Trận thua với tỉ số 1-2 của ĐT Hàn Quốc trước ĐT Mexico khiến Son Heung-min không thể giấu được sự thất vọng của mình.
Bỏ qua thất bại đáng tiếc 1-0 trước ĐT Thụy Điển ở lượt trận đầu tiên, ĐT Hàn Quốc bước vào cuộc đối đầu với ĐT Mexico với quyết tâm giành 3 điểm để nuôi hi vọng đi tiếp. Thế nhưng, đại diện của Châu Á lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược và chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2, qua đó tự khép lại cánh cửa vào vòng knockout của mình mặc dù đang sở hữu trong tay những cầu thủ chất lượng nhất.
ĐT Hàn Quốc đã không thể làm nên bất ngờ trước ĐT Mexico.
Sau khi kết thúc trận đấu, ngôi sao sáng nhất của ĐT Hàn Quốc Son Heung-min đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Anh chia sẻ sau trận đấu:" Các cầu thủ đã làm rất tốt nhưng sau cùng vẫn thua. Toàn đội cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần trước trận đấu cuối cùng. Hành trình của Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc và các cầu thủ đã nói với nhau rằng không được cúi đầu".
Thế nhưng, khi bước vào phòng thay đồ, Son Heung-min đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và đã òa khóc nức nở khi gặp Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in. Với thất bại này, Hàn Quốc gần như đã bị loại nhưng trên lý thuyết, họ vẫn có thể đi tiếp nếu như đánh bại ĐT Đức với tỉ số 2-0 và trông chờ vào việc Mexico sẽ thắng Thụy Điển.
Son Heung-min gặp Tổng thống Hàn Quốc trong phòng thay đồ.
Anh đã khóc nức nở vì thất vọng về trận thua trước Mexico.
Mặc dù không còn nhiều cơ hội cho ĐT Hàn Quốc, Son Heung-min vẫn lạc quan:" Hi vọng chúng tôi sẽ thể hiện tất cả kĩ năng của mình và trình diễn trận đấu hay cho người hâm mộ. Bóng đá Hàn Quốc hoàn toàn có thể làm được điều này ở sân chơi World Cup. Cuối cùng tôi muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng đội tuyển".
(Ảnh: Internet)
Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao, bóng đá mới nhất 24h nha!