Tối qua 12/1, đêm diễn thứ 2 của liveshow đầu tiên trong sự nghiệp Trấn Thành tại Nhà hát quân đội đã diễn ra thành công tốt đẹp
Vé của đêm diễn thứ 2 “cháy vé” từ trước 3 ngày giống đêm diễn đầu tiên. Khác với đêm diễn đầu tiên kéo dài đến hơn 12h khuya thì với đêm diễn thứ 2 này, Trấn Thành đã cắt “gọt” lại một vài chi tiết để khán giả có thể thưởng thức đầy đủ nội dung mà Trấn Thành muốn gửi đến mà không phải về khuya.
Tiết mục mở màn gây ấn tượng mạnh
Ở đêm diễn đầu tiên vì quá lo lắng cho Trấn Thành, sợ anh bị mất giọng, nên tiết mục song ca giữa Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà không thực hiện được. Nên ở đêm diễn thứ 2 này, đáp lại tình cảm mong chờ của khán giả cho tiết mục đặc biệt này, cả 2 đã tập luyện và gửi đến khán giả ca khúc Quay về lối xưa ( No Me Ames), bài hát được viết lời việt của Mỹ Tâm từng làm mưa làm gió với tiếng hát Mr.Đàm – Mỹ Tâm
Có thể nói với liveshow lần này, Trấn Thành đã chiếm trọn tình cảm của khán giả bằng cách thể hiện gần gũi, tự nhiên và đầy hài hước. Chàng MC đa tài này đã tạo được dấu mốc đáng nhớ cho một giai đoạn thăng hoa trong nghề nghiệp của mình bởi không phải một nghệ sỹ “trẻ” đá sân ở nhiều lĩnh vực đạt được thành công như thế này.
Liveshow được mở màn đầy ấn tượng với màn biểu diễn ánh sáng qua ca khúc Không cảm xúc cùng vũ đoàn OH. Ngay sau đó, Trấn Thành cùng các danh hài nam Nhật Cường, Khánh Nam, Anh Đức, Kiều Tuấn... tung tẩy trong tiểu phẩm “ Thời trang vì cuộc sống’ với bộ sưu tập bảo vệ môi trường, trong đó Trấn Thành làm MC giới thiệu các bộ trang phục độc đáo. Các danh hài đã làm khán giả cười nghiêng ngã khi xuất hiện trong bộ sưu tập đồ nữ đặc biệt này.
tiểu phẩm hài về thời trang là cuộc thi âm nhạc đầy cam go “ Đờ - Doi – Cút”, “giám khảo” Trấn Thành đã có những màn tung hứng đầy hài hước với “thí sinh” Tấn Beo.
Tiết mục vũ kịch – nhảy không lời với sự tham gia của các vũ công của cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy đã khiến khán giả vô cùng phấn khích với những tràng vỗ tay không ngớt. Chỉ bằng các động tác hình thể, không một lời nói, Trấn Thành cùng các vũ công đã dẫn dắt khán giả trải qua những hỉ - nộ - ái - ố xãy ra trong công viên. Từ âm nhạc cho đến vũ đạo, tất cả đều hoàn chỉnh một cách tuyệt đối.
Những vấn đề thời sự "nóng" bỏng như bảo mẫu hành hạ trẻ em, clip thợ hồ đu dây như Tarzan gây sốt trên cộng đồng mạng... được NSND Hồng Vân, NSUT Minh Nhì và Trấn Thành hợp diễn ăn ý và vui nhộn.
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
Trấn Thành tiếp tục trổ tài ca hát cùng Minh Hằng qua ca khúc Lột Xác của Nguyễn Hải Phong và nhường sân khấu lại cho Minh Hằng thể hiện ca khúc sôi động Trái tim lầm lỡ
Tiết mục cuối cùng khép lại chương trình là tiểu phẩm hài “Làng mặt sách” dịch sát nghĩa từ 'face' nghĩa là mặt và 'book' nghĩa là sách, làm khán giả bật cười ngay từ khi đọc tựa đề. Tiểu phẩm nói về thói ghiền facebook của giới trẻ, câu like, qua đó phê phán tình trạng "chửi như một khoái cảm", "chém gió"...tràn lan trên mạng xã hội. Câu chuyện không xảy ra ở thế kỷ 21, mà tại một thôn làng thời phong kiến với những nhân vật quen thuộc như Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, Lý Thông... gây nhiều ấn tượng với khán giả. Trấn Thành cùng Cát Phượng, Bảo Khương, Tiểu Bảo Quốc, Anh Đức, Kiều Tuấn, Trương Nhi đã đem đến 1 tràng cười sảng khoái cho khán giả khi “ăn cơm nhà nói chuyện người ta”
Liveshow của Trấn Thành đã kết thúc một cách thành công vang dội