Tình trạng hỗn loạn, chen chúc không phải xảy ra lần đầu với những sự kiện có sự tham dự của các sao Hàn Quốc đến Việt Nam.
Nếu đếm lại những lần phản ứng "xấu xí" của fan trong các lượt đón tiếp sao quốc tế đến Việt Nam, không ít người đã phải "lắc đầu ngao ngán" khi nhớ đến những vụ hỗn loạn, chen lấn đáng sợ. Không ít lần trong các sự kiện đón sao Kpop, lực lượng cảnh sát giao thông phải vào cuộc "dẹp loạn".
Tình trạng hỗn loạn, chen chúc không phải xảy ra lần đầu với những sự kiện có sự tham dự của các sao Hàn Quốc đến Việt Nam. Liên tiếp những hình ảnh, câu chuyện của fan cuồng với những phản ứng "xấu xí" đã khiến nhiều người, trong đó có cả các bậc phụ huynh có những suy nghĩ và cái nhìn thiếu thiện cảm với các fan K-pop. Và trong chính cộng đồng người hâm mộ, không ít người còn cho đó là một thứ hâm mộ cuồng tín đáng xấu hổ, không hề đúng với tinh thần của một "tinh thần hâm mộ chân chính".
Mới đây nhất, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc T-ara một lần nữa quay lại Việt Nam để thực hiện minishow diễn ra vào ngày 10/1/2015, tại TP.HCM. Hôm nay, hàng nghìn người hâm mộ đã xuất hiện tại sân bay để chào đón thần tượng của họ. Do sức hút quá lớn của T-ara, các fan khi ra đón đã có khá nhiều hành động quá khích.
Nhiều bạn xô đẩy, chen lấn khiến không khí trở nên lộn xộn. Thậm chí, nhiều kẻ xấu đã trà trộn vào đám đông và thực hiện hành vi móc túi. Chưa kể, một thành viên của nhóm nhạc T-ara là Jiyeon còn bị giật tóc khiến cô cau có. Một vài fan khi mang quà đến đã ném thẳng vào thận tượng khiến các bảo vệ phải rất vất vả để giúp các cô gái T-ara đi ra xe được an toàn.
Trước đó, trong chương trình Kpop Festival 2012, hình ảnh một nhóm fan nam hâm mộ đã thể ôm nhau khóc khi các cô gái nhóm nhạc T-ara đến Việt Nam đã gây bùng nổ nhiều tranh cãi trong dư luận. Sự việc này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận fan Kpop nói chung và hình ảnh V-Queen's (fan T-Ara tại Việt Nam) nói riêng.
Tuy nhiên, sau nhiều tranh cãi trước làn sóng dư luận, nhân vật chính trong bức ảnh này đã bày tỏ rằng "vẫn nghĩ được tự do thể hiện cảm xúc của mình thì không có gì sai, thật không ngờ sự việc lại bị mọi người nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực như vậy."
Vào một đêm nhạc Kpop tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào ngày 15/3/2012, hàng nghìn fan đã kéo đến, chen lấn, xô đẩy bu kín cả khu vực cổng ra vào khiến lực lượng an ninh làm việc rất vất vả. Có nhiều người vì quá khích, không kiềm chế được đã có những hành động chen lấn, phá vỡ hàng rào bảo vệ, khiến không ít người bị té ngã do đám đông chen lấn, thậm chí có cả những người bạn bị thương.
Trong lần nhóm Super Junior đến Hà Nội vào tháng 3/2012, hình ảnh hàng trăm fan Việt đã bất chấp nguy hiểm chạy theo xe chở nhóm Super Junior này đã khiến không ít người phải "chào thua" với sự quá khích của một bộ phận fan cuồng nhóm nhạc này. Để được nhìn tận mắt thần tượng, nhiều fan đã tụ tập thành hàng dài, nhóm nhỏ lấn chiếm lòng lề đường gây kẹt xe nghiêm trọng.
Hình ảnh V-ELF (tên gọi của fan Super Junior) chạy theo xe thần tượng tại Hà Nội gây ùn tắc giao thông.
Hay trong lần thành viên Kikwang (Beast) đến Việt Nam đã khiến khu vực sân bay lại trở nên cực kì hỗn loạn so với các lần đón tiếp sao Hàn của fan Việt. Ban đầu, các fan của Kikwang tỏ ra rất trật tự nhưng khi nam ca sĩ vừa xuất hiện, mọi thứ đã rơi vào tình trạng không thể kiểm soát. Cả ekip của phía bên nam ca sĩ này đã phải vô cùng chật vật mới được đưa được Kikwang vào xe an toàn.

Kikwang bị một "fan cuồng" bất ngờ giật nón
Thậm chí, một số fan quá khích đã nhảy đến giật nón của Kikwang khiến cả ekip khá bất ngờ. Một fan của Kikwang cho biết chính họ cũng "không ngờ là tình huống lại diễn ra như thế này. Những fan ruột như tụi em không hề muốn cảnh tiếp đón diễn ra như vậy. Chắc có lẽ do các bạn không kiềm chế được tình cảm dành cho anh ấy.”
Sau những sự kiện sao Kpop nào đến Việt Nam, không ít thì nhiều, các fan Việt đều gặp phải những tình huống xấu ngoài dự kiến. Không tính đến những lí do khách quan, thì việc những hành động quá khích, gần như "phát cuồng" của một bộ phận các bạn trẻ hâm mộ đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.
Có thể nói, chính những hình ảnh này, dù ít dù nhiều, đã gây ảnh hưởng xấu đến không chỉ là lực lượng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ thật sự có ý thức và văn hóa, mà còn là cả hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Bạn Gia An, là một trong những bạn trẻ yêu thích Kpop lâu năm, đã chia sẻ: "Chính những hành động quá khích này đã khiến mọi người đều nghĩ fan Kpop thiếu ý thức. Chỉ cần làm một điều xấu đã đủ lưu truyền nhau chóng mặt, có làm thêm 10 hay 100 điều tốt cũng không thể xóa được.''