Những tấm ảnh chụp các thầy cô cắm bản trèo đèo lội suối đến Trường Mầm non Tà Mít dạy học được thầy Tô Hồng Điệp đăng tải lên mạng đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".
Mới đây, thầy Tô Hồng Điệp, hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Mít (xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) đã chia sẻ lên mạng những tấm hình do chính thầy chụp ghi lại cảnh các thầy cô cắm bản vất vả đến lớp khiến cộng đồng mạng hết sức ấn tượng và cảm phục.
Những bức ảnh trên được thầy chú thích: "Cùng nhau cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ." (Ảnh: Thầy Tô Hồng Điệp)
Để đến trường, các thầy cô phải di chuyển gần 75km từ trung tâm huyện đến xã Tà Mít chủ yếu bằng thuyền thuê người dân chở, mất khoảng 2 tiếng rưỡi, sau đó còn phải đi bộ, lội sông (do mùa này nước sông cạn) thêm ít nhất 1 tiếng nữa. Khó khăn ở chỗ mỗi ngày cũng chỉ có 1-2 chuyến đò nên nhiều lúc các thầy cô phải đợi cả ngày mới có lượt đi. Không những thế, thầy cô còn phải mang theo lương thực cho một tuần sinh hoạt ở điểm trường.
Thầy Tô Hồng Điệp cho biết dù khó khăn, gian khổ nhưng các thầy cô đã quen rồi nên chẳng ai than vẫn nữa. Quý nhất là các thầy cô vẫn ngày đêm bám trường, bám lớp để mang con chữ đến với các học sinh vùng cao và vùng sâu vùng xa. Vì thế mà thầy chụp những tấm ảnh này đăng lên để mong mọi người hiểu và thông cảm hơn với nỗi vất vả của giáo viên cắm bản.
Thầy Tô Hồng Điệp chú thích ảnh rằng: "Ở đâu khó ở đó có giáo viên." (Ảnh: Thầy Tô Hồng Điệp)