HLV Hà Nội FC bức xúc thay Hùng Dũng: "Đừng chơi ác ý, triệt hạ nhau"

10:00 24/03/2021

Tối ngày 23/3, toàn mạng xã hội và những người yêu bóng đá đồng loạt bức xúc trước hành động không đẹp của cầu thủ Hoàng Thịnh, trong pha bóng đối đầu Hùng Dũng, khiến anh bị thương nặng. Theo thông tin từ phía bác sĩ, nam cầu thủ Hà Nội FC bị tổn thương chân, phải nghỉ ít nhất một năm để tĩnh dưỡng. Điều này với một cầu thủ chính là cú đả kích quá lớn.

Hùng Dũng không thể trở lại với tuyển Việt Nam trong kỳ World Cup 2022 vào tháng 6, Hoàng Thịnh bị dân mạng chỉ trích không ngừng. Mặc dù sau đó Hoàng Thịnh đã trấn an, xin lỗi đàn em nhưng vẫn chưa nhận được sự thông cảm từ công chúng.

 
Cận cảnh pha bóng hiểm của Hoàng Thịnh dành cho Hùng Dũng. (Ảnh: Thể Thao Văn Hóa)
Cận cảnh pha bóng hiểm của Hoàng Thịnh dành cho Hùng Dũng. (Ảnh: Thể Thao Văn Hóa)

Trước sự cố đau lòng của học trò, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thuộc Hà Nội FC đã lên tiếng bày tỏ quan điểm. Ông chia sẻ với báo VnExpress: "Tình huống vào bóng đó quá nguy hiểm. Nó khiến Hùng Dũng chấn thương nặng, chắc chắn phải điều trị dai dẳng và lâu lắm mới có thể trở lại. Bóng đá cần mạnh mẽ, quyết liệt. Nhưng các cầu thủ cũng nên biết giữ chân cho nhau. Đừng chơi ác ý, triệt hạ nhau. Với cầu thủ, đôi chân chính là cần câu cơm. Ham bóng thì không nói làm gì, nhưng triệt hạ thì... Những chấn thương thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp cầu thủ".

 
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. (Ảnh: Bóng Đá 24h)
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. (Ảnh: Bóng Đá 24h)

Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho biết Hà Nội đã "thắng trận" trong vòng 5 V-League 2021, tuy nhiên lại có 2 cầu thủ bị thương nặng. Ông không ngần ngại cho biết, tương lai của Hà Nội FC trong chuỗi trận đấu sắp tới có thể xuống hạng vì quân số không đủ, thành viên chủ lực phải nghỉ dưỡng thương.

Có mặt tại sân Thống Nhất vào tối ngày 23/3, Bầu Hiển đã chỉ đạo lãnh đạo Hà Nội FC lựa chọn ê kíp chữa trị cho Hùng Dũng. Dự kiến trong sáng ngày 24/3, nam cầu thủ sẽ được tiến hành phẫu thuật để đảm bảo sự an toàn cho "đôi chân vàng".

 
Hùng Dũng sẽ được mổ chân ngay trong ngày hôm nay. (Ảnh: Thanh Niên)
Hùng Dũng sẽ được mổ chân ngay trong ngày hôm nay. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngay trong đêm ngày 23/3, mẹ và vợ của nam cầu thủ đã tức tốc bay vào TP.HCM. Nhìn cảnh chồng vừa hồi phục lại thêm một lần tổn thương chân, vợ Hùng Dũng không giấu nổi cảm xúc, khóc òa tại bệnh viện. Thầy Park cũng ở trong tình thế lo lắng, mất ngủ nguyên một đêm dài vì xót xa cho học trò.

Theo thông tin từ báo VNExpress, Hoàng Thịnh đã tới bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi Hùng Dũng. Nam cầu thủ CLB TP.HCM khẳng định bản thân không có ý triệt hạ đàn em, chỉ vì quá ham bóng nên xảy ra tình huống khó xử.

Trước quan điểm của huấn luyện viên Hà Nội FC - Chu Đình Nghiêm, bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về sự cố trên sân cỏ của Hùng Dũng trong trận đấu ngày 23/3 cùng YAN nhé!

SỰ NGHIỆP CỦA MỘT CẦU THỦ CÒN GÌ KHI BỊ CHẤN THƯƠNG CHÂN

Với mỗi cầu thủ, đôi chân chính là "sự nghiệp". Đôi chân phải vững mạnh thì sự nghiệp với thăng hoa, phát triển thành công và đạt đến mục tiêu mà họ mong muốn.

Tuy nhiên, trong bóng đá, sự tranh chấp một quả bóng tròn đôi khi lại vô tình khiến "sự nghiệp" của họ bị tiêu tan. Nhìn hình ảnh chụp chân của Hùng Dũng sau sự cố sân cỏ, nhiều người chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng và thương xót. Bởi, dường như anh chàng này khó trở lại với sân cỏ, ít nhất là trong 1 năm. Như vậy, sự nghiệp của chàng cầu thủ chỉ mới 28 tuổi này có thể bị ảnh hưởng khá nặng nề.

Xem thêm tại đây!