"Bố nghe thấy chúng tôi... bố thực sự cố gắng cử động và khóc. Điều đó khiến trái tim tôi tan nát vì các bác sĩ và y tá nói rằng bố đang cố gắng đáp lại vì vậy các y tá đã chấm nước mắt cho bố", T chia sẻ.
Câu chuyện của T và gia đình trong cuộc chiến với Covid-19 hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
D.T - Cô gái đã kể lại câu chuyện của mình và gia đình về Covid-19 (Ảnh: FBNV)
Đâu còn lựa chọn nào khác
Vào ngày 17/7, D.T (26 tuổi) đã nài nỉ mẹ mình là bà H.D (60 tuổi) đừng đi làm. Phần vì tình hình dịch chưa dịu xuống, phần vì công ty thực phẩm nơi bà làm việc tại vùng ngoại ô của Melbourne, bang Victoria (Úc) đã có người mắc Covid-19. Tuy nhiên, ở vị trí một công nhân bình thường, bà đâu còn lựa chọn khác.
Câu chuyện của D.T được báo chí quốc tế đưa tin (Ảnh chụp màn hình)
"Cuối tuần trôi qua thật đáng sợ khi mẹ tôi nhận được hết cuộc này đến cuộc gọi khác từ những người đang khóc và nói rằng họ đã dương tính", T kể. Theo đó, chỉ trong cuối tuần đã có 17 người bị nhiễm nCoV. Đến Chủ Nhật, bổ mẹ của T có chuyển biến xấu. Sau kết quả âm tính ban đầu, bà D và chồng là ông H (72 tuổi) đã được xét nghiệm lại lần 2 hôm 25/7 và đều được bệnh viện xác nhận dương tính với virus Corona chủng mới.
>> Xem thêm: Số ca nhiễm ở Pháp tăng mạnh, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 3 tháng
Cảm nhận được Covid-19 trong người mình
Sau khi có kết quả của bố mẹ, T cũng làm xét nghiệm ngay hôm đó. Nhưng cô sớm nhận ra mình không cần phải đợi kết quả. Theo T, cô thức dậy và biết mình đã mắc Covid-19. "Tôi có thể cảm thấy nó trong xương của mình", cô gái trẻ gốc Việt nói. T cảm nhận được cơn đau khác thường, đột ngột mất đi vị giác, khứu giác và đau đầu liên tục. "Tôi nhớ từng cảm thấy ớn lạnh đến mức không thể nào dứt ra được".
Dù bố mẹ nằm viện trước, nhưng bệnh tình của T lại trở nặng nhất trong nhà. Một phần nguyên nhân xuất phát từ việc T có bệnh lý nền là bệnh hen suyễn nhẹ. T nhập viện tối 29/7 trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu, buồn nôn, ớn lạnh. T nằm viện Footscray, hồi phục trong 24 giờ tiếp theo và được xuất viện, về nhà cùng máy theo dõi nồng độ oxy. Các bác sĩ vẫn thường xuyên điện thoại kiểm tra tình hình sức khoẻ của T.
T.D nằm trong bong bóng (Ảnh: VNExpress)
Vài ngày sau, lượng oxy của T giảm xuống mức nguy hiểm 84%, các bác sĩ yêu cầu cô phải quay lại bệnh viện. Cô không thể thờ được, hay chính xác hơn là "không thể hít vào chút không khí nào". T nhớ lại: "Tôi thậm chí không thể mô tả được nó", T cố gắng để thở bằng miệng và mũi, mở miệng để thở nhưng không được.
10 chuyên gia ở khoa hô hấp bệnh viện Footscray đã nhanh chóng tranh luận và quyết định đặt máy thở cho T trong tình trạng hôn mê. Sau 4 ngày, T tỉnh lại trong một bong bóng nhựa với các đường ống ở họng và khắp mọi nơi. "Tôi không biết mình đã nằm ở đó bao lâu... Tôi chỉ nhớ rằng nó thực sự rất đáng sợ", T kể lại, "Tôi nợ các bác sĩ và y tá tính mạng của mình."
T được các nhân viên y tế chăm sóc (Ảnh: VNExpress)
>> Có thể bạn quan tâm: Sắp có bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên được điều trị bằng huyết tương
Nỗi sợ biến thành giận dữ
Tina có chuyển biến tốt, nhưng bố của cô thì không. Bệnh tình của ông nặng đến nỗi không thể tháo các thiết bị y tế. T cảm thấy bất lực, không chịu đựng nổi thêm nữa. "Tôi lo lắng cho bố mình nhưng tôi không muốn chịu đựng thêm nữa", T chia sẻ. Cô được cầm điện thoại sau khi đã khoẻ lại, nhưng những gì cô đọc được rất kinh khủng, đó là tin tức về ca tử vong. T sợ đến mức đã nghĩ đến viễn cảnh mình được đưa tin với cái tít "một phụ nữ trong độ tuổi 20".
Một khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Úc (Ảnh: Daily Mail)
Sau đó, T cảm thấy tức giận khi nghe tin mọi người ngoài kia không tuân thủ quy định, cho rằng Covid-19 là trò bịp bợm. "Không ai biết những người như chúng tôi đang ở trong phòng điều trị tích cực ICU lúc này và không thể tự thở được", T nói. Cô muốn bỏ hết những thứ gắn vào người mình, cô tức giận tại sao lại có những người không tin vào Covid-19.
"Tôi có vị Covid-19 trong miệng"
Tina cuối cùng cũng được rời khỏi ICU và về nhà vào ngày 17/8. Tuy nhiên, vì bị viêm phổi và vẫn dương tính với nCoV nên T sẽ mất nhiều tháng để bình phục. Cô không có sức để tự làm điều gì, không thể ngồi dậy quá nữa giờ, không thể đi hay đứng. T phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ trị liệu cùng những mũi tiêm. Thậm chí, T còn kể rằng: "Tôi có vị Covid-19 trong miệng, nó như kim loại..."
Câu chuyện của T hiện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH (Ảnh: FBNV)
Nhưng giờ đây, T đang rất lo cho bố mình. Bác sĩ phải tháo hết máy thở - thứ bảo toàn tính mạng cho ông H trước khi cơ thể ông chịu thêm tổn thương. Ông H phải chiến đấu với viêm phổi và 3 căn bệnh nhiễm trùng khác, rất may là tim và thận vẫn khoẻ nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi ông tỉnh lại.
T và gia đình rất nhớ ông. "Chúng tôi gọi điện cho bố mỗi ngày và rất đau đớn khi nhìn thấy bố như vậy, chúng tôi chỉ muốn ôm bố", T nói. "Bố nghe thấy chúng tôi... bố thực sự cố gắng cử động và khóc, vì vậy các y tá đã thấm nước mắt cho bố". Như thể, người bố đang cố gắng đáp lại.
>> Đừng bỏ lỡ: TP.HCM: Nhiều người từ Đà Nẵng trở về đến hôm nay mới khai báo y tế
Cuộc chiến của gia đình không phải là điều gì quá phi thường, nhưng chân thật, chân thành và đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Hi vọng gia đình T sẽ sớm vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.
Thông tin từ: VNExpress.
Covid-19 trên thế giới: Cứ 15s lại có một người qua đời
Dịch Covid-19 trên thế giới trong thời gian qua liên tục có sự chuyển biến. Số ca nhiễm mới liên tục tăng ở các quốc gia như Mỹ, Brazil, Ấn Độ... Bên cạnh đó, số ca tử vong cũng đáng báo động.
Theo như dữ liệu được Reuters tính toán từ ngày 8/8 đến 21/8, trên thế giới có khoảng 5.000 người qua đời vì Covid-19 vào mỗi ngày. Trung bình, trong 1 giờ sẽ có 246 người qua đời. Hay nói theo cách khác, cứ mỗi 15 giây qua đi thì sẽ có 1 người không tử vong vì Covid-19.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!