Ngày 3/8, trên trang cá nhân của mình, bà Andrea Hall (mẹ của Shakira Martin) đã viết rằng: “Đứa con gái bé bỏng của chúng tôi đã qua đời vào rạng sáng nay bởi biến chứng của bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, đã di căn tới phổi, tại bệnh viện Memorial West, bang Floria, Mĩ”.
Theo đó, tối ngày 2/8, Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011, Shakira Martin đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện thuộc bang Florida (Mĩ) ở tuổi 30.
Shakira Martin đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011. (Ảnh: Internet)
Ngay sáng hôm sau, tức ngày 3/8, thông tin về cô hoa hậu bạc mệnh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ đã được truyền thông quốc tế đưa tin trong sự tiếc nuối. Gia đình và người hâm mộ Shakira Martin đã vô cùng đau xót khi cô đã ra đi quá vội bởi những biến chứng của căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.
Được biết, Shakira đã phải sống chung với căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm từ khi chỉ mới 3 tháng tuổi. Nhưng cô vẫn luôn sống vui tươi, yêu đời, luôn nhiệt huyết và không bao giờ chịu đầu hàng trước bệnh tật. Mặc dù, đây là căn bệnh có nguy cơ tử vong rất cao bởi sự rối loạn máu di truyền, ảnh hưởng đến một số vấn đề sức khỏe cấp và mãn tính và rất dễ bị nhiễm trùng nặng. Nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 vẫn luôn kiên cường và lạc quan chiến đấu với căn bệnh đã được số mệnh sắp đặt.
Cô đã ra đi ở tuổi 30 vì căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. (Ảnh: Internet)
Trong giây phút đăng quang, Shakira Martin đã phát biểu rằng cô rất mong chờ rằng có thể nâng cao sự hiểu biết của mình đối với căn bệnh nguy hiểm “ngầm” và không thể xem thường này, nhất là đối với một khu vực có tỉ lệ mắc phải căn bệnh này cao nhất như châu Phi.
Sau khi đăng quang, Shakira Martin dành phần lớn thời gian để làm từ thiện và động viên những người cũng mang căn bệnh do di truyền giống mình. Cô cũng đại diện cho đất nước tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới diễn ra cùng năm được tổ chức tại Sao Paolo (Brazil).
Shakira Martin luôn nỗ lực và hoàn thành tốt trách nhiệm trong thời gian giữ cương vị của một Hoa hậu. Cô nhận được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ của người dân ở đất nước mình. Và sự ra đi mãi mãi của Shakira Martin đã để lại tiếc nuối khôn xiết cho hàng triệu người.