Làm bánh là một nghệ thuật, và người làm bánh là một nghệ sĩ. Và có những lúc, những “nghệ sĩ nghiệp dư” của chúng ta cũng vô tình tạo ra những chiếc bánh đầy “thảm họa” mà bạn không thể nào đỡ được. Cùng YAN xem thử nhé.
Cũng có một sự giống nhau rất nhẹ.
Có cố gắng nhưng rất là thiếu may mắn.
Chúng tôi không biết đây là gì.
Có một sự biến hình nhẹ ở đâu đây.
Hoàn toàn thất bại rồi, "nghệ sĩ" ạ.
Chắc đây là những chú người tuyết đến sớm để cùng chơi Halloween
Minh chứng rõ ràng nhất cho sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế là đây.
Bánh đi đường bánh, nhân đi đường nhân
Có điểm gì gọi là giống nhau không nhỉ.
Rất tiếc! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Cái này thì khác nhau một trời một vực mất rồi.
Cũng bánh, cũng chocolate, cũng kẹo M&M đấy thôi.
Cũng gọi là ra hình thù dáng vóc rồi.
Nếu xét về phương diện chia tầng thôi thì cũng gọi là đạt chuẩn nhỉ.
Có một sự không hề liên quan nhẹ giữa hình mẫu và sản phẩm.
Thế này thì chúng tôi không còn gì để bình luận thêm.
Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn