HLV Nishino: "SEA Games không thực sự dành cho cầu thủ chuyên nghiệp"

10:40 24/11/2019

Chỉ còn ít ngày nữa môn bóng đá nam ở SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh, với vị thế là đương kim vô địch, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ bước vào giải đấu với rất nhiều áp lực. Mới đây, nhà cầm quân người Nhật Bản đã tỏ rõ vẻ không hài lòng với khâu tổ chức của nước chủ nhà Philippines.

>>Xem thêm: Trợ lý HLV Thái Lan bất ngờ lên tiếng về việc xúc phạm HLV Park

 
Đội tuyển Thái Lan đến SEA Games 30 với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.
Đội tuyển Thái Lan đến SEA Games 30 với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

HLV Nishino chê SEA Games 30 thiếu chuyên nghiệp

Đội tuyển U22 Thái Lan đã có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi để di chuyển sang Philippines vào sáng ngày 23/11. Tại đây, HLV trưởng Akira Nishino đã dành ra ít phút để trả lời các câu hỏi của cánh báo chí. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thẳng thừng chê bai giải đấu lần này thiếu tính chuyên nghiệp.

"Tôi tôn trọng sự tôn nghiêm của SEA Games. Nhưng với bóng đá, nó không thực sự dành cho cầu thủ chuyên nghiệp. Lịch thi đấu của SEA Games dày đặc, chưa kể số lượng cầu thủ lại bị giới hạn, quy định này không phù hợp với cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp".

Thậm chí, vị chiến lược gia này còn đưa ra gợi ý rằng nên dành giài đấu này cho những người nghiệp dư: "Nếu được, tôi muốn ban tổ chức nên cân nhắc những quy tắc có lợi đối với thể chất các cầu thủ, thậm chí trao cơ hội thi đấu cho những vận động viên nghiệp dư hoặc sinh viên đại học”.

>> Xem thêm: Thủ thành Thái Lan ám chỉ đội tuyển Việt Nam mất bàn thắng không oan

 
HLV Akira Nishino tỏ ra không hài lòng về cách tổ chức môn bóng đá nam của SEA Games 30.
HLV Akira Nishino tỏ ra không hài lòng về cách tổ chức môn bóng đá nam của SEA Games 30.

Chia sẻ về mục tiêu của đội U22 Thái Lan tại SEA Games 30 lần này, HLV Akira Nishino cho hay:

"Bây giờ có lẽ không phải là lúc để nói về vấn đề này nhưng các cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ với câu lạc bộ. Do đó, mục tiêu đầu tiên tôi mong muốn ở SEA Games là đưa họ trở lại mà không có ca chấn thương nào.

Chúng tôi đang giống như mượn kho báu của các CLB để sử dụng. Do đó phải trân trọng và và trả họ về CLB mà không gây ra thiệt hại nào.

Tôi biết sự kỳ vọng của người dân Thái Lan. Tất cả đều muốn giành thắng lợi. Nhưng hãy nghĩ đến mục tiêu cao nhất là không một ai bị chấn thương”

Có khả năng, qua việc quả trờ báo chí ông thầy người Nhật Bản đang giúp các cầu thủ của mình tránh khỏi áp lực lớn bởi sự kì vọng quá cao của người hâm mộ nước nhà.

Đường đến ngôi vô địch không hề dễ dàng

Hiện tại U22 Thái Lan đang gặp rất nhiều bất lợi trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình. Mới đây nhất, cầu thủ trẻ đầy triển vọng Ekanit Panya đã gặp chấn thương nghiêm trọng và chính thức nói lời chia tay với SEA Games 30. Trước đó, hậu vệ đang trong biên chế Muangthong United là Marco Ballini dính chấn thương dây chằng chéo đầu gối và được xác nhận cần nghỉ ít nhất 6 tháng để hồi phục.

>> Xem thêm: NÓNG: Lão tướng Anh Đức chính thức giã từ đội tuyển Việt Nam

 
Cầu thủ đầy triển vọng Ekanit Panya không thể góp mặt ở SEA Games 30 vì chấn thương.
Cầu thủ đầy triển vọng Ekanit Panya không thể góp mặt ở SEA Games 30 vì chấn thương.

Bên cạnh sự mất mát về lực lượng, thầy trò HLV Akira Nishino còn đối mặt với lịch thi đấu có phần thiệt thòi hơn khi tất cả 5 trận vòng bảng của đội bóng xứ chùa Vàng đều sẽ diễn ra vào lúc 16h địa phương. U22 Thái Lan sẽ có trận đấu ra quân gặp đối thủ đầy khó chịu là U22 Indonesia vào lúc 15h00 ngày 26/11 tới theo giờ Việt Nam

Ảnh: Tổng hợp

*Cùng đón đọc những tin tức mới nhất về SEA Games 30 từ YAN nhé!

Cách đây 4 năm, siêu sao Ricardo Kaka khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi tuyên bố anh và người đẹp Caroline Celico đã đường ai nấy đi, sau cuộc tình 10 năm tưởng chừng viên mãn. Cuộc chia ly không mấy tốt đẹp khi cả 2 vẫn thường xuyên phải chạm mặt nhau ở toà án để giải quyết tranh chấp tài sản.

Nhưng mới đây, người hâm mộ được một phen trầm trồ khi chứng kiến bộ ảnh cưới đẹp mê hồn của cựu ngôi sao Real Madrid với người bạn đời mới có tên Carolina Dias Leite... ĐỌC THÊM...