Vì quá thương nhớ mẹ, mới đây Hồ Trung Dũng đã thực hiện một MV lấy ý tưởng từ ca khúc do chính anh sáng tác riêng dành tặng cho người mẹ của mình.
Đi Xa vốn là ca khúc được Hồ Trung Dũng sáng tác riêng cho mẹ năm anh 18 tuổi để giúp mẹ vơi đi phần nào nỗi nhớ khi anh đi du học. Nhưng ai ngờ, bởi ca khúc quá xúc động nên mỗi lần nghe, mẹ anh chỉ khóc mà thôi.
Hiện tại, dù bà đã qua đời nhưng tình cảm Hồ Trung Dũng dành cho mẹ vẫn chiếm một phần lớn trong tim anh. Và đó cũng là lí do Hồ Trung Dũng muốn thực hiện MV bài hát này để chia sẻ với công chúng cùng người hâm mộ câu chuyện về người mẹ kính yêu.
Khi vừa ra mắt, ca khúc Đi Xa đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Điều này khiến nam ca sĩ rất xúc động và tiếp thêm động lực để anh cống hiến cho nghệ thuật.
Để thực hiện phần video minh hoạ cho ca khúc Đi Xa, Hồ Trung Dũng cùng ê-kíp đã mất nhiều ngày lựa chọn địa điểm thích hợp với đồng lúa mênh mông, nhà lá, bữa cơm ngoài đồng và con đường quê.
MV Đi Xa khắc hoạ hình ảnh người mẹ Việt Nam, lúc nào cũng hết lòng vì con. Bà không ngại nắng mưa, làm việc cực nhọc và chỉ mong muốn con mình nhận được phần tốt đẹp nhất của cuộc đời. Niềm hạnh phúc duy nhất của bà là được thấy con mình ăn học thành tài, có thể tự chăm lo cho bản thân mình.
Vai diễn người mẹ già hi sinh mọi thứ vì con đã được NSƯT Minh Hạnh diễn xuất vai rất "ngọt". Từng nỗi nhọc nhằn thầm lặng đã được bà lột tả đầy đủ, khiến người xem nao nao trong lòng.
Nhập vai hoàn toàn tự nhiên, NSƯT Minh Hạnh không ngại nắng mưa, leo hẳn xuống thửa ruộng để thực hiện việc đồng áng.
Ngày quay video, tuy trời cứ "dở dở ương ương", lúc nắng lúc mưa nhưng cả Hồ Trung Dũng và NSƯT Minh Hạnh vẫn thực hiện tốt vai diễn của mình.
Trong khi đó, Hồ Trung Dũng đã tự mình đóng vai anh chàng sinh viên 18 tuổi vừa đậu đại học lẫn vai diễn người đàn ông thành đạt sau này. Bất ngờ hơn, anh còn vào vai nhân vật tuổi xế chiều.
Vốn là người dễ xúc động, Hồ Trung Dũng đã khóc thật trong một cảnh nhiều cảm xúc khi người con đứng trước di ảnh của người mẹ đã qua đời
Thông qua MV này, Hồ Trung Dũng muốn nhắn gửi một thông điệp: "Chúng ta chỉ có mẹ một lần trong đời, đừng vì bất kì điều gì mà sống hờ hững với người đã yêu thương ta đến tận cuối đời".
Xem MV Đi Xa, những người con Việt xa nhà chắc chắn sẽ cảm thấy rất nhớ nhà xưa và người mẹ hiền của mình.
Một trong những cảnh đẹp nhất MV chính là các thửa ruộng xanh ngút ngàn. Cảnh sắc quê hương Việt Nam vừa quen thuộc nhưng cũng rất mộng mơ trong MV Đi Xa.
Cảnh Hồ Trung Dũng nằm trên tay mẹ khiến mẹ bị tê tay, hằn đỏ là một chi tiết có thật và là kỉ niệm giữa anh cùng mẹ ruột ngoài đời.
Được biết, sau single Đi Xa và Mẹ Hiền Yêu Dấu, nam ca sĩ với chất giọng sang trọng - Hồ Trung Dũng sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả bằng một album gồm 11 ca khúc dành tặng riêng cho tất cả những người mẹ.
Album mang tên Trong Tim Luôn Có Mẹ, chứa đựng các sáng tác riêng của Hồ Trung Dũng lẫn những bản ca bất hủ về lòng mẹ. Đây là món quà đặc biệt của những người con dành cho mẹ của mình trong dịp Vu Lan năm nay.
*Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!
Ảnh: Khủng Long