Không phụ kỳ vọng của người hâm mộ, Cặp đôi cạp đi mùa 2, tập 6 đã bùng nổ với những tràng cười thả ga.
Bộ đôi khách mời siêu đáng yêu – Han Sara và RTEE – đã thực sự “khuấy đảo” chương trình bởi sự “lầy lội” vài tài nấu ăn “thiên bẩm” của mình.
Cặp đôi cạp đi mùa 2, tập 6 đã trở lại đầy vui nhộn.
Han Sara: Cô nàng “ngổ ngáo”, liên tục ăn hiếp bạn chơi
Han Sara vốn là một nữ ca sĩ được nhiều người hâm mộ bởi giọng hát trong vắt và gương mặt đáng yêu. Ở phần đầu chương trình, cô đã xuất hiện với màn song ca cực dễ thương ca khúc mới “Let me go” với rapper RTEE. Những tưởng, Han Sara sẽ giữ nguyên ấn tượng ban đầu trong suốt các phần thi, nhưng không, nghệ thuật quả là ánh trăng lừa dối: Nữ ca sĩ người Hàn đã liên tục khiến đội nhà lẫn đồng đội “ngã ngửa” bởi sự bộc lộ không “kiêng dè” cá tính thật của mình.
Màn song ca dễ thương của Han Sara và RTEE.
Ở thử thách đầu tiên, mỗi người chơi sẽ được chọn một chiếc ống hút với các màu sắc khác nhau, tương ứng với loại thức uống dành cho họ. Khi biết mình phải uống hồng sâm, thứ nước mà mình không thích, cô đã ngay lập tức đổi với ly trà đá của RTEE trong sự ngỡ ngàng của anh chàng. Chính điều này đã khiến RTEE phải khổ sở vì sự đắng “kinh hoàng” của hồng sâm.
Mỗi người chơi sẽ được chọn một ống hút với màu khác nhau.
RTEE bị ép đổi ly nước hồng sâm với Han Sara.
Liên tục trong các phần tiếp theo, chàng rapper tội nghiệp cũng thường xuyên bị bạn chơi bắt nạt. Dù đứng vai trò bếp chính, RTEE vẫn không đỡ nổi những kỹ thuật “siêu việt” bắt nguồn từ tài nấu ăn “độc lạ” của Han Sara. Chàng trai vừa phải loay hoay làm món ăn vốn không phải sở trường của mình, vừa chiều lòng cô bạn chơi “lầy lội”. Khán giả VLive đã được dịp “lắc đầu, bó tay” với cặp đôi khách mời “ăn ý” nhất từ trước đến nay của Cặp đôi cạp đi mùa 2.
Màn tranh luận gừng hay nghệ khiến người xem hoang mang.
Han Sara đứng ngoài cuộc chiến, khẳng định củ gừng giống… con ngựa.
Âm mưu “đầu độc” Ban Giám khảo
Một trong những điểm khác biệt của tập phát sóng lần này chính là sự đồng nhất quan điểm đầy tính “âm mưu” của cả hai đội: Quyết tâm “đầu độc” Ban Giám khảo. Theo nội dung thử thách, với nguyên liệu chính là nghêu – một loại hải sản vô cùng quen thuộc, đội nhà và đội khách sẽ phải chế biến thành các món ăn nhằm… vừa miệng người chấm. Quy định này đã khiến những người chơi của chúng ta cảm thấy “bất bình”, do đó VinZoi cùng HanSara và RTEE đã lần lượt đề xuất nấu những món khiến giám khảo phải quỳ lạy vì lo lắng cho tính mạng của mình.
Hai đội chăm chú đọc đề thi nấu ăn.
Khởi My quyết định nấu canh chua nghêu khế dù không biết công thức.
Cụ thể, Khởi My đã đề nghị chồng mình nấu món “canh chua nghêu khế”, một món ăn mà cô và Kelvin Khánh đều chưa ăn bao giờ. Bà chủ gian bếp Cặp đôi cạp đi thực tế chỉ mới xem một đoạn clip giới thiệu món canh này trên mạng xã hội. Đẳng cấp hơn, với món nghêu hấp xã, Han Sara còn khiến người xem hoang mang hơn khi dự định biến tấu với trân châu. May mắn thay, nhờ sự khuyên nhủ của mọi người, ý tưởng này đã được rút lại sau đó. Ban Giám khảo nhờ vậy cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
Tô nước mắm khổng lồ của Han Sara.
Giám khảo lo lắng thử các món ăn.
Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ, đội nhà và đội khác đều hoàn thành trong “chật vật” những món ăn của mình. Ngược lại với dự đoán, món nghêu hấp xã của Han Sara và RTEE đã dành chiến thắng đầy bất ngờ. Và để tiếp tục được tận hưởng những phút giây giải trí thoải mái tại gian bếp của chúng tôi như tập 6 vừa qua, đừng quên đón xem các tập tiếp theo của Cặp đôi cạp đi sẽ tiếp tục được phát sóng trực tiếp trên VLive vào 19 giờ 00 thứ Ba hằng tuần nhé!
Để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức hoạt động nào của Cặp đôi VinZoi, tham gia ngay Fanship Vợ Chồng Bá Đạo tại https://www.vlive.tv/fanship/AD8A35 và cài đặt ứng dụng VLIVE, dành cho iOS, Android, PC và smart TV.