Trang QQ đăng tải, năm 1991, Giải Hải Long - phóng viên của tờ Nhật Báo Thanh Niên Trung Quốc đã tham gia một chiến dịch mang tên Tôi muốn đi học, trong chiến dịch này chàng thanh niên đã đi đến rất nhiều miền quê để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh. Trong đó, Giải Hải Long đã thành công có một bức ảnh để đời, đó là bức ảnh về một bé gái 8 tuổi với đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ đang cầm bút nhìn lên với biểu cảm nổi bật đã thu hút được sự chú ý của người xem từ cái nhìn đầu tiên.
Bức ảnh cô bé gái 8 tuổi với đôi mắt to tròn, trong sáng đã nhận được sự chú ý lớn của người dân xứ Trung. (Ảnh: QQ)
Sau đó, bức ảnh đã được Tổ chức Phát triển Thanh niên Trung Quốc lựa chọn làm biểu tượng quảng bá cho chiến dịch này. Cũng chính từ lúc đó, hình ảnh bé gái 8 tuổi này chính thức trở nên nổi tiếng và khắc sâu vào lòng dân tình xứ Trung.
Được biết, bé gái năm ấy tên là Tô Minh Quyên sinh năm 1983, sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông bình thường, cuộc sống có phần khó khăn ở huyện Kim Trại, thuộc cấp thị Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Công việc hằng ngày của bố mẹ cô bé chủ yếu là đánh bắt cá, làm nông nghiệp nên gia đình dường như rất túng thiếu.
Chỉ nhờ một bức ảnh, cuộc đời của cô gái ấy đã thay đổi. (Ảnh: QQ)
Cuộc sống khó khăn là thế, thậm chí vào những đợt thiên tai cả gia đình còn không có đủ cơm ăn áo mặc, thì lấy đâu ra chi phí cho con ăn học, bởi vậy Minh Quyên cũng không thể đến tường như các bạn bè cùng trang lứa.
Cũng chính trong lúc khó khăn ấy, Giải Hải Long như vận may của cả gia đình cô bé khi bức ảnh ấy đã được lan truyền rộng rãi, đôi mắt sáng, trong trẻo cùng với đó là niềm khao khát được đến trường của Minh quyên đã khiến người xem có nhiều cảm xúc. Và nhờ mức độ nổi tiếng không ngờ lúc ấy, mà nhiều nhà hảo tâm đã tìm hiểu về hoàn cảnh của cô bé và quyên góp nhằm mục đích giúp đỡ cho cuộc sống khó khăn của cô, giúp Minh Quyên được đi học như bao người.
Ngay sau đó, đã có rất nhiều mạnh thường quân ngỏ ý muốn hỗ trợ cô. (Ảnh: QQ)
Đặc biệt, bố mẹ của Tô Minh Quyên còn khiến ai nấy bất ngờ, cảm phục khi cho biết rằng, con gái đã rất may mắn khi được nhiều người giúp đỡ, vì vậy gia đình cũng mong sẻ chia sẻ số tiền nhận được của mọi người cho dự án Hy vọng nhằm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.
Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, chỉ sau đó 6 năm Minh Quyên đã vinh dự trở thành đại diện của Đại lễ đường Nhân dân. Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, cô bé vẫn luôn phấn đấu, chăm chỉ, nỗ lực đạt thành tích học tập xuất sắc.
Nhờ sự hỗ trợ của mọi người mà Minh Quyên đã có thể thực hiện ước mơ được tới trường. (Ảnh: QQ)
Trong suốt quãng thời gian đi học cô nàng luôn chăm chỉ, nỗ lực và đạt được những thành tích xuất sắc. (Ảnh: QQ)
Đến năm 2003, Tô Minh Quyên xuất sắc thi đỗ vào trường Đại học An Huy - khoa Quản lý Tài chính và là đại sứ tuyển dụng tình nguyện viên cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 6/2007. Vô cùng biết ơn những tấm lòng giúp đỡ của các mạnh thường quân, cô nàng hiện tại cũng đã và đang giúp đỡ những người khác, thậm chí cô còn dành dụm được số tiền của mình để quyên góp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.
Minh Quyên cũng liên tục tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: QQ)
Ở thời điểm hiện tại, cô bé mắt to tròn, trong sáng ngày nào nay đã là mẹ của đứa trẻ 6 tuổi. Cô cũng thường xuyên đưa con gái đến tham gia những hoạt động thiện nguyện. Cuối 12/2017, Tô Minh Quyên được bầu làm Phó bí thư tỉnh ủy An Huy và vẫn luôn hướng tới mục đích quyên góp từ thiện để giúp đỡ mọi người.
Hiện tại, cuộc sống của cô gái 8 tuổi năm nào đã ổn định và vô cùng thành đạt. (Ảnh: QQ)
Tương tự như câu chuyện của Minh Quyên, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân mà một cậu bé ở Trung Quốc cũng đã có cuộc sống tốt hơn và nỗ lực vươn lên trong học tập. Năm 2018, trên mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền hình ảnh một cậu bé với mái tóc trắng xóa vì tuyết lạnh. Bức ảnh đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý. Cậu bé "băng tuyết" trong bức hình có tên Tiểu Mãn. Bạn nhỏ đã phải đi bộ suốt 1 đồng hồ, vượt 4,5km trong thời tiết -9 độ C để đến lớp học. Chính vì vậy mà mái tóc của cậu đã đóng băng vì giá lạnh.
Mái tóc đã đóng băng vì thời tiết lạnh và 2 má ửng đỏ của Tiểu Mãn. (Ảnh: The Sun)
Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên MXH, rất nhiều người đã chung tay quyên góp tiền và đồ dùng thiết yếu gửi tặng Tiểu Mãn. Cũng nhờ vậy, gia đình cậu bé đã có đủ kinh tế để rời căn nhà vách đất lụp xụp chuyển đến một ngôi nhà khang trang gần trường học để Tiểu Mãn không phải đi bộ quãng đường xa đến trường.
Được biết hiện tại, kết quả học tập của cậu bé rất tốt, Tiểu Mãn có ước mơ trở thành cảnh sát để giúp đỡ, bảo vệ mọi người. (Ảnh: South China Morning Post)
Câu chuyện của một em bé 8 tuổi hay cậu bé Tiểu Mãn đã trở thành niềm động lực cho thế hệ trẻ ngày nay, dù bạn là ai như thế nào khi có cơ hội hãy biết nắm bắt, nỗ lực và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Cùng YAN cập nhập thêm nhiều thông tin hấp dẫn.
Trong cuộc sống này, mỗi người đều không có quyền lựa chọn cho mình chính là nguồn gốc sinh ra và hoàn cảnh gia đình. Nếu may mắn, bạn sẽ được sống trong một môi trường gia đình điều kiện, ấm no hạnh phúc. Thế nhưng, dù cuộc sống đặt bạn ở vị trí nào bạn vẫn có quyền được mơ mộng và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Còn nếu như bản thân không được sinh ra trong gia đình có điều kiện thì bạn lại càng phải phấn đấu, cố gắng và nỗ lực để có thể phát triển và tìm kiếm được nhiều cơ hội. Câu chuyện về bé gái 8 tuổi ở Trung Quốc dưới đây là một điển hình, may mắn có được cơ hội bé gái ấy đã không ngừng vươn lên để đạt được thành công như hiện tại.
>> Xem thêm nhiều tin tức hơn tại đây!