Hào Quang Ngày Ấy - Phi Phụng: "Diễn đến khi nào hết sức thì thôi!"
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 28/10/2019
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 28/10/2019
Ở số đầu tiên của chuyên đề đặc biệt "Hào Quang Ngày Ấy" từ YAN News, tôi tìm đến gặp nghệ sĩ Phi Phụng - người diễn viên mà có lẽ cả thế hệ cha chú lẫn lớp trẻ như chúng tôi hiện nay vẫn quen mặt vì nét diễn duyên dáng, hài hước trong thân hình nhỏ nhắn, đầy đặn và phúc hậu. Đến với buổi phỏng vấn, cô vẫn rạng rỡ với nụ cười hào sảng và cách nói chuyện chân thật.
Cô là con nhà nòi từ hồi xưa trước năm 1975, ba cô là cố nghệ sĩ Phi Thoàn. "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh", ba dắt cô đi diễn từ từ rồi vào nhóm hài, vào đoàn Bông Hồng.
Khó khăn vì mình là dạng tay ngang, đâu có học hành gì trong trường đâu nhưng cô cũng có máu văn nghệ trong người. Khi nhỏ đi diễn thì ba đánh hoài, ba giống như một ông thầy mài dũa cho cô từ những vai diễn nhỏ nhất. Lúc theo ba về đoàn Bông Hồng diễn, cô đâu có được diễn liền, phải làm thư ký, bán vé trẻ em, kế toán nè. Cô rất sợ những con số, rốt cuộc cũng phải dính vào những con số và làm thất thoát tiền bạc. Thập niên 70 mà cô mất đến 800.000 là mất nhiều lắm. Hồi đó ba cô diễn một đêm có hai mươi mấy ngàn, thế là bị trừ lương. Sau đó cô về học may, mà may mới 1 tuần lễ lại được kéo vào làm lại vì trong đoàn thiếu người nhắc tuồng. Từ nhắc tuồng cô vào vai lái xe nhỏ nhỏ rồi dần dần thành diễn viên luôn
Hoài Linh rất thương cô! Kì vừa rồi cô lên đền thờ Tổ, cô cũng hỏi: "Chị hỏi thiệt em nha, chị nghe mấy đứa nói lúc nào em cũng bảo với báo chí em rất thần tượng chị, mà chị không biết là chị làm gì để em thần tượng, vì khi mà em nổi đình nổi đám chị chưa là cái gì hết. Hồi đó chị thích em khi đóng hài với Vân Sơn trong mấy vai bà già keo kiệt, mà thích thôi chứ chị không có làm việc chung, vì đó là hải ngoại. Rồi đến khi sân khấu lớn chị em mình cũng không có đụng nhau thường xuyên, vậy em thần tượng là thần tượng cái gì?". Linh khi đó mới nói chỉ biết thần tượng cô vậy thôi.
Cô không buồn, vì cô nghĩ giày dép cũng còn có số, mình đóng vai chính nhưng không có gì nổi bật thì cũng chả ai nhớ. Cô mặc dù chỉ vai phụ, lướt qua chút xíu, nhưng người ta vẫn nhớ thì mình đóng vai phụ vẫn hơn
Cái đó không phải là bạc bẽo mà là cái số của mỗi người. Bạc bẽo là khi nào mình vẫn diễn được nhưng người ta không kêu mình diễn. Còn đây là vì Hoàng Lan bị bệnh, không có khả năng diễn nữa.
Cô nghĩ đến lúc đó mình sẽ buồn, vì mình vốn quen đi quay, đi diễn mà nếu về hưu thì không biết như thế nào. Ông Tổ cho mình nghề diễn, mà mình nghỉ thì không biết làm gì sống vì thu nhập chính của mình cũng là đi đóng phim. Nên thôi kệ, Tổ cho mình ngày nào thì mình hay ngày đó.
Đúng là ca sĩ lương cao hơn diễn viên, đúng là cái số có người thì nổi quá còn người thì lại không nổi, nhưng trời cho ai thì nấy hưởng. Hồi đó cô chưa có nhà cửa cô cũng chạnh lòng dữ lắm, cô buồn khi đi tới đâu cũng thấy người ta nhà cửa ngon lành, tiền bạc rủng rỉnh, còn mình không là cái gì hết. Mình tủi thân nhưng sau này nghĩ là do cái số nên thôi cũng kệ mà ráng làm.
Khi cô cất nhà cửa đàng hoàng, dù nó không đẹp, nhưng cũng là một mái nhà và cô thấy mình đầy đủ hơn hồi xưa nhiều rồi. Cô là dạng phụ nữ ăn mặc nhìn dưới chứ không dám nhìn lên, cô thấy vậy là trời cũng thương mình rồi, không có nợ nần, mình muốn gì mình sắm cái đó. Cô cũng có dư chút chút nên khi cần mình giúp mọi người là cô vui lắm rồi.
Cô rất hạnh phúc vì bây giờ mình là một nghệ sĩ lớn tuổi nhưng vẫn còn sức khỏe để phục vụ mọi người và mọi người cũng yêu mến mình. Lúc nào trước khi diễn cô cũng vái cụ Tổ cho cô có sức khỏe. Diễn viên lớn tuổi mình diễn vai má, vai bà được chứ còn ca sĩ lớn tuổi rồi không có hơi hát. Cái nghề của cô là diễn đến khi nào hết hơi, hết sức nữa thì thôi.
Cô đi lên bằng thực lực của mình chứ mình không nịnh nọt, xin xỏ ai. Cô cũng giống y như ba cô vậy, ai biết thì mời mình. Mà cô cũng không có "núp bóng" gì ba cô hết, cô đi lên bằng thực lực của cô.
Hồi đó ba cô còn sống, ba hãnh diện là cô không có làm điều gì tai tiếng, được như vậy ăn thua ở cái tính của mình. Thành thử ra mình cũng tự hào mình là người đàng hoàng không có gì mà phải để scandal.
Những bài viết liên quan:
Hào Quang Ngày Ấy: Đời nghệ sĩ, cười cho nhân vật nhưng khóc cho mình
"Đóa hoa nở muộn" Phi Phụng - Khách mời đầu tiên của Hào Quang Ngày Ấy
Thành Lộc: "Tôi cô đơn trên con đường mình đang đi nhưng vẫn phải đi thôi!"
* Cùng đón xem những tin tức Phim ảnh mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN News và để lại bình luận của mình nhé!