Tiết mục kết thúc tập 3 vòng Đối đầu của đội Hiền Thục đã khiến cho khán giả ngỡ ngàng về sự đặc sắc lẫn sáng tạo của các thí sinh nhí.
Tập 3 vòng Đối đầu lên sóng tối qua tiếp tục giới thiệu đến khán giả 5 màn "so găng" hấp dẫn từ thí sinh nhí của 3 đội. Tuy nhiên, "át chủ bài" tập này là tam ca của đội HLV Hiền Thục.
Hiền Thục tung ra 3 thí sinh ấn tượng nhất của đội mình với Liên khúc ba miền. Phương Mỹ Chi cùng Nguyễn Phương Duyên và Bùi Quang Nhật là 3 thí sinh nổi bật của đội Hiền Thục ở vòng Giấu mặt. Ba thí sinh này đều có sở thích hát những ca khúc có màu sắc dân ca. Đặc biệt, cô bé Phương Mỹ Chi là cái tên "đình đám" tại vòng Giấu mặt với tiết mục dân ca Nam bộ khiến người xem cảm động.
Việc sắp xếp 3 em nhỏ vào một tiết mục liên khúc dân ca được đánh giá là một sự sáng tạo thú vị của HLV Hiền Thục. Bản phối của liên khúc ba miền cũng được ban nhạc của chương trình thể hiện khá tốt khi đẩy tiết mục từ sâu lắng nhẹ nhàng qua giọng hát của từng thí sinh cho đến cao trào ở cuối bằng màn đồng ca vui nhộn. "Ly chè thập cẩm" của đội Hiền Thục gồm 3 ca khúc đó là Chuồn chuồn ớt, Về ăn cơm và Bài ca đất phương Nam.
Với tiết mục liên khúc ba miền, Phương Mỹ Chi trở nên nổi bật và tiếp tục khiến người nghe nổi da gà khi cô bé cất giọng hát ngọt ngào với Bài ca đất phương Nam. Trong khi đó hai giọng ca còn lại là Quang Nhật và Phương Duyên lại làm cho khán giả bật cười vì sự tự tin, "máu lửa" của các em. Trong 3 thí sinh, cô bé Phương Duyên là thí sinh có phần đuối nhất. Việc Hiền Thục quyết định đưa Phương Mỹ Chi đi tiếp cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả.
Liên khúc ba miền được trình bày bởi Phương Mỹ Chi, Quang Nhật và Phương Duyên
Giống như hai tập trước của vòng Đối đầu, khán giả tiếp tục được chứng kiến màn nói chuyện bằng nước mắt của các HLV với thí sinh nhí ở tiết mục cuối.
Chia sẻ cảm nhận của mình về "ly chè thập cẩm" của đội Hiền Thục, HLV Lưu Hương Giang nói: "Thực sự cô không biết nói gì cả bởi vì cô thấy ba con là điều đặc biệt nhất ở trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí này. Cô nghe rất nhiều những bài hát hiện đại vừa rồi, mỗi một bài, mỗi một bạn hát đều có những cái hay riêng, nhưng thực sự đến phần này tự nhiên cô bị chững lại bởi vì tụi con làm cho cô nhận ra rằng cô rất tự hào về âm nhạc dân gian của Việt Nam. Tự hào hơn nữa vì những bài hát dân gian ấy lại xuất phát từ tiếng hát của những người quá bé nhỏ như bọn con. Chúng ta tất cả đều tự hào vì là người Việt Nam. Cảm ơn các con vì phần trình diễn đặc biệt này".
Hồ Hoài Anh tiếp lời vợ mình: "Chú nghĩ tất cả những tràng pháo tay của các quý vị ở đây, tất cả những cảm xúc của các cô, các chú và chú Trấn Thành đã dành cho các con, các con cảm thấy như thế là quá đủ, mãn nguyện rồi. Chú cũng rất cảm ơn cô Giang đã có một câu nói rất là hay, đó là: chúng ta cảm thấy tự hào bởi nền ca nhạc, những ca khúc mang âm hưởng dân gian và những ca khúc của Việt Nam mình rất hay, sức sống của nó hoàn toàn mãnh liệt, nó gây cho chúng ta những cảm xúc không thể nào tả được".
Rưng rưng nước mắt sau tiết mục liên khúc ba miền từ đội Hiền Thục, Thanh Bùi đã phải thốt lên: "Các con có thể dạy chú hát như vậy được không? Tại vì chú nghe những bài như thế này thì chú thấy được tầm quan trọng của thế hệ trẻ, mình phải giữ được văn hóa của mình và những bài truyền thống của mình. Với chương trình như thế này, mình nghe rất nhiều bài tiếng Anh, nhiều bài phối khí lại hiện đại nhưng mà mãi mãi mình là người Việt Nam, và chú nghĩ các con đã nhắc nhở mọi người trong khán phòng này, cũng như mọi người đang xem tivi niềm tự hào mình dành cho dân tộc của mình và những gì đẹp nhất là những gì mà các con đã thể hiện".
Dường như Hiền Thục là HLV tốn nước mắt nhất khi đảm nhận vai trò ngồi trên ghế nóng của cuộc thi The Voice Kids. Hầu như cô không bỏ sót việc rơi mắt ở bất kỳ tập nào từ vòng Giấu mặt cho tới nay. Với một con người dễ xúc động và nhiều nước mắt như Hiền Thục thì việc để loại 2 trong 3 thí sinh "tam ca dân ca" này là một điều hết sức khó khăn.
Hãnh diện về học trò của mình, Hiền Thục nói: "Tất cả các con đã làm cho tất cả mọi người ở đây đều tự hào vì mình là người Việt Nam, mình hát nhạc Việt Nam. Cô Hiền Thục cực kỳ tự hào và hãnh diện bởi vì tụi con đã làm được điều mà tất cả những nghệ sĩ Việt Nam đều muốn làm được như vậy. Nhật, đây là đứa bé rất đặc biệt và cô Hiền Thục không biết phải làm sao để diễn tả sự yêu mến của cô Hiền Thục đối với con, bởi vì trong người của con sở hữu một nội lực khủng khiếp, một tiềm năng nghệ sĩ, một sự cảm nhạc và thẩm mỹ âm nhạc rất tốt. Phương Duyên, bữa nay con làm rất tốt và tròn trịa bài của con cho dù con rất là hay khóc, nhưng hôm nay con làm tốt tất cả những gì cô Hiền Thục đã dặn. Cô Hiền Thục nhớ là nói chuyện với con là phải nói từ từ, không thì con sẽ khóc, nhưng hôm nay con nhỏ nhất nhưng con đã làm rất tốt. Một người nữa là Mỹ Chi. Mỹ Chi của cô Hiền Thục là một đứa bé mà khi cất giọng lên làm cho tất cả trái tim ở đây đều tan chảy. Con làm cho người ta tan chảy vì những hoàn cảnh xã hội và những bài hát thuộc về Việt Nam như vậy. Con làm được tốt điều mà cô Hiền Thục mong đợi, đó là cảm xúc trong âm nhạc. Cô cảm ơn ba tụi con rất nhiều".
Với giọng ca đầy cảm xúc, cô bé Phương Mỹ Chi đã được Hiền Thục trao tấm vé để cùng chị đi tiếp vào vòng trong. Bên cạnh đó, HLV Hiền Thục cũng mang đến cho khán giả ca khúc Trôi trong gương đầy sôi động của nhạc sĩ Giáng Son qua màn trình diễn của các bạn nhỏ: Thảo My, Lê Nguyên, Bảo Trọng. Tiết mục này đã làm cho Huấn luyện viên Hiền Thục khá ân hận khi gom các tài năng này vào cùng một nhóm.
Hiền Thục hối hận khi sắp xếp ba thí sinh này vào cùng một nhóm
Tiết mục Trôi trong gương của Thảo My, Lê Nguyên và Bảo Trọng
Trong tập này, đội của vợ chồng Hồ Hoài Anh cũng có hai tiết mục dự thi, gồm: Radio của ba chàng trai: Tùng Hiếu, Văn Phong, Tùng Dương và Give your heart a break của bộ ba các cô gái: Khánh Hà, Tú Uyên, Miccah. Những màn trình diễn khá ăn ý và sự kết hợp đầy nhịp nhàng của các thí sinh đã làm cho HLV Hồ Hoài Anh cảm thấy rất tự hào.
Ca khúc Radio của Hồ Hoài Anh được thể hiện bởi Văn Phong, Tùng Hiếu và Hoàng Dương
Tú Uyên, Khánh Hà và Miccah với ca khúc Give your heart a break
Ngoài ra, tiết mục A thousand years với ba “thiên thần”: Kiều Vy, Thùy Mai và Quỳnh Anh của đội HLV Thanh Bùi cũng mang lại cho khán giả nhiều ấn tượng. Có thể nói, ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng này là thử thách khá lớn đối với các cô bé cá tính như Thùy Mai và Quỳnh Anh và cũng là một bài toán khó so với độ tuổi của Kiều Vy. Nhưng cuối cùng, các bạn nhỏ đã thể hiện rất tốt phần thi của mình.
Ba cô gái thiên thần của đội Thanh Bùi thể hiện A thousand years
Vòng Đối đầu đã chính thức khép lại, các HLV sau thời gian đắn đo và cân nhắc cũng đã quyết định giữ lại những chiến binh xuất sắc nhất trong đội để tiếp tục cuộc hành trình. Kết thúc vòng thi này, HLV Thanh Bùi đã sở hữu trong tay các giọng ca: Vũ Song Vũ, Bùi Duy Lan Hương, Huỳnh Hữu Đại, Trần Ngọc Duy, Lương Thùy Mai.
Trong khi đó, vợ chồng HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh cũng có những gương mặt đầy tiềm năng như: Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Anh, Tôn Chí Long, Hồ Văn Phong, Nguyễn Khánh Hà.
Đội của Hiền Thục cũng khá đáng gờm khi quy tụ nhiều cá tính mới lạ như: Phạm Nguyễn Linh Lan, Nguyễn Cao Khánh, Cao Ngọc Thùy Anh, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Lê Nguyên.
Liveshow đầu tiên của The Voice Kids sẽ được diễn ra vào 21 giờ tối ngày 27/07, truyền hình trực tiếp trên VTV3.