Em và anh không gần nhau về khoảng cách nhưng trái tim của chúng ta đồng điệu, cùng chia cảm xúc cho những tháng ngày xa nhau, để khi gặp lại vỡ òa trong hạnh phúc, cùng nhau vun vén cho một cái kết thật đẹp.
Thời gian và khoảng cách sẽ là thử thách để tình yêu thêm vững, sâu và chặt hơn. Nhưng đôi khi, cũng là lý do đáng sợ để hơi ấm tình yêu dần tan chảy. Mưa tháng mười, ngột ngạt, trắng xóa cả con đường em đi. Em nhớ anh nhiều lắm. Bao lâu rồi chúng ta không được gần bên nhau, dẫu biết yêu thương sẽ xóa nhòa khoảng cách, địa lí cách trở cũng chẳng khiến tình ta nhạt màu. Chỉ là mưa làm em nhớ anh quá đỗi. Em thèm được đi bên anh dưới cơn mưa chiều tầm tã. Dù ướt mưa nhưng em sẽ ấm lòng vì em hạnh phúc bên anh…
Ghét anh thật, cả năm chỉ gặp nhau vỏn vẹn hai lần: hè sang, tết đến - không đủ để chia nhau yêu thương. Em ganh tị với những cô nàng có người yêu kề bên, anh biết không? Sài Gòn hối hả lắm, mưa nắng Sài Gòn đỏng đảnh lắm, em lạc lõng giữa dòng người tay trong tay, em khó chịu lắm. Mỗi lúc như thế lại hí hoáy viết một cái mặt buồn rõ dài gửi cho ai kia xa tận một giờ bay. Và mỗi lần như thế em lại được anh gửi lại cũng thật rõ dài những cái hôn ấm áp. Hạnh phúc giữa ngày mưa với em chỉ cần có thế…
Đôi khi em thầm nghĩ, em cần anh ở bên, cần anh an ủi sẻ chia, em nhớ bờ vai anh vững chãi mỗi khi em khóc, anh dỗ dành mỗi khi em dỗi, nhớ vòng tay anh ôm em từ phía sau thì thầm "anh yêu em con heo béo". Ừ thì em béo nhưng ai đó nói "béo tròn anh yêu", ai dỗ em ăn mỗi khi em hứng chí đòi giảm cân, ai đèo em đi qua những ngã đường chỉ toàn quán ăn vặt? Là anh đấy, là anh khiến em phải nhớ về anh da diết đến thế.
Anh à! mình yêu xa thật khó nhưng mà chính vì yêu xa nên em mới biết người em yêu thật sự là anh. Yêu xa em chẳng thể bên anh mỗi ngày. Yêu xa em không thể nấu cho anh ăn mỗi sáng, yêu xa em không thể chờ anh để cùng đến lớp, yêu xa mỗi chiều tan học sẽ chẳng ai lấp ló đợi em về… Nhưng em biết, nơi đó anh cũng đang nghĩ về em. Lắm lúc chỉ cần em chợt thấy mệt mỏi, đường xa ướt mưa, một mình lang thang, lạnh lắm, điện thoại rung như cái cách người ta bảo thần giao cách cảm, em biết đó là anh. "Anh đây! Cẩn thận đừng để ướt mưa nha heo béo". Nước mưa lạnh dường như cũng ấm hơn.
Anh tài thật đó, chỉ cần một tin nhắn đã khiến tim em ấm nồng. Cứ giỏi dỗ dành: “Mùa hè lại vào thăm em”. Chỉ cần thế thôi là em đã vui biết dường nào. Anh - con heo gầy - đùa mãi là em giành ăn nên anh mới gầy. Em thật muốn được như thế đấy nhưng mà Hà Nội và Sài Gòn thì biết phải làm sao... Hà Nội đêm đêm vẫn cứ nhắn tin, cứ online, cứ cập nhật thông tin nhanh nhất về Sài Gòn. Sài Gòn dù giận anh thế nào thì cũng không tắt điện thoại vì con heo gầy bảo rằng “giữa dòng đời tấp nập anh biết tìm em nơi nào?”.
Nếu đã yêu thì hãy yêu cho tới... đừng nữa vời rồi lại vội buông lơi. Yêu xa, đậm chất chân thành và tin tưởng. Em và anh không gần nhau về khoảng cách nhưng trái tim của chúng ta đồng điệu, cùng chia cảm xúc cho những tháng ngày xa nhau, để khi gặp lại vỡ òa trong hạnh phúc, cùng nhau vun vén cho một cái kết thật đẹp. Tình yêu của chúng ta đủ lớn để vượt qua giông bão, đủ lớn để không say nắng trước một bóng hình nào khác, đủ lớn để đợi chờ nhau, đủ lớn để thật sự là của nhau sau những tháng ngày đợi chờ, mong mỏi…
Yêu xa, em sẽ chẳng được hẹn hò cùng anh mỗi cuối tuần, không được cùng anh lê la khắp các ngõ ngách của thành phố… Nhưng yêu xa em sẽ nhớ và được anh nhớ mỗi ngày, yêu xa càng chứng minh được rằng trong anh, trong em là khát khao một ngày được gần nhau mãi mãi.
Yêu xa, thật sự chỉ xa về địa lí nhưng trái tim nồng vẫn kề nhau đó thôi. Em Sài Gòn gửi gió mang ngàn thương nhớ đến bên anh. Hà Nội góc phố ơi! Mong một ngày anh trở về bên em. Yêu thương thật sự sẽ thấm thía hai chữ đợi chờ… Và em chờ anh…người ở xa… Em và anh chỉ có bắt đầu, không có kết thúc, nếu như phải có kết thúc, thì nhất định chỉ có một kết thúc là anh và em sẽ sống hạnh phúc bên nhau! Anh nhé!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |
