Săn cá voi, cá heo là một trong những hoạt động thường niên vào mùa hè của người dân thuộc quần đảo Faroe khi những chú cá voi bơi vào khu vực nước cạn. Việc này bắt đầu từ thế kỷ 16.
Hoạt động này những năm gần đây đã liên tục bị các tổ chức bảo vệ động vật và báo chí trên Thế giới lên tiếng chỉ trích song hoạt động tàn sát cá heo vẫn ngang nhiên diễn ra vào mùa hè mỗi năm.
Hàng trăm chú cá voi bị xẻ thịt, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển
Mới đây những hình ảnh ghi lại cảnh một vùng nước đỏ ngầu do một nhóm tình nguyện viên từ tổ chức bảo tồn động vật Sea Shepherd Global ghi lại đã khiến nhiều người bàng hoàng. Được biết, nhóm tình nguyện viên này đã đóng giả thành khách du lịch và đến quần đảo nằm giữa hai nước Nauy và Iceland.
Thông tin trên trang Foxnews, nhóm tình nguyện viên cho biết trước khi công bố sự việc đẫm máu này họ đã thực hiện cuộc điều tra bí mật về các cuộc săn bắt cá heo tại đây trong 10 tuần từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.
Giám đốc trung tâm bảo vệ động vật Sea Shepherd Global cho biết mục tiêu dự án của họ là nhằm hé lộ những hoạt động xẻ thịt cá heo và cá voi dã man của người dân địa phương tại hòn đảo Faroe mà trong đó có một số tình nguyện đến từ Anh và Pháp đã tham gia vào cuộc điều tra bí mật này.
Hàng năm có đến 800 chú cá voi bị xẻ thịt không thương tiếc
Theo đó, các nhà chức trách trên đảo đã cho phép người dân dẫn những con cá voi vào vùng nước cạn rồi dùng móc sắt và dao cắt một đường trên cổ con cá trước khi kéo vào bờ.
Tổ chức Sea Shepherd Global cho biết các tình nguyện viên của họ đã ghi lại được 9 cuộc đi săn khác nhau trên quần đảo Faroe. Trong số 9 cuộc đi săn này đã có 198 con cá heo hông trắng Đại Tây Dương và 436 cá voi hoa tiêu bị xẻ thịt không thương tiếc. Tuy nhiên, con số mà chính quyền đảo Faroe ước tính lại lớn hơn rất nhiều, cụ thể trong năm nay có khoảng 1.700 con cá voi và cá heo đã bị giết.
Trước những hình ảnh man rợ mà nhóm bảo vệ động vật đã công bố trên tờ Foxnews, chính quyền người dân địa phương nơi đây đã bao biện rằng đây là hoạt động thường niên của người dân để kiếm kế sinh nhai và họ không nên gọi những người dân này là kể độc ác, tàn bạo.
Bên cạnh đó họ cũng nhấn mạnh rằng thịt của cá voi từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn của người Faroe: “Mỗi con cá voi cung cấp cho người dân địa phương hàng trăm cân thịt và mỡ, nếu không có nó, chúng tôi sẽ phải nhập từ nước ngoài”.
Trao đổi với Foxnews, giới quan chức tại đây nói rằng: “Chăn cừu, săn bắt cá voi, bẫy chim giúp quần đảo Faroe có thể duy trì việc tự cung tự cấp thực phẩm".
Chứng kiến cảnh săn bắt dã man của người dân địa phương làng Hvannasund thuộc hòn đảo Faroe, một tình nguyện viên đã mô tả lại cảnh săn bắt kinh hoàng như sau: “Chúng tôi thấy người dân dùng móc câu bổ vào đầu cá voi rồi kéo vào bờ”.
Một thành viên khác cũng cho biết: “Cá voi đi theo những chiếc thuyền nhỏ vào bờ, lúc bị mắc cạn chúng giãy đập rất mạnh. Chúng tôi thấy chúng vùng vẫy như đang đập đầu vào các tảng đá trong điên cuồng”.
Nhóm Sea Shepherd Global cho biết thêm cuộc đi săn ngày 29/8 vừa qua tại làng Faroe đã có khoảng 46 con cá voi hoa tiêu đuôi dài bị xẻ thịt. Còn trong cuộc đi săn ngày 31/8 tại làng Bour có 29 con cá voi đuôi dài bị giết.
Theo số liệu mà chính quyền địa phương này công bố, hàng năm có đến 800 chú cá voi hoa tiêu bị đánh bắt và số lượng này thay đổi theo từng năm.
Mặc dù, hoạt động xẻ thịt cá voi tàn nhẫn dạo gần đây bị báo chí phanh phui nhưng vẫn không thể ngăn cản được vì nó đã trở thành nguồn sinh kế chính cho người dân địa phương nơi đây.
Nguồn: Foxnews