Hào Quang Ngày Ấy - Trung Dân: "Tuổi trẻ bây giờ họ mê sự sang chảnh"
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 13/11/2019
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 13/11/2019
Ở kỳ trước, chúng ta đã có cái nhìn sắc nét hơn về nghệ sĩ Trung Dân ở những câu chuyện về nghiệp diễn và cái nhìn đầy thực tế trong cuộc sống. Tiếp nối điều đó, kỳ 2 của Hào Quang Ngày Ấy với mục tiêu khai thác những suy nghĩ và góc nhìn của thế hệ nghệ sĩ cha chú dành cho giới trẻ sẽ tiếp tục cho thấy những đánh giá thẳng thắn, chân thực mà nghệ sĩ Trung Dân đang nhìn được showbiz Việt những năm gần đây.
Để mở đầu cho cuộc trò chuyện ở kỳ 2, tôi đã mạn phép hỏi lại nghệ sĩ Trung Dân về scandal "xúc phạm", "vô văn hóa" hơn 2 năm về trước với Hương Giang - người hiện nay đã là ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Sau khoảng thời gian ấy, đến lúc này khi mọi thứ đã nguôi ngoai, chú bình thản trả lời: "Thời gian sẽ trả lời và phán xử hết. Sự có mặt của tôi trên truyền thông sau sự cố đó đâu phải sự nổi tiếng của tôi! Đó là một sự phù phép của truyền thông! Nhìn bề ngoài thì nhiều người nói đó là cái sự 'ban ơn' nữa kìa! Tôi hiểu vấn đề hết chứ, nhưng tại sao tôi vẫn đi vào đó? Con người tôi đến đó không phải vì tiền, vì danh, mà tôi xem đó là một cuộc phiêu lưu, để tôi hiểu rõ hơn bản chất của từng con người, cụ thể là từng công ty."
Nghệ sĩ Trung Dân tiếp tục trả lời câu hỏi bằng nụ cười: "Cuộc sống bây giờ khó lắm, không có đơn giản. Tất cả những điều mình thấy đều đi đúng với quy trình. Quy trình đó ai dựng ra mình không biết! Có khi mình biết, mà không thèm nói. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, bây giờ muốn xâm chiếm một đất nước người ta không cần mang vũ khí ra bắn lộn, xua quân ra chi cho đổ máu. Chúng ta cứ phá nát văn hóa gốc của nó là ta chiến thắng! Ai là chất xúc tác để quá trình hóa học đó phản ứng nhanh hơn? Và kết tủa ra cái gì thì tùy ở mức độ."
Tiện nhắc đến Hương Giang, tôi bỗng buột miệng hỏi thêm chú Trung Dân về những show hẹn hò đang thường xuyên dẫn đầu những "top trending" của Youtube với lượt xem chóng mặt, để xem một người nghệ sĩ nhiều năm trong nghề sẽ có cái nhìn như thế nào, và chú cũng đã không chần chừ bày tỏ: "Con người ta đến tuổi yêu thì phải yêu, tìm đủ mọi cách để có đối tượng! Bây giờ các show khai thác hết mọi thứ của giải trí để làm, mục đích của họ là giải trí, cho nên cái gì đụng vào giải trí là họ bất chấp làm hết!
Nghệ sĩ Trung Dân gần như lên án gay gắt về "mặt tối" những show hẹn hò: "Tôi có một người quen làm trong lĩnh vực y tế, họ nói hiện tại tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS cao lắm, cao nhất qua giới đồng tính rồi đến mại dâm trôi nổi và quan hệ 'cấp tốc'. Bây giờ từ nghệ sĩ hèn đến nghệ sĩ đỉnh đều có thể lôi vào làm hết, mà có thể ngồi đó bông đùa, đồng lõa với những cái mà người ta cho là lố bịch! Cuộc sống bây giờ không cần chữ, nó như một thế giới phẳng của Internet, phẳng lì hết! Nhấn nút một cái là tràn khắp thế giới."
Thay đổi một chút không khí, tôi nhắc đến vợ của nghệ sĩ Trung Dân. Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu và biết được chú cùng vợ vốn là một mối lương duyên được cha mẹ sắp đặt, nhưng lại "keo sơn bền chặt" đến tận bây giờ. Vậy nên, tôi liền thắc mắc hỏi chú có suy nghĩ như thế nào về khái niệm "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" và nghệ sĩ Trung Dân cũng nói lên suy nghĩ của một người đi trước: "Văn hóa phương Tây đã tràn vào xứ mình nhiều quá rồi, nên hủ tục 'Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó' gần như biến mất. Nhưng tính về tỉ lệ ly dị thì ngày xưa thấp hơn bây giờ rất nhiều. Chúng ta có nhiều lý do để bao biện, như cuộc sống bây giờ hiện đại nên suy nghĩ thoáng. Thích thì yêu hay không thích thì bỏ thì đó là cảm giác, và bỏ qua cảm giác chính là trách nhiệm. Sau khi một sinh linh ra đời thì ai chịu trách nhiệm cho đứa bé đó? Xã hội? Không có! Cha mẹ? Không có! Tốt hay xấu là tùy nó. Rồi nó đẩy trách nhiệm ngầm lên cho ông bà, cha mẹ.
Nghệ sĩ Trung Dân tiếp tục nói thêm về sự vội vàng trong hôn nhân của giới trẻ mà chẳng hề quan tâm đến điều gì khác ngoài xúc cảm cá nhân: "Rồi mỗi lần diễn ra một cuộc hôn nhân là tốn tiền của của cha mẹ, bạn bè, người thân. Còn cuộc ly hôn thì quy vào cảm giác thích và không thích của riêng bạn. Khi đó bạn có nghĩ tới cảm giác những người đi dự không? Có nghĩ cảm giác của cha mẹ không? Quy ra tiền hết, rồi họ cũng gạt sang một bên và sống kiểu của họ. Hồi xưa 'Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó', đãi tiệc cũng đơn giản, chỉ bánh trái. Còn bây giờ khác, mọi người muốn sang chảnh, muốn thể hiện. Có thể mọi người không tính nhưng về giá trị kinh tế thì lớn lắm. Và mọi người nghĩ đơn giản là tôi thích anh đó, kéo ảnh vô khách sạn ngủ 2, 3 lần như vậy. Trên truyền hình chiếu đó, nó vẫn được phát sóng, cổ xúy cho sự vội vàng. Đằng sau nó có rất nhiều hệ quả."
Ngoài công việc hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Trung Dân cũng là một doanh nhân "thứ thiệt" khi chú từng chia sẻ việc kinh doanh đã giúp ổn định hơn về kinh tế cho cuộc sống gia đình. Từ đó, tôi đặt vấn đề với chú về sự ủng hộ hay không chuyện nghệ sĩ trẻ vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh và nhận được câu trả lời với nụ cười chua chát: "Chuyện đó tôi không khuyến khích. Nhưng giờ khỏi cần tôi khuyên thì các bạn cũng làm đầy hết, kinh doanh 'tới đâu' luôn rồi! Đó là thiểu số nhưng nhìn vào nghề thì người ta lại quơ đũa cả nắm. Đau cho những người làm nghề tử tế! Tôi chỉ thật sự khuyên những người yêu nghề này là hãy sống chết với nó, đừng để nó bị mang tiếng."
Quay lại một chút về thực trạng của showbiz ở phần cuối của buổi trò chuyện, ngồi trước một người nghệ sĩ gạo cội, tôi thắc mắc việc chú nghĩ như thế nào trước chuyện những gương mặt không qua trường lớp, chỉ cần xinh đẹp và nổi tiếng đã có thể xuất hiện ở vai chính ở những tác phẩm điện ảnh bạc tỷ, nghệ sĩ Trung Dân đã bày tỏ nhận định: "Đó là xu thế của bây giờ, người ta đâu cần chất lượng, chỉ cần hình thức bên ngoài. Họ chỉ tập trung vào giải trí, giải trí hết sức là giải trí! Còn sau giải trí, có hệ quả thì để những nhà nghiên cứu xã hội định đoạt."
Nghệ sĩ Trung Dân cũng nói thêm về thực trạng "người người nổi tiếng" hiện nay: "Bây giờ bạn không cần học, chỉ cần bỏ công một chút, làm cho mọi người biết đến bạn là bạn có thể trèo lên các 'nhánh cây' của nghệ thuật. Nghệ thuật bây giờ hỗn tạp và đang trong giai đoạn đốt cháy. Nhiều người nghĩ là không cần học, chỉ cần lên mạng và làm mọi cách để được người khác chú ý là nổi tiếng rồi. Đó là sự quá độ lố bịch mà mọi người đều đang chấp nhận."
Trích dẫn ở kinh nghiệm thực tế phũ phàng, nghệ sĩ Trung Dân tiếp tục câu chuyện: "Ví dụ như học trò của tôi học trong trường 3, 4 năm cuối cùng ra trường đâu có việc làm đâu! Có lúc tôi đi tới mấy tụ điểm, mấy đứa nhỏ mà sau này tôi mới biết chúng nổi tiếng, được mọi người tâng bốc là thiên tài các kiểu bỗng bước vào, khi tôi đang ngồi trên ghế, nó nói ông đứng dậy đi, nhường ghế cho tôi ngồi. Tôi nhìn nó rồi hỏi con là ai, sao con lại nói người lớn như vậy, thì nó hỏi ngược lại ông không biết tôi là ai hả!? Cha mẹ nó ngồi đó vẫn trơ ra. Và rồi tôi đứng dậy khỏi cái ghế, nhưng không phải tôi nhường đứa bé đó, mà là tôi chào thua."
Kết thúc buổi phỏng vấn mà tôi xem là đã nói ra được nhiều sự "trào phúng" này, nghệ sĩ Trung Dân đã nhìn nhận một cách chua xót rằng: "Tuổi trẻ bây giờ, sự say mê nghệ thuật trên 50% là giả tạo. Họ mê những thứ hào nhoáng khác bên ngoài, như là sự nổi tiếng, sang chảnh, chứ còn say mê nghề thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả những người cùng trang lứa của tôi cũng có mà huống gì giới trẻ. Đó là bản chất, đặc thù của nghề này. Nó phải dung nạp những phần tử đó."
Những bài viết liên quan:
Hào Quang Ngày Ấy - Trung Dân: "Showbiz ai giàu nhất? Đương nhiên là diễn viên hài!" (Kỳ 1)
Hào Quang Ngày Ấy - Cao Minh Đạt: "Vợ xấu là vợ của mình! Nhưng vợ anh đâu có xấu!" (Kỳ 1)
Hào Quang Ngày Ấy- Cao Minh Đạt: "Ngoài đời tôi chẳng ngôn tình hay hung bạo như Khải Duy" (Kỳ 2)
* Cùng đón xem những tin tức Phim ảnh mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN và để lại bình luận của mình nhé!