Nhắc tới phượt thủ, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh của những chàng trai tuổi đôi mươi phong trần trên chiếc xe phân khối lớn ngao du khắp đó đây. Còn khi đã ở tuổi lục tuần, liệu có ai đủ sức khỏe để theo đuổi niềm đam mê phượt chân chính? Nếu câu trả lời của bạn là “không” thì có lẽ bạn cần phải… suy nghĩ lại khi nghe người đàn ông 66 tuổi này kể về hành trình xuyên Á – Âu của mình đấy.
Phượt thủ 66 tuổi đi hơn 45000km xuyên Á – Âu. (Ảnh: FBNV)
Phượt thủ 66 tuổi và niềm đam mê ngao du thiên hạ
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh của một người đàn ông 66 tuổi cùng chuyến đi dài 6 tháng trên chiếc xe phượt chuyên dụng qua 39 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp Á – Âu khiến cư dân mạng phải đặc biệt chú ý. Được biết, chú tên là Hùng, đang sống ở Hà Nội. Chú đã mua chiếc xe phân khối lớn vào đầu năm 2019 và chính thức khởi hành trong ngày sinh nhật tuổi 66 của mình.
Chú Hùng đã quyết định phượt xuyên Á – Âu bằng một chiếc xa máy. (Ảnh: FBNV)
Với niềm đam mê dịch chuyển và tinh thần tuổi trẻ phơi phới, chú Hùng đã khiến biết bao người phải nể phục khi một mình điều khiển xe máy vượt qua hơn 45000km xuyên lục địa và trở về an toàn, khỏe mạnh. Quả thật, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi mà điều mấu chốt là bạn đang sống trong tuổi bao nhiêu!
Người đàn ông ấy đã bước qua tuổi lục tuần, cái tuổi mà đáng lẽ nên ở nhà quây quần bên con cháu với cuộc sống an nhàn tự tại, nhưng không đâu nhé, chú Hùng đã khiến hàng ngàn người trẻ phải kinh ngạc với hành trình ngao du thiên hạ suốt 6 tháng vừa qua.
Chú đã đi qua rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp lục địa Á – Âu. (Ảnh: FBNV)
Những địa danh lưu giữ kỉ niệm đẹp của chú Hùng. (Ảnh: FBNV)
>>> Bạn có biết: Chàng trai phượt 350km để mua trà sữa cho bạn gái
Hành trình xuyên Á – Âu đầy ắp kỉ niệm
Khởi hành vào 02/07/2019 và trở về ngày 19/12/2019, chú Hùng đã có 6 tháng trải nghiệm đầy thú vị bên những địa điểm hấp dẫn và nhiều người bạn mới. Đặc biệt hơn cả là trong chuỗi ngày chu du đó đây ấy, chú đã có dịp ôn lại kỉ niệm xưa tại nơi mà chú luôn mong ước được trở lại một lần nữa.
“Đã hơn 4 tháng tôi xa Hà Nội, để thực hiện ước mơ được đi xe máy đến một số nước ở Châu Á và Châu Âu với mong ước trở lại nơi tôi đã học tập thời Xô viết tại Gruzia gần 50 năm về trước...", chú Hùng chia sẻ cách đây 2 tháng khi được trở về thăm ngôi trường cũ với tất cả lòng mong đợi suốt bao năm qua. Quả thực, nơi ấy đã có biết bao kỉ niệm của một thời thanh xuân bên những người bạn hiền.
Những khoảnh khắc đẹp trong chuyến hành trình dài của phượt thủ 66 tuổi. (Ảnh: FBNV)
>>> Đừng bỏ lỡ: Không rủ bạn hay người yêu, chàng trai cùng mẹ phượt khắp thế gian
Cảnh vật vẫn như xưa, mọi thứ vẫn đẹp đến nao lòng hệt như thời chú còn tới lớp nhưng thầy cô và bạn bè đã thiếu đi chút ít. Chú gặp lại một người bạn cũ và được chiêu đãi một bát phở giữa lúc đang lạnh và đói vì chạy xe đường dài. Quả thực, dù đã hơn 4 tháng trên đường, thưởng thức bao nhiêu các món ăn của rất nhiều dân tộc, vùng miền khác nhau nhưng hương vị đặc trưng của món ăn truyền thống như đưa chú về với Hà Nội, gợi lên nỗi nhớ của một người con xa quê.
Khỏe mạnh và sống trọn với đam mê, có ai mà không mong muốn
Câu chuyện về niềm đam mê du lịch bụi cùng tinh thần tuổi trẻ phơi phới của nam chính trong hành trình xuyên Á – Âu trên đây thật khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Bởi thường thì khi đã về già, người ta sẽ chọn một sống an nhàn quây quần và bình yên bên con cháu hơn là theo đuổi chủ nghĩa xê dịch như thế.
Chú Hùng đích thị là một phượt thủ chân chính với khao khát được đi, trải nghiệm với nhiệt huyết chẳng thua kém bất cứ người trẻ nào. Chú có chia sẻ, mình cũng gặp chút vấn đề về tiền đình nhưng may mắn làm sao, suốt chặng đường dài, chú vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà không gặp trở ngại gì. Quả là một thân thể dẻo dai với sức khỏe phi thường mà nhiều người mơ ước!
Chắc chắn, chú Hùng sẽ chẳng thể quên những kỉ niệm đẹp ấy. (Ảnh: FBNV)
Sống trên đời có ai không muốn được đi đến nhiều vùng đất mới, khám phá và trải nghiệm, thế nhưng để có đủ tinh thần, khí thế và sức khỏe bền bỉ giúp thực hiện mục tiêu ấy thì không phải ai cũng may mắn có được. Giống như người đàn ông 66 tuổi trong hành trình xuyên Á – Âu trên đây chẳng hạn, có lẽ chú đã dành khoảng thời gian "tuổi già" của mình để có thể thực hiện hết tất cả những việc mà mình chưa làm được từ lúc còn trẻ.
Dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ không ngừng
“Đúng là tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là mình có tự tin, dám làm hay không mà thôi”, lời chia sẻ thật tâm của chú Hùng thực sự đã khiến các thanh niên phải “giật mình” đấy nhé. Rất nhiều cư dân mạng đã không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ và mơ ước có được sức khỏe như chú khi ở tuổi lục tuần.
Cư dân mạng không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho phượt thủ 66 tuổi. (Ảnh chụp màn hình)
>>> Xem thêm: 10 trải nghiệm thú vị mà Phượt thủ nhất định phải thử ở Việt Nam
Đúng là đáng ngưỡng mộ phải không nào! Chú Hùng đã có hành trình 6 tháng ngao du thiên hạ với hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp địa phận Á – Âu, điều mà không phải cũng dám làm, nhất là khi đã có tuổi. Cùng chúc cho chú thật nhiều sức khỏe để tiếp tục niềm đam mê bất tận của mình nhé!
Thông tin từ: Lê Hoàng Sơn/ Lệ Hằng
Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN!
Cụ ông 72 tuổi đi phượt bằng xe máy mang theo bình oxi và thuốc
Có lẽ khi được hỏi về một cuộc sống lúc về già, những người đã ở cái tuổi ngoài 60, 70, đa số đều sẽ chọn một cuộc sống bình yên tự tại và quây quần bên con cháu. Thế nhưng bạn biết không, vẫn có nhiều cụ ông sống cùng niềm đam mê dịch chuyển đấy.
Trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh một cụ ông với làn da ngăm đen, dáng vẻ khỏe khoắn như trai tráng đôi mươi cùng gương mặt phong trần bên cạnh chiếc xe tay côn trong khi đi phượt từ Long An đến Đà Lạt, khiến ai nấy đều phải trầm trồ.
Đó là một cụ ông đã 72 tuổi, nhưng thực sự khi đam mê phượt đã ăn sâu vào trong máu, tuổi tác chẳng thể ngăn cản được nhiệt huyết cháy bỏng ấy. Và để giữ sức khỏe, cụ đã mang theo cả bình oxi và thuốc cấp cứu đề phòng lúc hoạn nạn đấy nhé.
>>> Xem thêm TẠI ĐÂY!