“Hẹn em ngày nhật thực” vượt mốc 106 tỷ và bước tiến mới của Cánh Đồng Film

19:00 16/04/2026

Mới đây, tác phẩm điện ảnh “Hẹn em ngày nhật thực” của Đạo diễn Lê Thiện Viễn và Nhà sản xuất - Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng vừa chính thức gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”. Việc vượt mốc doanh thu 106 tỷ đồng giúp bộ phim trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất của phòng vé Việt nửa đầu năm 2026. Không ồn ào theo kiểu bom tấn, không chạy theo công thức dễ đoán, bộ phim âm thầm tạo nên làn sóng riêng, chinh phục khán giả bằng cảm xúc, bằng sự tinh tế, và bằng một thứ chất liệu văn hoá đặc sắc, giúp tác phẩm được truyền miệng và viral ngay sau khi vừa ra mắt ở tuần chiếu sớm.

Bộ phim hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên một tác phẩm ấn tượng: một kịch bản giàu cảm xúc, câu chuyện tình đầu vừa đẹp vừa day dứt, dàn diễn viên thực lực, cùng dấu ấn duy mỹ rõ nét từ đạo diễn Lê Thiện Viễn. Nhưng phía sau tất cả những yếu tố đó, còn một mắt xích quan trọng không thể không nhắc đến: Nhà sản xuất - Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng.

Với kinh nghiệm gần một thập kỷ làm điện ảnh ở nhiều vai trò, Lý Minh Thắng không chỉ đơn thuần là người đứng sau tài chính hay tổ chức sản xuất, mà là người góp phần định hình hành trình của bộ phim ngay từ khi còn nằm trên giấy. Từ việc phát triển kịch bản, lựa chọn ekip, đến cách xây dựng chiến lược phát hành, anh chung tay đảm bảo “Hẹn em ngày nhật thực” có được một hành trình mạch lạc, ổn định và đủ “độ chín” để chạm đến khán giả.

Thành công của bộ phim cũng đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Cánh Đồng Film, hãng phim do chính Lý Minh Thắng sáng lập sau quá trình tích lũy chuyên môn và kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề. “Hẹn em ngày nhật thực” không chỉ là một tác phẩm điện ảnh đơn thuần, bởi với Cánh Đồng Film, nó còn là một lời khẳng định mang tính định vị bản sắc.

Chia sẻ về cái tên “Cánh Đồng Film”, Lý Minh Thắng trải lòng: đứng trước một cánh đồng mênh mông, nơi những làn gió thổi lúa thành từng đợt sóng, mùi thơm cỏ lúa, giữa cánh đồng bạn có thể hét thật to hoặc có thể tâm sự thì thầm. Với anh, đó là cảm giác “rất dễ chịu, rất thư giãn, rất ký ức và lại rất Việt Nam”. Và chính cảm xúc đó là thứ Cánh Đồng Film muốn đưa lên màn ảnh.

Cánh Đồng Film ra đời không chỉ để làm phim, mà để bản thân nhà sản xuất Lý Minh Thắng có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn nội dung và thể loại điện ảnh mà anh theo đuổi. Ở giai đoạn định vị, hãng tập trung vào dòng phim tình cảm, lãng mạn, tâm lý xã hội, kết hợp với những câu chuyện mang đậm màu sắc văn hóa và con người Việt Nam. “Hẹn em ngày nhật thực” chính là một trong những bước đi đầu tiên cho định hướng đó.

Tuy nhiên, lựa chọn dòng phim tình cảm lãng mạn cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một thử thách lớn. Đây là thể loại khó tạo sự đồng cảm đồng loạt từ số đông, bởi cảm xúc lãng mạn luôn mang tính cá nhân, khác với nỗi sợ của phim kinh dị hay sự giải trí trực tiếp của phim hài, hành động. Nhưng chính vì vậy, khi làm đúng và chạm được, sức lan tỏa của nó lại rất bền.

Ở chiều ngược lại, thị trường lại đang mở ra những cơ hội rõ rệt. Phân khúc phim tình cảm lãng mạn tại Việt Nam vẫn chưa có quá nhiều đơn vị theo đuổi một cách nhất quán, trong khi chất liệu văn hóa, xã hội Việt Nam vẫn còn rất dồi dào để khai thác. “Quan trọng hơn, khán giả Việt vẫn luôn sẵn sàng đón nhận những câu chuyện giàu cảm xúc nếu được kể một cách chân thành”, Lý Minh Thắng cho biết.

Với cột mốc vượt hơn 106 tỷ, “Hẹn em ngày nhật thực” không chỉ là một thành công phòng vé, mà còn là bước khởi đầu rõ ràng cho hành trình định vị của Cánh Đồng Film. Một hãng phim mới, một hướng đi không dễ, nhưng đã có một kết quả đủ thuyết phục để khiến người ta bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn. Bản thân NSX Lý Minh Thắng và Cánh Đồng Film đã sẵn sàng cho dự án kế tiếp mang tên “Chờ em bên thềm trăng” dự kiến sẽ ra rạp vào mùa đông 2027, hứa hẹn còn nhiều thú vị và bất ngờ hơn, hy vọng khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ.