Hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn hóa "chợ nổi" vì triều cường dâng cao

14:20 19/11/2020

Những ngày vừa qua, triều cường ở TP.HCM dâng cao, gây ngập lụt đã khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Cũng từ đây vô vàn chuyện bi hài đã xảy ra với những người đi đường.

Trong số đó không thể không kể đến con hẻm 719 đường Huỳnh Tấn Phát. Do triều cường lên nhanh xuống chậm nên con hẻm này chẳng khác nào "chợ nổi", nhất là vào buổi sáng.


Nước dâng cao khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn (Ảnh: VTV)
Nước dâng cao khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn (Ảnh: VTV)

>>Xem thêm: Sài Gòn dự báo ngập nặng do triều cường, có nơi sâu tới gần 2m

Ở thành phố mà vẫn phải chèo xuồng

Điều tưởng chừng như khá khó tin này lại đang trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân sống tại con hẻm trên. Chị T.T.T., 37 tuổi, sống tại khu vực cho biết những ngày qua, chiếc xuồng nhựa đem từ Bến Tre lên của chị đang được dịp phát huy công dụng triệt để. 

Chị T. cho biết, do đỉnh điểm triều cường vào đúng giờ đi học nên tụi nhỏ trong xóm phải rất chật vật mới có thể đến lớp. Đứa thì được ba mẹ cõng, đứa thì được cho lên xe đạp đẩy. Một số em học sinh khác lại sử dụng chiếc xuồng của chị để đến trường. "Tôi đưa con đi học về là có mấy người hàng xóm mượn để đẩy con đi giống như vậy. Có ai nghĩ ở thành phố mà xài xuồng như thế này”, chị Trâm tâm sự trên Thanh niên.


Trẻ con được đưa đến trường bằng xuồng (Ảnh: Thanh niên)
Trẻ con được đưa đến trường bằng xuồng (Ảnh: Thanh niên)

Theo lời bà T.T.T.N. (46 tuổi) cũng sống tại khu vực cho biết, thời điểm triều cường đạt đỉnh là 6h sáng, nước ngập cao trên đầu gối nên người dân di chuyển khá khó khăn. Nhìn cảnh đám trẻ đi học bằng xuồng bà N. đã gọi vui con hẻm này là "chợ nổi". Nói đùa là vậy, còn với những người dân nơi đây thì từ lâu đã trở thành nỗi ngao ngán chứ chẳng còn vui được nữa.

Đặc biệt, tình trạng nước lên nhanh xuống chậm đã khiến người dân sống tại con hẻm vô cùng khổ sở. Ông H.V.M., 70 tuổi cho biết trên Thanh niên trong đợt triều cường này, chỉ từ 13h đến 16h là còn nhìn thấy mặt đường mấp mô, khoảng thời gian còn lại con hẻm chẳng khác nào một dòng sông, mênh mông nước. Dù nhà đã được xây cao hơn mặt đường 1m nhưng mỗi khi có xe lớn chạy qua là lại tạo ra sóng, nước tràn vào nhà.


Nhiều em học sinh được bố mẹ cõng qua đoạn ngập để đến trường (Ảnh: Thanh niên)
Nhiều em học sinh được bố mẹ cõng qua đoạn ngập để đến trường (Ảnh: Thanh niên)

>>Đọc thêm: Dân Sài Gòn thuê xe ba gác về nhà vì triều cường

Ngày 19/11 là ngày cuối cùng triều cường đạt đỉnh ở Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh triều cường tại khu vực Nam Bộ sẽ kéo dài từ ngày 16/11 đến 19/11. Sau đó từ ngày 20/11, mực nước sẽ bắt đầu hạ dần.

Trước đó, vào chiều ngày 18/11, mức nước triều cường tại TP.HCM đã hạ dần, tuy nhiên vẫn duy trì trên mức báo động 3. Vì thế những khu vực nằm gần sông, kênh rạch hoặc vùng trũng thấp vẫn bị ngập sâu như: Trần Xuân Soạn, Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát, Bình Quới...


Đường Trần Xuân Soạn biến thành sông (Ảnh: Tuổi trẻ)
Đường Trần Xuân Soạn biến thành sông (Ảnh: Tuổi trẻ)

>>Có thể bạn chưa biết: Triều cường gây ngập nặng, người dân Sài Gòn gặp khốn đốn

Như vậy, hôm nay, ngày 19/11 là ngày cuối cùng triều cường đạt đỉnh. Tuy nhiên người dân cũng không nên chủ quan bởi có thể một số khu vực vẫn sẽ rơi vào tình trạng ngập úng. Người dân nên chọn lộ trình phù hợp và tránh khu vực trũng thấp nếu không thực sự cần thiết để tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

CÔ GÁI TÔNG TRÚNG CỐNG VÌ TRIỀU CƯỜNG, CÒN ĐƯỢC LÊN TRUYỀN HÌNH

Không chỉ khiến người dân sống giữa Sài Gòn phải dùng xuồng để đi lại mà triều cường cũng gây ra không ít câu chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây nhất, một cô gái đã lên mạng xã hội chia sẻ về việc bị té xe vì "leo trúng cống" do mực nước triều cường dâng cao. Nhưng đó vẫn chưa phải hồi kết cho cô nàng xui xẻo này.

Cụ thể pha té xe của cô đã được camera của Đài truyền hình Quốc gia ghi lại. Vậy là khoảnh khắc khó đỡ này đã được phát sóng cho hàng triệu khán giả trên cả nước. Cô nàng tâm sự: "Ngã đã đau thì chớ về nhà xem thời sự thấy mình trên đó nỗi đau lại x2”.

Xem thêm tại đây!