Hình ảnh người vô gia cư nằm co ro chịu rét bên đường phố Hà Nội

19:15 10/01/2021

Hà Nội đón nhận đợt rét thứ hai với mức nhiệt xuống thấp, có nhiều thời điểm chỉ còn 6 – 7 độ C. Đây được cho là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đến nay.  

Thời tiết này khiến nhiều người ngại ra đường, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm. Nhưng vẫn có những mảnh đời cơ cực bám trụ kiếm sống trên mảnh đất thủ đô, không gia đình, không chốn ở. Hơn ai hết họ là những người thấu hiểu cảm giác thế nào là cái rét của mùa đông.

 
Vì không có nhà để về nên người vô gia cư phải bám trụ mưu sinh, chịu đựng cái rét khắc nghiệt của Hà Nội (Ảnh: Quân đội Nhân dân) 
Vì không có nhà để về nên người vô gia cư phải bám trụ mưu sinh, chịu đựng cái rét khắc nghiệt của Hà Nội (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

>>> Xem thêm: Những kỷ lục thời tiết khắc nghiệt và đáng kinh ngạc nhất ở Việt Nam

Người vô gia cư co ro trong cái rét cắt vào da thịt

Đa số người vô gia cư là những người lao động tự phát, họ di cư lên thành phố tìm việc làm. Một số là người già đã quá sức lao động, không có nơi nương tựa cũng không có nhà để về. Trong số đó còn có những đứa trẻ tuổi rất nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn mà theo chân cha mẹ đi lang thang ngoài đường.


May mắn có được những tấm chăn nhưng vẫn khó để đi vào những giấc ngủ (Ảnh: Người lao động)
May mắn có được những tấm chăn nhưng vẫn khó để đi vào những giấc ngủ (Ảnh: Người lao động)


Chiếc chăn dày đến mấy cũng khó mà chống lại được cái gió lạnh buốt trong đêm (ảnh: Người lao động)
Chiếc chăn dày đến mấy cũng khó mà chống lại được cái gió lạnh buốt trong đêm (ảnh: Người lao động)

Trời Hà Nội càng về đêm, cái rét càng thấu xương thịt. Họ không còn cách nào khác là dừng chân bên vệ đường, góc phố. May mắn thì có được tấm chăn hay được người đi đường giúp đỡ. Số còn lại thì tìm ngồi vào một góc tránh gió, lấy tạm chiếc áo đắp lên người.

Đôi khi lạnh quá đành chịu ngồi thu mình chờ trời sáng. Cả ngày đi đã mệt, bụng có lúc cứ cồn cào, mong có giấc ngủ yên bình nhưng đôi lần phải bất chợt vì vài đợt gió lạnh.


Người phụ nữ xót xa vì không có nhà để về (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)
Người phụ nữ xót xa vì không có nhà để về (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)


Gió lạnh khiến nhiều người không thể ngủ được (Ảnh: Người lao động)
Gió lạnh khiến nhiều người không thể ngủ được (Ảnh: Người lao động)


Đám lửa nhỏ ven đường giúp người công nhân xua đi cái lạnh giá (Ảnh: Quân đội nhân dân)
Đám lửa nhỏ ven đường giúp người công nhân xua đi cái lạnh giá (Ảnh: Quân đội nhân dân)

>>> Có thể bạn quan tâm: Xúc động trước cảnh hai người phụ nữ trẻ chăm sóc cụ ông vô gia cư

Mọi người đi qua ai cũng xót xa, nhưng có giúp đỡ thì cũng chỉ giúp được một vài mảnh đời. Ai cũng đáng thương, nhưng thương nhất vẫn là người già và trẻ nhỏ. Cái thời điểm họ phải được ấm êm, sum vầy bên con cháu. Cái tuổi đáng lẽ giờ phải được ngủ trong chăn ấm chờ mai tới trường. “Nhà” từ vốn có trong suy nghĩ, ký ức của họ nay lại trở thành giấc mơ mà họ luôn chập chờn trong giấc ngủ.


Chìm vào giấc ngủ để tạm quên đi cái rét (Ảnh: Báo Dân Trí)
Chìm vào giấc ngủ để tạm quên đi cái rét (Ảnh: Báo Dân Trí)


Hình ảnh người vô gia cư nằm ngủ bên vệ đường không người đi qua ai nấy cũng xót xa (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)
Hình ảnh người vô gia cư nằm ngủ bên vệ đường không người đi qua ai nấy cũng xót xa (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Tình hình thời tiết Hà Nội trong thời gian tới

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9/1 tại khu vực miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt gây ra tình trạng rét đậm rét hại.

Cụ thể vào ngày hôm nay, một luồng không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm mai (10/1) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tại các tỉnh miền Bắc nước ta. Hiện tượng băng giá sẽ xuất hiện ở một số khu vực vùng núi, tại Hà Nội trời sẽ không có mưa, nhiệt độ duy trì từ 8 – 10 độ C. Dự báo thời tiết giá lạnh sẽ kéo dài đến hết tuần sau.


Khí hậu lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rẻ (Ảnh: Báo Dân Trí)
Khí hậu lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rẻ (Ảnh: Báo Dân Trí)

>>> Xem thêm: Thời tiết cuối năm 2020 ở Việt Nam có xu hướng cực đoan

Đợt rét vẫn còn kéo dài, có lẽ những người vô gia cư sẽ còn phải trải qua nhiều đêm lạnh buốt như thế. Hy vọng cuộc sống của họ sẽ không còn khó khăn, cơ cực hơn trong thời gian tới, hoặc ít nhất thì thời tiết sẽ bớt khắc nghiệt hơn, bởi với họ, gánh nặng mưu sinh đã quá đủ mệt mỏi.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

XÓT XA LOẠT ẢNH TRẺ EM VÙNG CAO GỒNG MÌNH CHỐNG LẠI CÁI RÉT MÙA ĐÔNG, AI NẤY ĐỀU LẶNG MÌNH SUY NGẪM

Những người vô gia cư, họ không có nhà để về, không còn nơi để đi, họ đành phải co ro trên những con đường sống chịu qua cái rét. Thời tiết lạnh giá còn tiếp tục kéo dài, họ phải chịu thêm nhiều đêm không ngon giấc nữa. 

Nhưng cái lạnh ở Hà Nội vẫn chưa thật sự khắc nghiệt bằng các tỉnh ở vùng cao phía Bắc. Ở đó vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, đặc biệt là có những đứa trẻ với manh áo mỏng phải gồng mình giữa tiết trời lạnh giá. Những hình ảnh được chia sẻ thật sự khiến nhiều người xót xa...

Xem thêm TẠI ĐÂY!