Valentine năm nay, bạn thuộc phe "có gấu" hay "độc thân"?


Cả hai đều có những nỗi khổ khác nhau khó lòng giãi bày hết


Nếu "có gấu" phải hì hục lên kế hoạch để có một Valentine hoàn hảo thì FA cũng phải hết sức căng thẳng để nghĩ cách tự an ủi mình cho qua ngày đặc biệt này


Có người mệt vì được đi chơi, có người lại "mệt" vì không có ai rủ đi chơi


Quà tặng luôn là chuyện khiến mọi người phải "đau đầu" trong ngày Valentine. Không được tặng quà cũng buồn, mà tặng không biết người ta có thích hay không thì cũng càng lo lắng hơn.


Chưa biết Valentine FA hay "có gấu" bên nào sẽ khổ tâm hơn. Biết đâu đi ăn uống, tụ tập bạn bè "cùng cảnh ngộ" sẽ đỡ căng thẳng hơn chở gấu mà bị kẹt xe, tắt đường, hít khói thì sao?


Cuối cùng thì Valentine cũng chỉ là một ngày trong 365 ngày trong năm. Sẽ có người vui với "gấu", cũng có người ở nhà vui với chó, với mèo. Nhưng hi vọng tới cuối ngày, mọi người đều sẽ thấy vui vẻ và nhẹ nhàng vì mình lại có thêm một ngày để yêu thương.