Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh đang dốc sức tập luyện cho lễ điêu binh 2/9 tại Hà Nội. Cô là một trong ba nàng Hậu nhận được vinh dự lớn lao này.
Trong không khí hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh vinh dự trở thành một trong ba Hoa hậu được lựa chọn tham dự Lễ diễu binh trọng đại tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Cùng với Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Hà Trúc Linh, sự hiện diện của Nguyễn Thị Mỹ Linh tại sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong ngày lễ lịch sử.
Trong tà áo dài truyền thống, Mỹ Linh chia sẻ niềm xúc động khi được hòa mình trong không khí thiêng liêng của ngày Tuyên ngôn Độc lập. Với cô, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm trong việc lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, tự tin và giàu lòng yêu nước đến bạn bè quốc tế.
Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005 tại Thanh Hóa – mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Hiện cô là sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Mỹ Linh sở hữu chiều cao 1,71 m, số đo 3 vòng 80-62-96 cm cùng gương mặt khả ái và phong thái tự tin.
Trước khi đăng quang Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Mỹ Linh đã sớm ghi dấu ấn ở nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và phong trào sinh viên tại quê hương Thanh Hóa. Trong đêm chung kết, cô gây ấn tượng mạnh mẽ với phần ứng xử tự tin, xúc động khi khẳng định: “Biển đảo quê hương trong em là nơi trời gặp nước, nơi Tổ quốc vươn mình ra đại dương bao la, Hoàng Sa – Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Việt Nam.”
Xuất thân từ mảnh đất Thanh Hóa kiên cường, Nguyễn Thị Mỹ Linh mang trong mình tình yêu quê hương nồng hậu và khát vọng lan tỏa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện đến bạn bè năm châu.
Sự góp mặt của Mỹ Linh trong Lễ diễu binh 2/9 năm nay không chỉ là vinh dự cho riêng cô mà còn là niềm tự hào của mảnh đất Thanh Hóa anh hùng, góp thêm sắc màu rạng rỡ vào ngày hội lớn của dân tộc.
Người đẹp luôn biết ơn và tỏ lòng thành kính đến những thế hệ đi trước đã bảo vệ Tổ Quốc và mang lại hòa bình cho dân tộc. Cô tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước và luôn sẵn sàng khi Tổ Quốc cần.
Ảnh: NVCC