"Bà mẹ một con" xuất hiện ấn tượng với bộ trang phục lấy ý tưởng từ "Cáo chín đuôi" để biểu diễn trong liveshow của Dương Triệu Vũ.
Tối qua (20/10), tại nhà hát lớn thành phố, liveshow Kể từ đêm đó của Dương Triệu Vũ diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh "chàng hoàng tử mắt hí" còn có sự góp mặt của các ca sĩ khách mời, đặc biệt có sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Mặc dù xuất hiện gần cuối chương trình nhưng Hồ Ngọc Hà đã khuấy động không khí của nhà hát với ca khúc I don't care. Nhưng có lẽ, điều khiến khán giả thích thú hơn cả chính là bộ trang phục ấn tượng mang phong cách "Cáo chín đuôi" mà "bà mẹ một con" này lựa chọn để biểu diễn.
Từng rất thành công với những bản song ca đậm chất ballad như: Yêu mãi yêu, nhớ rất nhớ..., Bảo Thy và Dương Triệu Vũ lần đầu "phá cách" với hình ảnh và phong cách khác hẳn trong liveshow Kể từ đêm đó.


Ca khúc được phối theo hai điệu Tango và Chachacha, giúp hai ca sĩ khoe những bước chân điêu luyện, bắt mắt.

Ngoài Bảo Thy, liveshow của Dương Triệu Vũ còn có sự tham gia của một số khách mời khác. Ca sĩ Văn Mai Hương kết hợp cùng anh trong ca khúc mở màn Phantom of the opera rất ấn tượng. Màn này được dàn dựng công phu, tái hiện lại hình ảnh y hệt vở nhạc kịch nổi tiếng. Đặc biệt, đạo diễn Trần Vi Mỹ đã sử dụng nhiều hiệu ứng, kỹ xảo tạo cho người xem cảm giác đang theo dõi một bộ phim, chứ không chỉ là một tiết mục ca nhạc trên sân khấu. Văn Mai Hương và Dương Triệu Vũ đều làm tốt vai trò của mình, dù đây cũng là lần đầu tiên họ thử sức với dòng nhạc hàn lâm này.
Ca sĩ Đồng Lan hát chung với Dương Triệu Vũ một bài hát nổi tiếng khác là Giọt nước mắt ngà. Cô cũng hóa thành một "bóng ma" vật vờ bên trong song sắt. Giọng hát vút cao của Đồng Lan hòa quyện cùng chất khàn đặc biệt của Dương Triệu Vũ mang đến hiệu quả đặc biệt cho tiết mục này.
Vy Oanh là khách mời tiếp theo. Cô hát cùng chủ nhân đêm nhạc ca khúc Người yêu dấu. Tiết mục được dàn dựng đẹp mắt, gợi nhớ đến những hình ảnh của đất nước Nhật Bản và Trung Hoa.

Đức Quang The Voice bất ngờ xuất hiện ở trên lầu của nhà hát. Anh "phiêu" với Dương Triệu Vũ bản Nghìn trùng xa cách.
Sự kết hợp giữa Dương Triệu Vũ với hai giọng ca người Mỹ Clinton (trái) và Kyo York trong ca khúc bất hủ Hotel California đưa người xem đến không gian mạnh mẽ, phóng khoáng và có một chút nổi loạn của những chàng trai trẻ.

Nhạc sĩ Phương Uyên bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc. Cô đệm đàn và hát chung với Triệu Vũ ca khúc do chính mình sáng tác là You''ll be sorry.


Liveshow Kể từ đêm đó của Dương Triệu Vũ được dàn dựng công phu, hoành tráng và hấp dẫn. Lần đầu tiên, nam ca sĩ thể nghiệm nhiều dòng nhạc trong cùng một chương trình, nhằm mang đến cho người nghe những gì thú vị nhất được anh chắt chiu suốt chặng đường ca hát vừa qua.

Thông qua chương trình, Dương Triệu Vũ muốn giãi bày những tâm sự của chính mình bằng âm nhạc, mà điểm nhấn là ca khúc chủ đề Kể từ đêm đó. Trong quá khứ, anh đã phải chịu nhiều đau đớn, tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, anh đã mạnh mẽ bước tiếp để sống và làm việc. Hình ảnh có phần ma quái trong liveshow không phải để hù dọa khán giả, mà như một cách để anh bộc lộ những giằng xé trong chính con người mình trước sóng gió cuộc đời.