Nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như cùng thương hiệu Long Ngọc Luxury đã tạo nên một mùa đầu tiên đáng nhớ cho Hành Trình Ước Mơ, với gần 2 tỷ đồng trao tận tay người nghèo.
Xuất phát từ ý tưởng đơn giản: giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh đặc biệt, chương trình “Hành trình ước mơ” đã vượt xa mong đợi ban đầu. Mỗi tập phát sóng là một câu chuyện khiến người xem nghẹn ngào, đồng cảm và đôi khi rơi nước mắt trước tình cảnh éo le, nhưng cũng không khỏi khâm phục bởi nghị lực sống phi thường của các nhân vật.
Sau 22 tập phát sóng đầy cảm xúc, chương trình "Hành trình ước mơ" do nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như thực hiện, chính thức khép lại mùa đầu tiên trong sự ủng hộ và yêu thương của đông đảo khán giả. Không chỉ là một chương trình truyền hình, "Hành trình ước mơ" đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều mảnh đời khó khăn và là “món ăn” đầy cảm xúc cho những ai yêu thích các chương trình mang tính nhân văn.
Điều đặc biệt hơn cả, đây là lần đầu tiên nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như đảm nhiệm vai trò “đầu tàu” trong một chương trình truyền hình. Chia sẻ về hành trình này, cô thẳng thắn cho biết đã từng lo lắng và trăn trở rất nhiều, nhất là khi "Hành trình ước mơ" không hướng đến lợi nhuận mà hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương và khát khao lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Dồn toàn bộ tâm huyết, tài chính cá nhân để thực hiện trọn vẹn 22 tập của mùa 1, Nguyễn Huỳnh Như đã cho thấy tinh thần “nói ít – làm nhiều”. Đồng hành cùng cô là thương hiệu kim cương Long Ngọc Luxury – những người bạn không chỉ góp sức, góp của mà còn góp tình cảm, luôn sát cánh trong từng câu chuyện nhân ái.
Các đại diện Long Ngọc Luxury không ngại khó, ngại khổ, trực tiếp đến từng hoàn cảnh để trao tay số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng và còn tham gia các thử thách như bán bánh mì, bán hàng rong… để thấu hiểu và sẻ chia cuộc sống mưu sinh của người dân lao động. Chính tinh thần "vì cộng đồng" ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp, gần gũi và đầy cảm hứng suốt mùa phát sóng đầu tiên.
Đặc biệt, sau khi chương trình kết thúc, nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như đã đưa ra quyết định khiến nhiều người xúc động: nhận nuôi bé Nguyễn Huyền Trân – cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ xuất hiện trong tập 1 – để tạo điều kiện cho em được học hành và có một mái ấm đúng nghĩa. Không dừng lại ở đó, cô cũng tiếp tục hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng cho em Nguyễn Văn Hưởng – cậu bé 12 tuổi trong tập cuối – người đang gánh vác cả gia đình với cha bị mù, mẹ nằm liệt. Sự hỗ trợ này sẽ kéo dài cho đến khi Hưởng hoàn thành chương trình lớp 12.
Chia sẻ sau thành công của mùa đầu tiên, Nguyễn Huỳnh Như trải lòng: “Đầu tư một chương trình không mang lại lợi nhuận chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng ‘Hành trình ước mơ’ đã cho tôi thấy, tình yêu thương là phần thưởng lớn nhất. Từng ánh mắt, từng nụ cười của những người được giúp đỡ chính là động lực để tôi và ê-kíp nỗ lực thực hiện mùa 2.”
Khép lại mùa 1, chương trình để lại nhiều cung bậc cảm xúc - từ nghẹn ngào, xúc động đến hy vọng và truyền cảm hứng. Và dù hành trình đầu tiên đã kết thúc, nhưng “ước mơ” vẫn còn đó, đang chờ được viết tiếp bằng chính tình yêu thương và sự tử tế của những con người thầm lặng nhưng đầy sức mạnh.