Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

07:00 15/06/2016

Cùng điểm qua một số bộ phim điện ảnh và truyền hình đang được khán giả khắp châu Á mong đợi.

Bounty Hunters

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Từ những ngày đầu lên kế hoạch sản xuất, Bounty Hunters đã thu hút sự quan tâm cực lớn của khán giả trên khắp châu Á nhờ dàn diễn viên tên tuổi mĩ nam Lee Min Ho, cặp đôi Bên Nhau Trọn ĐờiChung Hán LươngĐường Yên. Ngoài ra, đây còn là dự án điện ảnh hợp tác Trung – Hàn đắt giá nhất từ trước đến nay, ước tính chi phí sản xuất lên đến 31 triệu đô (gần 700 tỉ đồng) với bối cảnh ghi hình tại Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan.

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Bounty Hunters chủ yếu xoay quanh chuyện tình tay ba của Lý San (Lee Min Ho), Lăng Tâm (Đường Yên)A Yo (Chung Hán Lương). Lý SanA Yo là cặp đôi hợp tác vô cùng hoàn hảo trong việc săn tiền thưởng, Lý San đã bị quyến rũ bởi sự xuất hiện của Lăng Tâm khiến A Yo vô cùng ghen tỵ. Những pha hành động nghẹt thở cùng sự pha trò hài hước của Chung Hán Lương khiến khán giả vô cùng mong chờ. Bộ phim dự kiến tấn công các rạp xứ Trung vào tháng 6 tới.

Người Tình Phỉ Thúy

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Nối bước của các nam diễn viên xứ Hàn, Lee Jong Suk cũng quyết định mở rộng hoạt động nghệ thuật sang Trung Quốc với vai diễn đầu tay trong Người Tình Phỉ Thúy. Được biết, nhà sản xuất phải chi đến 6 tỉ won (tương đương 116 tỉ đồng) để nhận được sự đồng ý tham gia của anh. Đóng cặp với Lee Jong Suk lần này chính là nữ diễn viên Trịnh Sảng – một trong những ngôi sao sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Lấy bối cảnh những năm 30 của thế kỉ 20 tại Trung Quốc, Người Tình Phỉ Thúy kể về cuộc tình của một cặp đôi xuất thân từ hai gia tộc đối đầu nhau. Bạch Lạc Hàn (Lee Jong Suk) là con trai của một gia đình chuyên kinh doanh đá quí có tiếng tại Thượng Hải, đem lòng yêu Thẩm Thần Hy (Trịnh Sảng), tiểu thư giàu có bỗng chốc biến thành cô hầu gái do biến cố gia đình. Bộ phim được xem là Romeo – Juliet phiên bản châu Á. Sự kết hợp của cặp đôi này ban đầu nhận về chỉ trích không ít do diễn xuất đơ cứng của Trịnh Sảng, tuy nhiên, khán giả cũng đặt kì vọng khá lớn vào vai diễn đầu tiên của nam diễn viên xứ kim chi.

Thiếu Nữ Toàn Phong 2

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Sau khi “làm mưa làm gió” màn ảnh suốt mùa hè năm ngoái thì nhà sản xuất Thiếu Nữ Toàn Phong đã nhanh chóng khởi động phần 2 của phim. Thay thế Dương Dương, Ji Chang Wook sẽ đảm nhận vai nam chính bên cạnh An Duyệt Khê – ngôi sao được khán giả biết đến qua bộ phim Hoa Thiên Cốt.

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Thiếu nữ toàn phong là nói về tuổi thanh xuân của các nhân vật Nhược Bạch, Bách Thảo, Đình Hạo, Sơ Nguyên… Bối cảnh của phim diễn ra ở một trung tâm võ thuật, với câu chuyện về nữ chính cùng 3 vị sư huynh của mình. Phần 2 sẽ tiếp nối tinh thần thanh xuân của phần 1. Bách Thảo sẽ bước lên võ đài quốc tế, cô sẽ gặp nhiều biến cố trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp chinh phục Taekwondo.  

Tam Đồ

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Sau thành công của vai diễn đầu tay trong God of War, Zhao Yun, Yoona trở thành cái tên được nhiều đạo diễn xứ Trung săn đón. Chưa kịp nghỉ ngơi, cô nàng đã nhanh chóng nhận về dự án tiếp theo mang tên Tam Đồ. Để mời được Yoona, nhà sản xuất của phim đã phải vất vả đáp ứng hàng loạt những yêu cầu do SM đưa ra. Ngoài ra, so với số tiền thù lao hơn 30 tỉ won (tương đương 585 tỉ đồng) mà God of War, Zhao Yun chi ra để Yoona vào vai nữ chính, thì đến với Tam Đồ lần này, cô nàng chắc chắn sẽ được nhận hơn con số đó rất nhiều.

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Tam Đồ là dự án truyền hình hợp tác Trung – Hàn được chuyển thể từ tiểu thuyết Tam Đồ Chí của tác giả Thôi Tẩu Triệu. Hơp tác diễn xuất với Yoona trong Tam Đồ là nam diễn viên Mã Thiên Vũ. Ngoài ra, Kangta cũng chọn tác phẩm này để đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của mình sau thời gia dài im hơi lặng tiếng. Thông tin này khiến các fan vô cùng háo hức trước chuyện tình tay ba hấp dẫn này. Bộ phim dự kiến bắt đầu ghi hình vào tháng 6 tới và kéo dài trong 5 tháng tại các địa điểm Bắc Kinh, Tượng Sơn, Trường Trị.

I Love That Crazy Little Thing

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Trong thời gian im hơi lặng tiếng trên thị trường âm nhạc, Jessica ngoài tập trung phát triển thương hiệu thời trang riêng, cô nàng còn thử sức mình trong lĩnh vực phim ảnh với dự án điện ảnh I Love That Crazy Little Thing bên cạnh nam diễn viên Trần Vỹ Đình. Dù chỉ đảm nhận vai phụ trong phim nhưng thông tin này đã khiến các fan “đứng ngồi không yên” từ tận tháng 9 năm ngoái.

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Trong phim, Jessica đảm nhận vai diễn cô bạn gái xinh đẹp Lou Qian Qian luôn có những hành động khó hiểu trước chàng trai biên tập Jiang Yang (Trần Vỹ Đình). Vì một sự cố bất ngờ, Jiang Yang bị đẩy vào một cuộc hành trình hoang dã trên sa mạc. Từ đây, anh bắt đầu gặp gỡ những người bạn mới và cả chân tình của mình (Đường Nghệ Hân). Theo tiết lộ, Trần Vỹ ĐìnhJessica sẽ có cảnh nóng cùng nhau dựa trên một tình tiết của 50 Sắc Thái. Ban đầu, cảnh nóng này không có trong kịch bản, đạo diễn và biên kịch đã quyết định thêm vào trong quá trình quay giúp bộ phim thêm phần thú vị. I Love That Crazy Little Thing dự kiến ra rạp vào ngày 5/8 sắp tới.

Tôi Và Antifan Kết Hôn

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Năm nay, Chanyeol quyết định tấn công màn ảnh nhỏ với vai diễn đầu tay trong dự án truyền hình Tôi Và Antifan Kết Hôn. Sau khi nữ chính được tiết lộ, nữ diễn viên Viên San San bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc. Dù là “kiều nữ” được Vu Chính ưu ái nhưng khả năng diễn xuất của cô chưa bao giờ được đánh giá cao. Cộng thêm tuổi tác và ngoại hình chênh lệch khiến mọi người không thể chấp nhận cô.

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Háo hức trước những dự án điện ảnh Hoa – Hàn không thể bỏ qua

Tôi Và Antifan Kết Hôn là phim điện ảnh chuyển thể từ bộ truyện tranh Hàn Quốc cùng tên. Phim kể về nàng phóng viên Phương Miểu Miểu (Viên San San) vô tình chụp được hình ảnh nhạy cảm của ngôi sao Hậu Chuẩn (Park Chanyeol) Ngải Lâm (Seohyun). Sau đó, Miểu Miểu bị tòa soạn sa thải theo yêu cầu của Hậu Chuẩn, từ đó cô trở thành antifan của anh. Nhưng sau đó hai người được mời tham gia chương trình thực tế Tôi Và Antifan Kết Hôn, họ dần dần nảy sinh tình cảm và đồng thời phát hiện được mối quan hệ bí ẩn của Ngải LâmCao Tường (Khương Triều). Phim được công chiếu vào ngày 30/6 tới.