Mất hơn 25 năm, người đàn ông 67 tuổi với những công cụ cầm tay đã miệt mài lao động nhằm tạo nên một hệ thống hang động nhân tạo tuyệt đẹp trên nền cát sa thạch ở Mỹ.
Ra Paulette, một họa sĩ tự do đã dành 25 năm để biến sườn đồi phía bắc tiểu bang New Mexico, Mỹ thành những hang động tuyệt đẹp khiến khách tham quan phải ngỡ ngàng.
Năm nay 67 tuổi, hơn 20 năm qua, người đàn ông này vẫn miệt mài tạo nên hệ thống hang động này từ những vật dụng cầm tay mà không có sự trợ giúp của bất kỳ thiết bị máy móc nào.
Ông đã tạo nên hang động và điêu khắc các tác phẩm lên vách tường một cách đáng kinh ngạc.
Bên trong lòng hang được điêu khắc các họa tiết một cách chăm chút nhằm mang lại cảm giác thật nhất cho khách tham quan.
Ông đã dành gần nửa đời người của mình để tạo ra hơn 10 hang động ở đây.
Mỗi hang động nhân tạo ở đây đều có thiết kế và kiến trúc riêng. Nhưng tất cả đều được lấy cảm hứng từ thiên nhiên.
Hệ thống hang động này được Paulette gọi là vùng đất hoang dã. Trong lòng hang có rất nhiều trụ cột, có nơi cao đến 12 m.
Điều đặc biệt là hệ thống ánh sáng được xử lý một cách tài tình, tạo cảm giác như tất cả đang ở sâu dưới lòng đất.
Paulette đã rất công phu khi điêu khắc nên những bức tường này.
Thật khó tin, nhưng chính người đàn ông này cùng những dụng cụ cầm tay đã tạo ra được hệ thống hang động nhân tạo tuyệt đẹp này.
Lối ra vào hang động nằm ngay bên trên một vách đồi.
Paulette đã giữ tất cả bí mật cho mình nhưng Jeffrey Karoff, một nhà làm phim và cũng là một người bạn thân đã quyết định công bố việc làm này qua một đoạn phim tài liệu ngắn. Bộ phim đã thu hút rất đông người xem và tất cả đều tỏ ra kinh ngạc trước khối lượng công việc cũng như tài năng của Paulette.