Đội thắng kịch tính, HLV tuyển Đức vẫn không bỏ thói quen ăn "rỉ mũi"

15:00 24/06/2018

Từ Euro đến World Cup, HLV đội tuyển Đức Joachim Loew luôn có những hành động kì quặc như ngoáy mũi, ăn rỉ mũi, ngửi nách... trước rất nhiều ống kính camera.

Sau chiến thắng 2 - 1 của đội tuyển Đức trước Thụy Điển trong trận đấu tối qua, người ta nhắc nhiều về tinh thần thép của người Đức, về bàn thắng tuyệt vời ở những giây cuối cùng của Toni Kroos giúp "cứu rỗi" Cỗ xe tăng. Người ta còn nhắc đến HLV Joachim Loew, không phải vì đấu pháp hay nhân sự hợp lý, mà là vì hành động "không sạch sẽ" của vị thuyền trưởng này ngoài đường pitch.

Hiệp 1 trận gặp Thụy Điển là một hiệp đấu khó khăn với đội tuyển Đức. Cỗ xe tăng tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng và bị thủng lưới sau một đòn "hồi mã thương" của đội bóng Bắc Âu. Ngoài đường pitch, HLV Loew xuất hiện với khuôn mặt âu lo kèm theo hành động... đưa tay ngoáy mũi. HLV người Đức vẫn thản nhiên cậy, ăn rỉ mũi dù trên sân có rất nhiều camera chĩa vào mình.


Siêu phẩm của Kroos, màn trình diễn "thảm họa" của Boateng cùng với hành động mất vệ sinh của HLV Joachim Loew là chủ đề bàn luận sau trận thắng nhọc của Die Mannschaft trước Thụy Điển.
Siêu phẩm của Kroos, màn trình diễn "thảm họa" của Boateng cùng với hành động mất vệ sinh của HLV Joachim Loew là chủ đề bàn luận sau trận thắng nhọc của Die Mannschaft trước Thụy Điển.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên ông Joachim Loew trở thành tâm điểm của dư luận bởi những hành động "không sạch sẽ". Đỉnh điểm, trong một trận đấu của đội tuyển Đức, vị HLV còn cho tay vào quần rồi đưa lên mũi ngửi. Hành động của ông khiến không chỉ những người yêu mến đội tuyển Đức mà fan hâm mộ bóng đá nói chung cũng phải sốc nặng.


Tuyển Đức đến World Cup 2018 với một đội hình toàn "soái ca". Người thầy của dàn trai đẹp đó hẳn cũng phải là một người đàn ông trung niên lịch lãm. Thế nhưng...
Tuyển Đức đến World Cup 2018 với một đội hình toàn "soái ca". Người thầy của dàn trai đẹp đó hẳn cũng phải là một người đàn ông trung niên lịch lãm. Thế nhưng...

Nhiều người cho rằng, những hành động mất vệ sinh thế này là thói quen mang lại may mắn cho ông Loew. Bằng chứng là ông cùng các học trò thi đấu rất thành công tại các giải đấu lớn những năm vừa qua. Trong một trận đấu bắt buộc phải thắng như trận gặp Thụy Điển, vị thuyền trưởng này cũng tái hiện hành động quen thuộc, kết quả, Đức thắng nghẹt thở trước đối thủ nhờ bàn thắng của Toni Kroos ở những giây cuối cùng.


Có lẽ Joachim Loew là một HLV "mê tín" khi chấp nhận mất hình tượng để mang lại may mắn cho đội bóng.
Có lẽ Joachim Loew là một HLV "mê tín" khi chấp nhận mất hình tượng để mang lại may mắn cho đội bóng.

Đội tuyển Đức đang có một khởi đầu không mấy thuận lợi ở World Cup 2018, nếu những hành động "ở dơ" thực sự mang lại may mắn cho ông Loew, có lẽ người hâm mộ sẽ còn thấy hình ảnh vị HLV "mê tín" này... ngoáy mũi dài dài trong các trận đấu sắp tới.

(Ảnh: Internet)

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao, bóng đá mới nhất 24h nha!