Nhớ lại tai nạn khủng hoảng trong quá khứ, Heechul không kiềm được xúc động và đồng cảm với nỗi đau của Ladies' Code đang trải qua.
Vào ngày 5/9 vừa qua, Heechul đã đăng tải một tấm hình mau đen lên trang Instagram và viết những suy nghĩ của anh về tai nạn thảm khốc xảy ra với đàn em Ladies' Code cũng như hồi tưởng về quá khứ kinh hoàng mà anh cũng như các thành viên Super Junior đã từng trải qua trong vụ tai nạn năm 2007.
Dòng chia sẻ đầy xúc động của Heechul trên trang cá nhân
Anh viết:
"Tôi đã gặp EunB lần đầu tiên qua di ảnh của em, người hiện giờ đang ở thiên đường ấy. Khi tôi nhìn thấy một nụ cười hiền lành và đáng yêu như thế, nước mắt không nghe lời và rơi khỏi mắt mình. Không chỉ vậy, có thể nói người chịu nhiều đau khổ nhất trong giai đoạn này là mẹ EunB nhưng bác ấy vẫn điềm đạm và nói rằng: 'EunB à, các tiền bối đến gặp con này'. Bác ấy đã cố gồng mình để an ủi chúng tôi, khiến những suy nghĩ và nỗi buồn cứ chạy dọc trong suy nghĩ của mình".
Heechul tiếp tục: "Có nhiều lời luôn muốn nhắn nhủ rằng, các bạn hãy nhớ luôn thắt dây an toàn trong khi tham gia lưu thông. Chúng tôi đã có kinh nghiệm này hơn bất cứ ai. Vào 8 năm trước, nếu tôi không thắt dây an toàn thì chắc là...Có nhiều lần tôi cũng cảm thấy khó chịu khi có gì có vướng víu nhưng sau đó tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó và cảm thấy rất sợ. Tôi chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến EunB và mong những người bên cạnh em ấy sẽ vượt qua nỗi đau này. Cầu nguyện cho tất cả".
Trong dòng tâm sự của mình, Heechul không quên nói đến thành viên RiSe, người đang trong tình trạng nguy kịch "ngàn cân treo sợi tóc". Anh viết: "Điều mà tôi hy vọng nhất hiện giờ là Kwon RiSe, người đang trong tình trạng nguy kịch sẽ mau qua khỏi. Đứa em út của chúng tôi - Kyuhyun đã từng như thế. Sau khi tai nạn xảy ra, Kyuhyun đã bất tỉnh 4 ngày...Tôi chỉ mong RiSe sẽ mau tỉnh dậy...Giống như Kyuhyun vậy, em ấy sẽ tai qua nạn khỏi. Chúng ta hãy cùng tập hợp sức mạnh để cầu nguyện cho RiSe nhé".
Những dòng chia sẻ đầy cảm động của Heechul khiến các fan cũng hơi rùng mình khi nhớ về tai nạn kinh hoàng xảy ra với Super Junior vào năm 2007.
Tai nạn đã chấn động Kpop lúc bấy giờ đã khiến chiếc xe chở Leeteuk, Shindong, Eunhyuk và Kyuhyun cùng các nhân viên bị lạc tay lái, va vào làn đường, lật xe. Leeteuk phải khâu 150 mũi khắp người sau tai nạn, còn Kyuhyun bị gãy xương sườn, lủng phổi, cận kề cái chết.
Sau này, Kyuhyun kể lại anh gần như đã trải qua khoảnh khắc "hồi dương" khi nhìn thấy những kỷ niệm đẹp đẽ từ bé đến giờ trước khi ngất lịm đi. Bác sĩ cũng từng thông báo rằng khả năng sống sót của Kyuhyun là vô cùng thấp (chỉ 20%), nhưng may mắn là điều kỳ diệu đã xảy ra. Hơn 3 tháng sau khi bị tai nạn, Kyuhyun đã có thể xuất viện và “sống lại″. Tuy vậy, mỗi khi hoạt động quá sức hoặc thời tiết không ổn định, Kyuhyun vẫn bị đau do di chứng sau tai nạn. Trong khi đó, Shindong và Eunhyuk chỉ bị thương nhẹ, đã được xuất viện sau 5 ngày.