quả là một con số... trông thôi đã chóng mặt.
Với sự gia tăng dân số đến "thất điên bát đảo" như hiện nay, khung cảnh đông đúc, chật chội mọi lúc mọi nơi sẽ là điều mà bạn buộc phải mỉm cười và chịu đựng. Nhưng thôi, khoan bàn tới một loạt các vấn đề khủng khiếp mà sự gia tăng dân số đã, đang và sẽ gây ra, hãy nhìn qua chùm ảnh dưới đây. Có lẽ bạn sẽ thấy con đường đi làm mỗi ngày của mình bớt cực hình hơn một chút bởi đâu đó bên kia phương trời xa, cũng có những người đang lâm vào tình trạng giống bạn.
"Chẳng hiểu người ở đâu ra mà nhiều thế cơ chứ? Chẳng mấy chốc rồi chúng ta sẽ không còn nơi để sống." - Liệu bạn có nhủ thầm như vậy?
Dòng người xếp hàng để bước lên chuyến tàu điện vào giờ cao điểm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Quả không hổ danh là đất nước tỉ dân. Theo một thống kê vào năm 2013 thì đoàn người xếp hàng tới công sở mỗi ngày có thể dài tới 17,7km.
Gần 5.000 học sinh và giáo viên trường Delhi đang thực hiện các động tác yoga ở Hyderabad, Ấn Độ.
Giơ tay lên và hít thở nào, tranh thủ mà hít thật sâu chứ 5.000 con người cơ mà...
Bạn có thấy quang cảnh này quen thuộc không? Mật độ tham gia giao thông tại Jaipur, Rajasthan, Ấn Độ cũng khủng khiếp không kém gì Việt Nam.
Ga Chhatrapati Shivaji ở Mumbai, Ấn Độ chật ních toàn người là người.
Dòng người trên phố Takeshita, quận Harajuku, Tokyo, Nhật Bản. Thực sự nghẹt thở.
Bất đáo Trường Thành phi hảo hán? Thôi, nhìn thế này chắc xin được nhận làm tiểu nhân...
Các tù nhân ở nhà tù thành phố Quezon (Manila, Philippines) đang chen chúc nhau ngủ trên một sân bóng rổ. Nhà tù này được xây từ 60 năm trước, chỉ chứa được 800 người nhưng hiện có tới gần 4.000 phạm nhân.
Vào những ngày nóng nực, bãi biển như ở Bournemouth chật kín người.
Người dân Philippines chen chúc nhau trên đường vào ga tàu tại thành phố Manila, nơi có mật độ dân số 42.800 người/km2, gấp đôi New York (Mỹ).
Một bãi đỗ xe ngoài ga tàu Kandivali ở Mumbai, Ấn Độ. Phong cách "điền vào chỗ trống" chẳng khác nào nước ta.
Bến xe cũ ở Kampala, Uganda tập trung những chuyến tới mọi miền đất nước. Đôi khi, chúng ta vẫn phải tự hỏi rằng những chiếc xe này sẽ tiến ra khỏi cổng như thế nào...
Bến tàu điện ngầm Canary Wharf ở London gần như rất ít khi không lâm vào cảnh tắc nghẽn.
Đường Bangalore nhộn nhịn đông đúc nơi miền nam Ấn Độ. Một lần rơi vào là chật vật lắm mới có thể thoát ra.
Các thí sinh xếp hàng để chờ tham dự kì thi sau đại học tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Khung cảnh kinh hoàng tại một hồ tạo sóng nhân tạo ở Trung Quốc.
Một cơn sóng đánh qua và thế là...
Tổng hợp