Cảnh sát xác nhận phi công Eric Swaffer và bạn gái Izabela Roza Lechowiczsay cùng qua đời trong vụ rơi máy bay bên ngoài sân King Power.
Sau trận đấu giữa Leicester City và West Ham, chiếc trực thăng Augusta Westland AW-169 trị giá 2 triệu USD của tỷ phú Vichai - ông chủ của The Foxes đã bất ngờ lao thẳng xuống bãi đỗ xe bên ngoài SVĐ King Power và bốc cháy dữ dội. Theo nguồn tin từ BBC, chiếc trực thăng đã mất kiểm soát chỉ sau vài giây cất cánh trước khi lộn nhiều vòng trên không và rơi xuống đất "như một hòn đá khổng lồ".
Chiếc máy bay của tỷ phú Vichai đã gặp một tai nạn thảm khốc.
Được biết, chủ tịch Vichai là một trong 5 người xấu số có mặt trên máy bay và cả 5 người đều thiệt mạng. 4 người còn lại là hai nhân viên của Vichai: Nursara Suknamai, Kaveporn Punpare và hai phi công Eric Swaffer, Izabela Roza Lechowicz.
Theo đó, mỹ nữ đi cùng Vichai Srivaddhanaprabha không phải là con gái Voramas mà chính là Nusara Suknamai, năm nay 33 tuổi. Cô gái này là cựu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 và thường xuyên có mặt ở Anh theo dõi các trận đấu cũng như chụp hình cùng các cầu thủ Leicester City. Nusara Suknamai không ai khác chính là người tình của ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha. Tiếp đến, Kaveporn Punpare, một quan chức dưới trướng của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha.
Cô gái xuất hiện cùng Vichai Srivaddhanaprabha trên chuyến bay định mệnh.
Trong khi đó, hai người còn lại Eric và Izabela là một “đôi tình nhân”. Một người nói: "Họ là một cặp máy bay phản lực, bạn không bao giờ biết liệu họ có ở nhà hay không vì họ sẽ bay vòng quanh thế giới".
Eric và Izabela cùng làm việc trên chiếc trực thăng xấu số.
>> Có thể bạn quan tâm:
- Chủ tịch Leicester City qua đời sau tai nạn máy bay thảm khốc trong đêm định mệnh
- Điều ít ai biết về chủ tịch Leicester City, tỷ phú vừa tử nạn trong vụ rơi máy bay vừa qua
Bạn của đôi phi công này chia sẻ: "Eric là một người vui vẻ và hài hước nhất mà tôi từng gặp. "Anh ấy rất hào phóng, luôn tận tuỵ, rất yêu và cực kỳ nghiêm túc với công việc của mình. Eric rất giỏi, có thể điều khiển nhiều loại trực thăng khác nhau, từ máy bay riêng đến máy bay thương mại".
Ở trong vụ tai nạn này, theo nhiều nhân chứng kể lại, Eric đã cố gắng điều khiển chiếc trực thăng rơi vào khu đất trống không có người. Người phi công ấy, theo tôi, là một anh hùng. Và những cảnh sát lao tới cố cứu người sau khi máy bay rơi cũng là các anh hùng".
Phi công đã cố gắng đáp máy bay ở nơi vắng người.
Tờ Mirror cho biết: "Nếu chiếc máy bay lao vào các khán đài SVĐ hay đâm xuống vị trí cổng ra vào, ai biết được chuyện khủng khiếp nào sẽ diễn ra. Tai nạn này là thảm họa, nhưng nó đã có thể còn tồi tệ hơn thế. Cố gắng của phi công đã cứu được hàng trăm sinh mạng".
(Ảnh: Tổng hợp)
Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao, bóng đá mới nhất 24h!