Người ta vẫn thường nói với nhau, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, lớn lao và vĩnh hằng. Thật chẳng sai chút nào! Có ai lớn lên mà không khao khát những cái ôm dịu dàng của mẹ, sự che chở của cha hay tình yêu thương bao la với vô vàn bao dung, cưng chiều từ ông bà.
Trong ký ức tuổi thơ của bạn, chắc hẳn cũng đã đôi lần được ông bà đưa đi chơi, rồi ăn que kem đầu chợ, được mua cho tấm áo mới,… chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến những tâm hồn thơ bé ngập tràn hạnh phúc. Cũng giống như cô bé này vậy, được thỏa sức tạo dáng để ông ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.
Bức ảnh được chụp lại trước cửa một trung tâm thương mại.
Kèm theo những tấm hình là đôi dòng chia sẻ cảm động:
“Sáng nay đi làm muộn nhưng vẫn kịp chụp vài tấm ảnh vì thấy cảm động và thấy rất nhớ ông. Ông dẫn cháu gái đi trung tâm thương mại chơi và cứ đi một đoạn ông lại bảo cháu tạo dáng để ông chụp. Nhìn thôi đã cảm thấy ấm lòng!”.
Cụ ông tóc đã bạc nhiều, giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp “lăn lộn” để chụp được tấm hình đẹp nhất cho cô cháu gái bé bỏng. Còn đứa nhỏ thì cứ tung tăng vô tư vậy thôi, nó thỏa sức tạo dáng từng kiểu từng kiểu một sao cho thật ấn tượng.
Cô bé thỏa sức tạo dáng, còn ông mải mê chụp ảnh.
Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người cảm thấy chạnh lòng, sao tự nhiên nhớ ông đến vậy. Người năm xưa đạp xe đón đưa bạn đi học mỗi ngày, người dành dụm từng đồng tiền “dấm dúi” cho bạn sau mỗi kỳ nghỉ hè. Đó là thứ tình cảm máu mủ ruột rà mà có trải qua bao thăng trầm cũng chẳng hề nhạt phai.
Cư dân mạng ai nấy đều bồi hồi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ với ông bà
Giữa những bon chen của bộn bề cuộc sống, hình ảnh bình dị ấy sao khiến người ta bồi hồi đến vậy. Tuổi thơ của chúng ta cũng nhờ có ông, có bà mà trở nên êm đềm biết bao nhiêu. Và dù ta đã lớn khôn thì trong mắt ông bà vẫn mãi chỉ là một đứa cháu bé bỏng mà thôi.
Nguồn: Trangg Huyền
Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN!