Thầy trò HLV Bert van Marwijk hành quân đến chảo lửa Mỹ Đình với mục tiêu 3 điểm để nuôi hi vọng đi tiếp, sau khi bất ngờ thất bại trước Thái Lan ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, tất cả những gì đội bóng Tây Âu nhận được ở trận đấu với Việt Nam là 1 bàn thua và một tấm thẻ đỏ.
>>Xem thêm: Việt Nam - UAE: Rực đỏ SVĐ Mỹ Đình trước giờ đại chiến
HLV Bert van Marwijk không hài lòng về kết quả trận đấu.
UAE mất người, trắng tay rời Mỹ Đình
Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và cố gắng chiếm lĩnh thế trận. Bên kia chiến tuyến HLV Bert van Marwijk cũng đã chỉ đạo các học trò thực hiện lối đá quen thuộc là chủ động chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên sau tình huống truy cản trái phép với Tiến Linh, trung vệ Alhammadi đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở ngay phúc 39 của trận đấu.
Thi đấu thiếu người, những tính toán đầu trận của HLV trưởng đội tuyển UAE đã đổ sông đổ bể, chỉ 5 phút sau khi cầu thủ của đội bóng Tây Âu bị truất quyền thi đấu, Tiến Linh đã ghi một siêu phẩm sút xa đẹp mắt mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam. Tỉ số thua kém, quân số cũng thua thiệt, Bert van Marwijk như "mất phép". Không có bất ngờ nào xảy ra, trận đấu kết thúc với chiến thắng tối tiểu 1-0 cho đội chủ nhà Việt Nam.
>> Xem thêm: Hiệp 1 Việt Nam - UAE: Việt Nam mở điểm, đội khách mất người
Tấm thẻ đỏ của Alhammadi tạo nên bước ngoặc của trận đấu.
Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Hà Lan không giấu nổi sự thất vọng, bên cạnh đó ông cũng cho rằng quyết định của trọng tài chính điều khiển trận đấu là không hợp lí.
"Thẻ đỏ đã quyết định trận đấu, và đó là lý do tôi nổi giận. Chúng tôi không đáng nhận kết quả này. Tôi không bao giờ nói về trọng tài. Tôi đã xem video, cả hai cầu thủ cùng ngã, đó không phải va chạm cố ý".
"Tôi chưa từng thấy trọng tài rút thẻ đỏ nhanh vậy. Thẻ đỏ đã quyết định trận đấu. Chúng tôi đã làm mọi thứ, chơi tốt nhưng phần cuối các tình huống lẽ ra nên tốt hơn một chút. Chúng tôi có nhiều cơ hội. Tôi rất thất vọng với kết quả, nhưng hài lòng với phong độ của đội": HLV trưởng đội tuyển UAE phát biểu.
Tương lai của HLV UAE lung lay
Trận thua 0-1 ở Mỹ Đình đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của UAE, ở vòng đấu trước đội bóng đến từ Tây Âu cũng đã bất ngờ gục ngã trước Thái Lan. Đây rõ ràng là điều mà liên đoàn bóng đá UAE không hề mong muốn. Được đầu tư mạnh với tham vọng được góp mặt vòng chung kết World Cup 2022, nhưng cơ hội vượt qua vòng bảng của đội bóng giàu có này đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
>> Xem thêm: Thái Lan thất bại, Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng G
Cục diện bảng G sau loạt trận tối 14/11.
Trong trường hợp không thể đưa UAE tìm lại chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo, nhiều khả năng nhà cầm quân người Hà Lan sẽ bị thanh lí sớm hợp đồng. Trước khi trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình được diễn ra đã có không ít các thông tin về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Bert van Marwijk và Liên đoàn bóng đá UAE.
Trước mắt, đội bóng của ông thầy người Hà Lan sẽ được nghỉ ngơi ở lượt trận kế tiếp vào ngày 19/11 và sẽ trở lại vào cuối tháng 3 năm sau với trận đấu trên sân nhà tiếp đón đội bóng được đánh giá thấp hơn là Malaysia.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón đọc những tin tức bóng đá mới nhất về trận đấu giữa Việt Nam và UAE từ YAN nhé!
Tối ngày 14/11, trên sân vân động Mỹ Đình, Việt Nam đã có trận đấu với đối thủ rất mạnh đến từ Tây Á là UAE. Với bàn thắng duy nhất của Tiến Linh, đội chủ nhà đã có trận thắng tối thiểu với tỉ số 1-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng G.
Với siêu phẩm từ xa đẹp mắt, Tiến Linh đã không phụ lòng tin của HLV Park Hang-seo khi để anh xuất phát từ đầu ở trận đấu này. Ở cuộc họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn cũng cho biết tiền đạo của Becamex Bình Dương sẽ phải rời ĐTQG vào ngày mai... ĐỌC THÊM...